1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Soi mãi mới thấy (là) hay
    Hay hơn tý nữa hay vừa cũng xong
    Hay chi cho bằng được em
    Để thoả cơn khát để tan nỗi lòng
    "Khát" rồi đây
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đấy mà khát .
    Em ấy cho một tát .
    "Khát mà tay bát ngát
    Nài thì bà cho Khát "
    Next " Bát "
  3. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chắc chú type vội nên dùng nhầm từ roài ( xem ở trên cái từ vàng vàng ý). tát hay là phát????, Em ấy" là danh từ hay chỉ có từ em là danh từ thôi??? ấy vẫn là động từ à???. Ok đã hỉu. Ơ mà này đổi giớ bao giờ mà chẳng thông báo gì thế? Thôi kệ cứ làm tý thơ cái đã rùi còn đi đong đưa chỗ khác.
    Bát đây chẳng hiểu bát nào?
    Bát ăn bát để hay chăng bát nhao?
    Chai nờ thì dịch là tám
    Việt nam mình hiểu vẫn là bát thôi
    "Dịch" thêm nhé:
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 02/12/2006
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Xl, có đưọc st thơ không nhỉ?
    Có 1bận em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em dịch lại 1chút nào
    Em dịch gần, anh thấy sướng làm sao
    Và anh ước em dịch thêm chút nữa...
    (Xuân diệu)
    Ngồi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NGỒI
    Chiều chiều ngồi ngắm hoàng hôn
    Ngồi nghe biển hát hay ngồi ngóng ai?
    Bóng người trên cát biển dài
    Chạnh lòng nhớ đến ngày nao đôi mình ...
    => quá chuối hehe ... típ "Đôi" đê
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Đôi ta đâu dễ chia lìa
    Mà sao em nỡ nhị phân cuộc tình
    Ghế đôi vắng bóng người tình
    Công viên vẫn nhớ của mình đôi ta
    "Nhị" nào
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đôi ta đâu dễ chia lìa
    Mà sao em nỡ nhị phân cuộc tình
    Ghế đôi vắng bóng người tình
    Công viên vẫn nhớ của mình đôi ta
    "Nhị" nào
    ''Của mình đôi ta''-> thơ gì mà củ chuối thế.
    Nhất mai rồi đến Nhị độ mai
    Đàn bầu dây 1, Nhị hai dây nè
    Nhất rồi đến Nhị đi tè
    Rồi Tam, Tứ , Ngũ cùng đè lên nhau...
    hehe
    NGŨ
  8. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ.... Thơ hay hoặc dở thì cũng vẫn là thơ của mình chứ sao lại phải giấu giấu diếm diếm như mèo giấu ....thế kia?
    Ngũ à??? Ok ngũ này
    Ngũ ơi ngũ ở nơi nào
    Để anh một mình bổ nhào tìm em
    Ngũ yêu về ngủ với anh
    Kệ cha cái thằng lang thang nó thèm
    ngủ đê?
    Được yeudesong_songdeyeu sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 05/12/2006
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    em làm từ THÈM ở chỗ khác rồi, định làm phát nhưng thôi, nhường các bạn làm từ THÈM lại từ đầu.
  10. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Kệ chứ . Cứ làm lại đê. Miễn sao không giống hệt như lần trước là được. Hay để tớ dổi từ khác nhé? ngủ vậy. Ok? Đã sửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này