1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì măng
    Trẻ măng mấy chú loay hoay hứng
    Nọn choẹt mấy thằng loe xoe nhặt
    Măng củ măng cụt mấy hàng đứng
    Chợ tết năm nay, vui lắm thay
    TẾT đi cho nó có không khí
  2. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tết đến không tiền vui chi tết
    Xuân sang không vợ đón chi xuân
    Tết nào ta cũng bâng khuâng
    Nhớ người năm đó, tình dâng dạt dào
    Hik! Chuối wa!
    Từ "dâng" đi anh em!
  3. solohyena

    solohyena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dâng ( cảm tác từ bài Quỳnh Hương )
    Ta dâng cho em một mối tình
    Vì chăng môi em xinh xinh
    Em đi dâng ai cả thân mình
    Gọi là dâng hiến linh tinh ..................( là lá la la là là là lá la la )
    Có Dâng thì phải có HIẾN pà kon nhỉ...HIẾN nào.........
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em đã dâng thì ta fải hiến
    Không lúc cáu em đòi xiến ta
    Hiến em tất cả ruột già
    Hiến em hoa quả với cà fáo xanh
    Cà.................
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cà anh hai quả để dành
    Nó xanh xanh lắm, để anh dấm dần
    Thôi còn có quả chuối thâm
    Thay cà em nhé , cuối năm hãy cà
    Next = xanh
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Xanh xanh bãi mía bóng người qua
    Đôi đôi lứa lứa hẹn nhau ra
    Bãi mía làng ta, em fây ấy
    Làm mấy anh xanh hết cả hồn
    ĐÔI đi
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đầu năm anh mới hỏi nàng
    Xuân xanh mấy độ, mơ màng em ơi?
    Xanh thì xanh cũng đến rồi,
    Nhưng còn chưa thắm .. đợm mời anh đâu !
    ===>"xuân " đê
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ức thế mình xong truớc lại chuyển sang sau, đang viết thì bị lỗi tức quá làm bài khác với xuân
    Xuân tới khắp nơi hoa đào nở
    Trai gái trong làng mở hội chơi
    Em fây ngồi đó trông ai hở
    Xuân tình khoe hết, xuân chơi vơi
    KHOE đi
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo chậm roài tiếp tục với KHOE đi
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..chậm rùi đồng chí ...
    tiếp từ "Xuân " đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này