1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai thức dậy mai đã nở
    Một thoáng trong lành, chốn bình yên
    Đỉnh núi chiều hoang cành mai ấy
    Có còn em gái, trong làn mây
    MÂY đi
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xuân về khoe sắc muôn hoa
    Rộn ràng bên tiếng khúc ca khoe đời.
    Em bước đi với một người,
    Khoe mình trong ánh nắng mai diệu kì.
    ===>" mai"
    tiếp chiêu
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ nào thì cả đôi cả xuân
    Năm nay fây có đôi xuân thắm
    Vậy mà vẫn chửa có đôi nằm (cùng )
    xuân qua, năm cũ bao giờ lại
    Nhỏ đôi dòng lệ , xuân xa xăm
    next = xăm
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mây bay trên trời đó
    Em có thấy mây không?
    Xuân này mây có nắng
    Chắc đón mừng đôi ta.
    ===>" nắng"
    Tiếng HK gọi là " cay chục ..." he he
  5. minhanhqn133

    minhanhqn133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nắng cho riêng mình em
    anh nơi này hiu quạnh
    hỏi rằng khi trời nắng
    em có nhớ anh chăng
    => "nhớ"
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    He he cái nắng trên phạm luật rồi tiếp tục với nắng
    Ta đến bên em chiều chợt nắng
    Nắng chiều nhè nhẹ cánh bằng lăng
    Một chiều nắng xưa, nay về lại
    Chỉ còn nỗi nhớ, nhớ lăng nhăng
    NHĂNG đê
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Một lũ lăng nhăng cắm đầu vô
    Làm thơ củ chuối cười hô hô
    Nhăng nhít 1 chút đầy tô pic
    Chú nào vào đây nhăng nhố chơi.
    """Nhố""""
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố kylua chả biết gì
    Lăng xăng tồ píc định nói chi
    Nhố nhố nhăng nhăng, đòi bình luận
    Tham gia hội nhái, cóc thơ đi
    XĂNG đi
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 02/01/2007
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua thơ phú vốn đã lâu
    nhưng vì xăng hết tại đầu cầu
    Nay vừa nạp lại, xăng 2 lít
    Xăng ngon, máy xịn sợ gì đâu.
    """ XỊN đi
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Xe xịn đi chơi oai thật đấy
    Vợ xịn đi chơi, oai biết mấy
    Chỉ tiếc vợ con cùng xe ấy
    Đến khi hết xịn, lại lăn ra
    LĂN đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này