1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cước trình mời bác cứ ra
    Rượu ngon mực khoái ..thật là đêm đông.
    Bác bận mời bác cứ rong,
    Tăng cường cước bộ, bước nhanh cước trình.
    ===>" mời " bác cứ tự nhiên..h he đi làm bát mì tôm cái ,,ke ke
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 06/01/2007
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nào em em hãy ngồi đây
    Mời em xuống ấy trình bầy rồi hay
    Mời em cạn chén rượu này
    Mời em em uống, độ rày yêu ai
    BẦY đi
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trâu tắm theo bầy
    Chim bay theo bầy
    Dựng tổ trên cây
    Kiến cũng thành bầy.
    ===>" kiến "
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Kiến
    Kiến càng kiến lửa kiến hôi ...
    Cả họ hàng kiến đem xôi ra mừng
    mừng làng dzừa có người tưng tửng (đừng treo iem)
    Leo lên lèm mót, mẹt xưng dzì mừng
    => hôi đê
    (lâu lâu mới dzìa làng, thơ ngày càng cóc ếch nhái , đua đòi giải ni dzứi em V năm sau)
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hôi gì hôi mãi thế sao
    Bọ hung hôi hoắc ai mà ngửi vô
    Thôi thì cứ chiến lô tô
    Mai về bán nốt ngôi nhà còn hôi (ngôi nhà mà hôi,chắc các bác biết nhà gì nhỉ,em khỏi nói ra)

    ===> tiếp Hoắc
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thu Vàng cho từ khóa khoai chết đi được. Sai luật rồi.
    Từ Hoắc này đứng một mình đâu có nghĩa gì đâu. có ai dùng từ này một mình đâu chứ.
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vậy làm "hôi " lại nha ...
    Chuột nào mà chẳng hôi hôi
    Chó nào mà chẳng gâu rồi ..vưỡn ăn.
    Chuột hôi hám vậy đã đành
    Nhưng mèo vồ nó nhanh nhanh lạ kì.
    ===>" lạ"
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lạ
    Có gì lạ khi trời giông bão
    Có gì lạ khi lá thu rơi
    Có gì lạ khi người không đến
    Có gì lạ khi tình mãi cô đơn
    => "người''
  9. xuyeubino

    xuyeubino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Người không đến mới là người lạ
    Hoàng Hôn Tím biếc xinh thế mà
    Nếu người không đến thì ta đến
    Măc người đời nói ngược mắng xuôi​
    Tiếp là MẮNG
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mắng ai thì mắng mạnh vào
    Nhưng đừng động đậy chân cao tay sào.
    Nhớ đừng mắng tổ "mày tao"
    Kẻo không táng phát lao vào ..oánh nhau.
    ===>"táng "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này