1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tha phương cầu thực dăm ba chú
    Bỏ nhà ra đi, cũng lắm thằng
    Làng ta em em thướt tha ấy
    Để bọn tha phương cứ phải thèm
    THÈM
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì dài mờ hình như các server nó chưa đồng bộ thời gian với nhau
    Vực sâu thăm thẳm, ngựa đường xa
    Vách núi cheo leo, thân viễn xứ
    Dài dài con đường chinh chiến ấy
    Đi mãi mà sao vẫn cứ dài
    XỨ đê
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    làm thêm phát thèm cho bác bây bi
    Thèm Fây như thể thèm cầy
    Thịt thơm phưng phức, lại dầy mình to
    Đôi mông tuy lắm dai vò
    Nhưng còn cái chỗ ...,thèm ơi là thèm
    nexxt = dài
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là " Xứ " của bác Bây bi nhé ... các bác làm tiếp em chiến star đây ... mọi người vui vẻ
  5. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Xa xứ xa quê lại một năm
    Lang thang tứ xứ mỗi đêm nằm
    Xứ ấy em giờ ra sao nhỉ
    Đếm tháng ngày dài cũng cả trăm
    ĐẾM nào
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đếm xem đời này, bao điều lạ
    Đếm hoài đếm mãi đếm không xong
    Làng ta chuyện lạ ôi đâu thiếu
    Lại chuyện mắm tôm chấm với lòng
    LÒNG đê anh em zui zẻ nhá tớ đi ngủ đây mai còn đi làm. Buồn ngủ rồi nên thơ hơi chuối
  7. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm bác phát LÒNG trước khi ngủ
    Lòng lợn tiết canh...cứ gọi là
    Dăm chén...mở lòng chuyện ối a
    Chuyện xóm chuyện làng ôi là kể
    Lòng kép, lòng đơn lại gọi ra
    các bác tiếp chiêu GỌI nhá giờ em phải ngu thôi, ngu thì mai mới khôn được. Chúc các bác ngủ ngon!
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Gọi nhau đi nhậu Gọi nhau sầu
    Gọi ba bốn cậu nhậu quên đời
    Hôm nay ta nhậu tiếp không rời
    Về nhà chẳng biết đường về mô.( Ạc ac,nhậu sỉn quá không biết đường về)

    ====> tiếp Sầu.
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian ân oán trăm năm thảm
    Thế nhân tình ái vạn kiếp sầu
    Sầu tình sầu nghĩa, còn lảm nhảm
    Sầu vợ sầu con, vẫn lầu bầu
    LẦU đê(có nghĩa đấy nhá)
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân lên đến tửu lầu
    Gặp em chủ quán mặt ngầu như đâm
    Lầu bầu đặt đít xuống mâm
    Ghét em chủ quán ném mâm xuống lầu.
    tiếp đâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này