1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chậm quá rùi ..bây giờ người ta đi đến "tưởng" rùi kìa ...he he
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài này cũng ko tính nha ...
    "tưởng " đê
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng giữ được chim non
    Ai rè Chim đã tòn tòn chui ra
    Tưởng rằng ra gặp con "gà"
    Không ngờ tưởng bở, gặp bà già dê.
    tiếp DÊ
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chim non chim cứ đòi dê
    Dê sao để được thật fê bây giờ
    Nhờ bà già dạy cho mờ
    Fải dê đúng cách mới mơ thiên đàng
    Dạy..........
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cô dạy tôi cái "dê" đi
    Dạy cùng với nhá, dạy đi cho rồi.
    Nhỡ như nó có quá tồi ...
    Cô uốn cô nắn cho tôi ...thành tài.
    ha ha ..
    ===>" nắn "
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 06/01/2007
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dĩ nhiên nắn phải teo thôi
    Bác 5 lần nắn không trôi mới là.
    Teo teo rồi lại ra ra
    Có mà cứ thế ...cả nhà đi luôn.
    ===>" trôi "
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Người mà nắn được chẳng sai
    Chỉ sợ chim nắn chả xài được thôi
    Nắn này là đúng kỹ(thuật) rồi
    Nắn lên nắn xuông một hồi teo đi
    TEO đi
    Thấy đê vê ở đây tranh thủ làm tí ko có thiên hạ kéo về là mất hứng
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 06/01/2007
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thời gian thấm thoát thoi đưa
    Mùa đông lại đến vẫn chưa được gì.
    Ngả màu chiếc lá bước đi,
    Con thoi đã cũ cũng vì thoi đưa.
    Khoai dã man ...
    ===>" cũ"
    làm quả hết 100 trang đê bác Snoc
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 06/01/2007
  9. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu cô nắn phía ngoài
    Sau trong, nắn thấy thêm vài ba phân
    Nắn xong rồi hết ngại ngần......
    Học cô cũng có đôi phần.... tốt hơn
    Keke... xin lỗi tí!
    ===>> HƠN
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trăng gió về đâu trôi gấp gấp
    Mây mưa đến mấy ấy mau mau
    Trôi dạt về đâu, chiều ngả màu
    Thời gian trôi ấy, quá thoi đưa...
    THOI đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này