1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hững đứng một mình không có nghĩa bác ạ bác thông cảm tiếp với hận của vê đê nào
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hận gì nữa ..bác Thề ..em chuyển Thề của bác sang ..Mỏi rùi ..ke ke
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 04/01/2007
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chim bay chốn ấy sao mà mỏi
    Ta ở chốn này mỏi lắm thay
    Một vợ một con mà vẫn mỏi
    Chỉ tại vì ham chơi trống bo..
    HAM đi
  4. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Trên đời ai cũng mắc bệnh tham
    chỉ lo ăn chơi chẳng chịu làm
    ham tiền ham của ham gáiđẹp
    chẳng thế lại mới xứng mặt nam
    mặt nhé
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có mặt ở trên đời
    Chẳng lẽ càn khôn tự chuyển dời
    Để cho thiên hạ cười vào mặt
    Cái mặt này sao, định vá trời?
    TRỜI đi
  6. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Đo trời liệu được mấy mét vuông
    Vá trời âu cũng là chuyện trong buồng
    Anh em ta phải lo chuyện lớn
    Trời cứ để đấy chẳng phải nuông
    nuông nhể
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vê đê đi ngủ rồi à, thế thì làm gì còn đối thủ đợi bác met này lâu quá. Đi ngủ thôi mai còn đi làm
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    là em lỡ mải chat với gái mấy câu nên không dám tham gia vòng này, chờ vóng sau, ai ngờ bác ý lại chuồn mất
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vợ con cấm được nuông chiều
    Nuông nhiều nuông lắm đặt điều sinh hư
    Cũng không được giữ khư khư
    Phải mang khoe mẽ cho chư vị nhìn
    Kết thúc ngày hôm nay với bài thơ con nhái chính hiệu
    MANG đi
  10. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    bụng mang dạ chửa đi đâu thế
    chỗ này đâu phải chõ cô sang
    cũng tại đa mang mà mang nặng
    thôi thì xin cô lượn khỏi làng
    Làng ( cho vui nhỉ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này