1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ngây ngô một chút thế thôi
    Anh kia ngây ngất một thời mê em
    Giờ đây anh thấy lem nhem
    Giả ngây chút nữa anh đem bán nhà. ( hihih,chết mấy anh dại gái,nó giả nai cho một hồi thì bán nhà cho gái.)
    =====> tiếp Ngất

  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngây hương lacoste số 2
    Một hàng bám theo giai ngất ngưởng
    Giai thì toàn thằng mắc bệnh tưởng
    Liếc thấy dung nhan ngất cả hàng
    HÀNG nào
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Chị hai sành điệu chơi hàng hiệu
    Hàng mà chị thích là hàng hiệu
    Thôi đi em đừng có giới thiệu
    Chị đây chỉ thích làm điều điệu

    =====> tiếp Điệu
  4. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà, vì chưa kịp đọc luật, em xin phép:
    Thích điệu, ờ thì điệu cũng hay
    Con gai mà điệu , điệu cả ngày
    Mỗi tội mình là thằng đực dựa
    Nếu nói thích điệu đúng là điêu
    Tiếp là "điêu"
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Nói điêu chớ có đặt điều
    Bây giờ điêu ít,ngày càng điêu hơn
    Em đây chẳng biết quét sơn
    Chỉ hay nói thật chẳng sơn tẹo nào.

    =====> tiếp Tẹo
  6. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Yêu vợ chỉ yêu một nửa thôi
    Yêu bồ một tẹo cũng đủ rồi
    Người tình, linh tinh thì tẹo tẹo
    Thế là ...éo sợ sống đơn côi
    CÔI đê
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 05/01/2007
  7. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ còn sợ đơn côi
    Làm trai phải biết đơn côi mấy lần
    Nhưng lần này khó làm sao
    Làm sao thêm được chữ "côi" bây giờ???
    "Giờ" tiếp đê
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bây giờ hỏi móc câu
    Mấy giờ còn hỏi em đâu ..đi rồi.
    Ngồi đấy thì có mà toi,
    Bao giờ mới biết đời nhiều ..trái ngang.
    ===>" ngang "
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ngang dọc phương trời đâu là lối
    Tung hoành khắp đất chỗ nào thôi
    Ngang mãi còn vương tình lữ xứ
    Dọc mãi phương trời, ngang áng mây
    TUNG đi
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Tung em lên rồi anh chờ em xuống
    Em xuống rồi anh lại Tung em lên
    Khi em lên rồi em lại rơi xuống
    Em xuống rôif anh lại tung em lên
    ---------->xuống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này