1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nào chậu nào xô nào đủ thứ
    Chen ngang xô đẩy chẳng ai từ
    Bi bô mấy chữ thử tài xem
    Phen này "xô" khó ... mõ vài câu.
    ===> "Mõ"
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Chốc chốc mõ kêu gọi ra đình
    Chiều này làng nọ, nộp thuế thân
    Anh ở nhà đây, tại tư dinh
    Tối tối mõ kêu, mõ đòi phần
    ĐÌNH nhá
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ĐÌNH
    Đình làng có một ông Từ
    Nghe đâu bỏ xứ ẩn cư vì tình
    Sáng chăm quét dọn sân đình
    Sau đình về tối Từ .....rình thả dê
    RÌNH........nhé
  4. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia sao dám rình bà (tắm)
    Bà cho một nhát đứt tình lại la!
    Muốn rình cũng phải khôn ra!
    Rình cho kin kín, bà đà nói chi...
    hê hê! Từ "kín " đi bà con cô bác!
  5. Luu_Diec_Phi

    Luu_Diec_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Baby vốn tính hay rình
    Rình đi rình lại chẳng mang điều gì
    Thôi rình chí lắm làm gì
    Thôi về nhà ngũ(ngủ) còn hơn rình mò.
    ++++++> mò
    Chậm rồi,thì Kín vậy
    Kín này là kín làm sao
    Mà sao chỗ ấy kín bưng thế này
    Từ đây ta chẳng thèm mày
    Về nhà mà kín vợ mày không tha.
    ++++> Thèm
    Được Luu_Diec_Phi sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 28/12/2006
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Ngửi mùi thịt chó là thèm
    Thèm say một bữa cho mèm tấm thân
    Giang hồ vất vưởng cõi trần
    Chẳng thèm gái đẹp chỉ cần rượu ngon.
    tiếp ngon
    p/s: Những câu thơ dạng "Kín này là kín làm sao" hơi bị nhiều
  7. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngon...... ( Thịt chó đê.........)
    Miếng chả chó thui vàng rùm rụm
    Dĩa Mận ngào ươm nức mùi ngon
    Dồi tươi ướm mỡ nướng giòn
    Ngon từ lỗ mũi ngon lên đỉnh đầu
    Giòn .................( làm xong vẫn còn thèm thuồng )
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    GIÒN
    Môi em giòn, mắt em ngon
    Nhưng đừng nói em là món đó...
    Muốn em giòn chi là khó
    Hong vài lần, giòn ngọt thôi anh...
    Tiếp "Ngọt"
  9. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Môi em ngọt, răng em ngọt
    Mới chén xong 1 bịch kẹo giòn
    Chân răng còn dính...kẹo bòn bon
    Vô đây thử ...tý xem còn ngọt ?
    từ khoá là " Tý " hem
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0

    Nửa đêm thức giấc: "làm một tí"
    Sáng dậy kêu la: "tí cái gì"
    Số đời đành vậy âu là phận
    Phải biết làm ngơ: "tí nữa à"
    NGƠ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này