1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của kẻ Hâm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nuoc_da, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Thơ của kẻ Hâm

    Xin một góc đất làm thơ nào

    Gió đa tình

    Kìa làn gió nhẹ lả lơi
    Đẩy đưa nàng lá đánh rơi cả quần
    Đỏ gay cô đứng tần ngần
    Kéo lên hay kệ gió mần đưa đi
    Lá đâu có nghĩ được chi
    Chỉ nương theo gió hát vi vu lời
    Mà đâu biết gió chỉ chơi
    Một cơn thoảng đến hết rơi xuống là
    Gió đâu thổi lá được xa
    Vòng quay quay xuống lá va đất rồi
    Và kia gió lại rong chơi
    Đẩy đưa lá khác lại rơi những gì
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Kìa là lá ngẩn ngơ tuôn
    Những đầm đìa nước từ nguồn... chi chi (?)
    Tím mặt chàng gió nói gì?
    Cô là phận lá nhu mì hay hơn
    Theo tôi cô đỏng đảnh hờn
    Tôi là gió bạt ngông cuồng phong hoa
    Nay đầu bãi, mai mái nhà
    Kia ghềnh thác, nọ giang hà xa xăm
    Thân lá vốn gắn đất nằm
    Cũng đành ngã ngửa đằm đằm buông tay
    Gío trầm ngâm, hốt chau mày
    Biết đâu tình chẳng một ngày cũng thiên thu?
    Ngày mai gió cuốn lu bù
    Trong lòng vết sước tử tù hoá cuồng phong ...

    Không hẳn là gió rông chơi
    Ngoài ra còn có khơi vơi nỗi gì?
    Bỏ lại lá phút phân ly
    Trùng lai cuối biển từ bi cam lồ...
    Cũng không trách gió thưa cô
    Gío phận gió, lá hàm hồ rồi chăng?
    Hè hè ...
  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    thích nhất 4 câu này, dung tục mà rất văn hóa
    ước gì mình là gió ....
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    doc_vang .... biện bạch cho gió à
    bác nào muốn làm gió thế ... ko viết bằng lời ... chỉ nghe bằng thơ
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Gió đùa

    Lặng im nghe tiếng chim chuyền
    Vừa quanh dưới gốc đã liền cành trên
    gió vi gió vút cạnh bên
    Lao xao tán lá cành rên nhẹ nhàng
    Làm chim giật thót hoang mang
    Sợ ai gần đó cách gang túm mình
    Lại chân đang thấy rung rinh
    Ngọn cây phi vút lặng thinh quay nhìn
    Thì ra anh gió trêu chim
    "Đồ anh xấu tính rụng tim mất rồi
    Đâu mà ... anh đến cô chơi
    Ngờ đâu cô hoảng cô rời ngay đi
    Mà anh gió đến chuyện chi
    Nhẹ vô chẳng nói năng gì đã bên"
    Gió kia lại thổi lại lên
    Rủ chim tung cánh chơi nền trời xanh

    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 31/03/2007
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    Gió Hư

    Gió nổi ... gió nổi bụi bay
    Chị tôi quét rác cả ngày mệt sao
    Đêm qua lại gió ào ào
    Chị tôi vẫn quét lá sao thật nhiều
    Gió kia cũng chẳng biết điều
    Chị vun được đống lại khều tung lên
    Quay quay trêu chị mệt thêm
    Mồ hôi quện với bụi mềm rơi vai
    Lăn lăn giọt ngắn giọt dài
    Bàn tay vẫn quét miệt mài cả đêm
    Gió về áo lại mỏng thêm
    Lạnh se cứng chổi ghì êm mặt đường
    Chị ơi sao thật là thương
    Gió kia hư lắm gàn ương cứng đầu
    Được thêm cái chú Bụi đâu
    Gió qua đến rủ đã ngầu trời sương
    Sáng nay sớm dậy qua đường
    Xe quay quay bánh chẳng vương bụi buồn
    [nick]
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 03/04/2007
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hờ, lục bát hỉ?
    Hớ, nhiều gió quá!
    Hơ, HN hôm nay trở lạnh...
    ...
    Gió về qua tóc em tôi
    Nụ hôn cài tóc bay rồi biết không
    Tháng ba có kẻ đi rông
    Thẩn thờ nhặt chiếc lá đông hôm nào
    Chiều buồn con sóng lao xao
    Càng yêu càng thấy mình hư hao mình
    ...
  8. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Uh, trời lạnh quá...
    Lạnh quá...
    Gió quá...
    Đúng là phải gió rùi
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0


    Gió Buồn

    Lặng yên nghe gió ... gió đang buồn
    Cây thôi đùa giỡn lá im luôn
    Mây thu mình ngóng bao giờ lại
    Bầu trời đen kịt chẳng thể tuôn
    Gió ơi sao thế cứ im lìm
    Có phải gió buồn nhói trong tim
    Đau ôi đau lắm căng mình chịu
    Ngàn bao nhiêu vạn những mũi kim

    [nick]
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 05/04/2007
  10. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chú thổi gió gì mà kinh thế
    VÔ TÌNH.
    Thời gian cứ vô tình
    Bào mòn đi nỗi nhớ
    Con đường cứ vô tình
    Quên bước chân dang dở
    Gió cũng vô tình nữa
    Thổi đi lời yêu thương
    Trời vô tình xanh hơn
    Trong trưa hè nắng gắt
    Chỉ vô tình mà gặp
    Sao lại thấy nhớ nhung
    Còn vô tình nữa không
    Trong miên man yêu dấu
    Vô tình hay không nữa
    Cũng chẳng rõ được đâu
    Chỉ biết là đã yêu
    Dù vô tình gặp gỡ.
    New_face.

Chia sẻ trang này