1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    bài này là lục bát chứ đâu phải là tứ tuyệt
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Làng ta gõ mõ thổi kèn
    Ầm ào khắp xóm khắp làng chửi nhau
    Em đây chẳng biết nhặt rau
    Cả làng chê chách em đây vụng về.
    =====> tiếp Vụng nhé!
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Luật thơ đâu nhất thiết phải là tứ tuyệt, bốn câu 3 từ khóa mọi thể loại mọi bằng trắc mọi gieo vần vui là chính
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Vụng trộm một hôm làng bắt được
    Xê Bê Fây ấy đang ngồi không
    Vụng về xê bê liền hỏi trước
    Ăn vụng thế này có gì không?
    TRỘM đi
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ăn trộm còn già mồm
    Chiếu chăn tung toé lại bảo "không"?
    Trộm gà trộm vịt thì ông oánh
    Chứ Fây thì ông... cứ đứng trông!
    TRÔNG nèo
  6. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trông chờ mà làm chi
    Những điều không có thật!
    Trông mong điều vô vọng
    Biết thế ta không trông!
    Các bác có hiểu em nói gì không? Còn em thì ... không!
    Từ "thế" đi ạ!
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thế gian sao lắm kẻ khờ
    Khờ dại đến thế biết ngày nào khôn
    Thế sao anh cứ hỏi rồn
    Để em còn thở đôi lần chớ anh.

    ======> tiếp Khờ
  8. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Ai khờ anh có khờ đâu
    Nhưng sao anh vẫn cô đơn thế này
    Hỏi xem ai tính hay hay
    Nhà giàu học giỏi anh rinh đi liền
    Tiếp: Đi
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác xuyeubino nhé,bài này không được TÍNH vì chỉ có 2 chữ KHỜ chưa đủ tiêu chuẩn
    =====> tiếp Khờ của em đi các bác!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Khờ khạo tin em một lần chót
    Ngây ngô hành động nốt phút giây
    Thế gian bao kẻ khờ khạo ấy
    Chả lừa đứa nào, mỗi khờ đây
    NGÂY đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này