1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái ! (Tâp IV) Luật trang 1 - mới vào xin đọc kỹ.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi xml_q84, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thần kiếm tiên sinh nói 1 câu
    Không nên táng tận chút ưu sầu
    Giữ gìn hoà khí đừng trác táng
    Mai này an táng lắm người sang (viếng)
    lâu ngày không vào dành từ " Viếng " cho người sau tớ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nhẽ ra "Viếng" ko được tính đâu đấy nha ..nhưng ko sao ..chơi tuốt ..
    Anpo cúi viếng cụ bà
    Mộ bia đề chữ thiệt là thảm thương.
    Viếng một cái, viếng vấn vương
    Viếng hai cái viếng nỗi buồn ...chia ly
    Nhiều viếng quá ...chắc mới đi dám ma rề ...ke ke
    ===>" ly"
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ly
    Cạn 1 ly vừa phê cơn khát
    Cạn 2 ly thấy mát cõi lòng
    Cạn 3 ly máu dâng lên mặt
    Cạn 1 thùng ngồi ngủ trên cây
    => cây
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cây cao bóng mát lối em đi
    Cây này chẳng biết mọc bao giờ
    Cây cao thẳng tắp đến tận trời
    Đi dưới bóng tỏa đường em đi

    ==> tiếp Tỏa
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Toả ah, khó nhỉ???
    Tóc em toả ngát hương hoa
    Tóc anh lại toả hương nhoà mùi trai
    Toả luôn tình ái trông gai
    Yêu em anh ngả mũi dài tóc hương
    Mũi nhé!!!!
  6. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    nhớ em mắt mũi sụt sùi
    Làng TĐ ấy thì thôi chui vào
    cóc nhái ngứa mũi tào lao
    làm xong quay mũi lượn vào vê xê (WC)
    Lượn
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ tóp píc một hồi
    Ngồi vui một cái cho tôi cười nào
    Lượn hoài chả biết làm sao
    Pót thơ con nhái xong roài lượn đi
    next = lờ
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ chú đá tăm te gái
    Le te mấy bác, đong ngoài làng
    Lờ tịt mấy em, rảnh chân bước
    Để chú lờ đờ chả muốn đi
    ĐỜ có nghĩa đấy nhá
  9. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chữ "đờ" chả có nghĩa quái gì cả! Bác xem lại đê!
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làm bài về ĐỜ cho mọi người xem
    Ngày xưa đi học i tờ
    Anh đây được dạy chữ ĐỜ đâu tiên
    Ngày xưa cô giáo hiền hiền
    ĐỜ á sắc đá, ĐỜ iên huyền điền
    HUYỀN đi cái này mà đứng một mình ko có nghĩa thì bó tay, ra ngoài đường kêu cái này lên ối người quay lại nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này