1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TNUT70507, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thơ của các nhà thơ dân tộc thiểu số

    Có lẽ ít người đã đọc mảng này nên đóng góp một vài bài thơ mà theo cảm nhận thấy có cái rất riêng. Cứ thử xem. Chúc mọi người vui vẻ.

    Tình còn
    Hà Lâm Kỳ - Dân tộc Tày, Yên Bái

    Anh chia tay có vương vấn gì đâu
    Sao em lại khóc?
    Giọt nước mắt lăn trong khoảnh khắc
    Em muốn giành cho anh?

    Mấy ngày trôi như một khúc tâm tình
    Rộn rực lòng anh cái đêm hội trại
    Bạn bè vui, anh em vui, trời chẳng tối
    Buổi học chiều hôm thành xa xăm

    Sao em lại khóc, em?
    Cái buổi bước sang năm tháng
    Anh hiểu rồi, em của anh ơi, cứng rắn
    Như ngày anh từng đi, như khi em từng đi

    Em bây giờ mới khóc đấy sao?
    Để tà áo trên tay bần thần lưu luyến
    Để sợi tóc ngang mày bồn chồn lời hẹn
    Nhưng ý nghĩ trăm bề không muốn lối nào xa

    Bỏi tình còn
    quấn quýt
    những nhành hoa
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ
  3. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hihì, để chờ xem có ai đọc không mà.
    THÊU CẢ BỐN MÙA
    Lâm Quý - Dân tộc Cao Lan
    Cô gái người Mông
    Thêu cả bốn mùa vào gấu váy
    Vạt đằng trước thêu mùa nước chảy
    Xoa tròn đầu hòn đá dưới thung
    Vạt đằng sau dùng dằng đi hội
    Chàng trai mải nhìn vấp ngã sưng môi
    Vạt bên phải hêu mùa nếp mới
    Tháng Chín - chín cả lưng đồi
    Vạt bên trái thêu mùa đào hé nụ
    Nở dài theo dải đụi con thơ
    Yên Bái 5/95
  4. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    ĐÂU CÒN LÀ ẢO ẢNH
    Cao Hồng Minh-dân tộc Mường, Thanh hoá
    Anh chợt đến - mùa thu dường đứng lại
    Thổi vào em những khoảng nắng rất vàng
    Có điều gì đâu đó xốn xang
    Em e lệ, làm sao em giấu nổi?
    Mà gió thu cứ vùng vằng bối rối
    Và tim em cuống quýt ngẩn ngơ
    Anh đã đến - ừ đâu phải giấc mơ
    Mùa thu nữa, đâu còn là ảo ảnh.
  5. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG TRÁCH
    Mari Dah - Dân tộc Chăm, An Giang
    Đừng trách người ơi sáo sang sông
    Biền biệt trời xa cánh nhạn hồng
    Mòn mỏi bao năm đò đứng đợi
    Mịt mờ một bóng khách ngồi trông
    Loài hoa phai sắc sau lần nở
    Cánh én lạc loài trước gió đông
    Bâng khuâng trở giấc tình xưa ấy
    Ngày xuân ai vọng tiếng tơ đồng?
    Được TNUT70507 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 18/03/2007
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là điều tốt đẹp và cần thiết thì ko nhất thiết phải chờ người khác đọc :)
  7. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đêm nghe bài dạ cổ
    Lâm Tẻn Cuôi - Dân tộc Hoa
    Đêm tàn lắng nghe bài dạ cổ
    Hoài lang ai thấu hết nỗi niềm
    Người Bạc Liêu xưa buồn muôn thủa
    Xuồng ven sông đăng đó lênh đênh
    Đàn kìm thấm lịm từng thớ thịt
    Nhịp đời não nuột khúc gia phong
    Thời nay ai biết người xưa ấy
    Chân lội bùn xa nén tiếng lòng
    Ai qua xứ biển ngang đồng muối
    Nghe xót xa chăng một tiếng đàn
    Tài hoa đất bạc lưu danh mãi
    Dâng khúc ca buồn cho thế gian
    Đêm tàn lắng nghe bài Dạ cổ
    Như từng nhịp thở của người xưa
    Đờn cò ai oán niềm thương nhớ
    Chợt vẳng như ai tiếng gọi đò
  8. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    SÓNG
    Hồ Chư - Dân tộc Vân Kiều
    Sóng núi lặng lẽ xanh
    Sóng biển ầm ào trắng
    Sóng lòng tôi vô hình
    Ngọt ngào và cay đắng
    Sóng cồn cào phẳng lặng
    Như những bước thăng trầm
    Sóng đời người cũng thế
    Như thủy triều ngàn năm
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ nào
    BÌNH CA BẾN NHỚ
    Hà Thị Khiết - DT Tày
    Tuyên Quang - vùng chiến khu xưa
    Bình Ca - bến nhớ, sóng đưa dạt dào
    Người qua bên ấy - Tân Trào
    Để em ở lại,lời chào vấn vương
    Giờ đây đổi mới quê hương
    Bình Ca bến nước soi gương một đời
    Đôi bờ ngô lúa xanh tươi
    Làng quê đang đượm nét cười xuân sang
    Đường đi theo lối đàng hoàng
    Xin chào bến cũ Lô Giang ngược dòng
    Thuỷ chung vẫn giữ một lòng
    Bình Ca - bến nhớ sáng trong tình người
    -------------------------------
    Thú thực, đọc chẳng thấy hay gì cả
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Người bạn này có biết vì sao ko hay hay ko?Vì nó không còn tính "nguyên thủy" nữa.Nó mang tính "hiện đại hóa","chính trị hóa","sự nghiệp hóa" mất rồi.
    Tựa như đồ gốm ấy,thời đại nào cũng có nét riêng.Một món đồ cổ ít nhiều bị "xâm thực"-nên nét vẽ là lai tạp,không trong sáng thuần khiết nữa.
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 07/05/2007

Chia sẻ trang này