1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    he he chậm roài sửa đi, chả thấy nước đá lên tiếng nhờ, bà con tiếp tục với NỒNG
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nồng nặc mùi rượu lúc anh say
    Nồng nàn môi ấm những tháng ngày
    Mình bên nhau mãi ...mãi nơi đây
    Thắm đượm tình nồng phút ngất ngây.
    "đượm"
    mời bác ....................
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 04/01/2007
  3. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    "Tình" anh chỉ đủ một em thôi
    Mà 4 em quây thì... thôi rồi
    Sáng, trưa, chiều, tối thật... đừng hỏi
    Thôi đành từ nay hết đứng ngồi.
    Ngồi ạ ( đúng luật chưa bác?)

    ăk nhanh thật....

    Hôm qua mới nói được tiếng yêu
    Thuận đà hôm nay ứ nói nhiều
    Sẵn đà em cũng chẳng buồn ứ
    Hết đà êm bảo " anh nói điêu"
    Ứ nhé
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 04/01/2007
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thắm đượm tình quê những buổi chiều
    Hồn này thả gió bay liêu xiêu
    Đượm đà hơi thở em yêu kiều
    Vẫn đượm tình em những buổi chiều
    ĐÀ đi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Con lạc đà đá con lạc đà
    Con ngựa ngứa quá đá cây đa
    Lạc đà bị đá chạy thật xa
    Ngựa liền cú quá ... chạy như ma.
    he he ..đúng là chuối cả nải
    ===>" ngựa "
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Mời bác xuống trang một đọc lại luật chả thấy từ khóa đâu cả tiếp với ĐÀ đi
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đúng thì đúng rùi ..nhưng bác bị bỏ xa nhiều quá rùi ..he he
    ĐÀ gì nữa ....bị con ngựa đá rùi ...
    giờ là "ngựa"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 04/01/2007
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đường xa chốn ấy thân ngựa mỏi
    Sông dài nơi này bến thuyền mong
    Ngựa anh có tới nơi nào đó
    Có chở em cùng với ngựa song(đôi ấy)
    THUYỀN đi
    sửa lại cái lỗi chính tả
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 04/01/2007
  9. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    chở chứ không phải trở
    mấy bác này nhanh thật, đỡ không kịp....
    nước sâu nươc mang nặng nỗi sầu
    sâu trong đôi mắt tình em đâu
    yêu anh, em yêu sâu đậm thế
    mà sao anh nỡ để em sầu
    Sầu nhỉ
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 04/01/2007
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bến Cảng chiều nay thuyền neo đậu
    Đìu hiu gió thổi biết về đâu?
    Thuyền ơi thuyền trở đầy mong nhớ...
    Có chở tôi về kỉ niệm xưa?
    Đã sửa ..hihi..cám ơn bạn gì gì nha.
    "cảng"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này