1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của kẻ phụ tình.....!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi auhailua, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    THIÊN THẦN VÀ CON ĐIẾM
    Những con điếm lang thang
    Giửa hai vùng sáng tối
    Những vì sao lạc lối ... buông mình vào lỗ đen
    Chuyện ngày xưa có một thiên thần
    Lỡ ăn trái cấm...
    Trong vườn sở khanh
    Thiên đường mong manh
    Thiên thần nhuộm lên đôi cánh mình bằng những lần ân ái
    Tình yêu để lại
    Những vệt nước hoen dần theo thời gian
    Khi nhân mã cũng chán dần những cô gái đồng trinh
    Và tình yêu của những sinh linh tập trung cho vùng dưới rốn
    Bàn tay hỗn độn
    Hơi thở gấp gáp
    Trái tim đập lên nhịp đập nhớt nhát của từng kỷ nguyên
    Đêm tối liên miêm... Thiên thần oằn mình dâng hiến
    Địa ngục xâm quyện... Sở khanh với cái sừng con nhân mã mọc giữa hai chân
    Cái sừng con nhân mã nhuộm đen đôi cánh thiên thần
    Nhục dục trần thế , cái đểu giả sở khanh nhuộm phần còn lại
    Thiên thần biến mất...Chỉ còn mãi những vệt loang
    Những vệt loang loang ra rồi rơi mãi
    Rơi mãi
    Rơi vào vùng sáng tối
    Vào đồi nhục dục
    Những con điếm ra đời
    Những con điếm tơi bời trong dòng lệ
    Những con điếm mà phần ngủ mê là thiên thần
    Những thiên thần lạc lối
    Đêm tối ... và trôi
    Và chuyện ngày xưa cũng có những thiên thần
    Với tình yêu trong sáng
    Trao nhau sự tinh khiết của trời
    Thiên thần buông lơi
    Tình yêu nâng đỡ
    Thiên thần bở ngỡ ... tình yêu... nhục dục bồng bềnh
    Nhục dụng lênh đênh trên đôi cánh thần tình yêu lã lướt
    Nơi nhẹm ướt cũng được tô hồng bởi tình yêu
    Thiên thần phiêu diêu chẳng đánh mất mình
    Sở khanh lặng thinh trong thế giới tự mình cô độc
    Cô đơn nơi con dốc tối tăm...
    Sở khanh nhìn những con điếm
    Nhìn lại mình... một thằng điếm
    Nhìn những thiên thần .... không là điếm
    Thiên thần vẫn bay
    Thiên thần vẫn bay ... sở khanh trôi mãi
    Tình yêu để lại
    Cuộc đời còn mãi...Những con điếm... Những thằng điếm... Và những thiên thần
    Bài này mới làm chưa có lẽ là chưa hoàn thiện lắm, các bác cho ý kiến nhé Chu Càn Văn
    Được auhailua sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/12/2006
  2. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    MỘNG MỊ
    Trong sương sớm
    Nơi cổng nhà mình
    Anh ngồi vẽ lại những giấc mơ
    Trăng suông, đồng cỏ, bóng mờ con trâu bạc
    Cây đa già, ngọn gió đêm, tiếng hát những linh hồn
    Nơi trong đêm mặt ao thành rộng lắm
    Chó cắn đêm ... tiếng khóc đêm...
    Và đâu đây bước chân ai theo mình mà không rõ
    Trong ánh sáng mộng mị
    Anh muốn dưới chân mình là một thế giớ riêng
    Ở đó có bao điều yên tĩnh
    Cho anh nhớ về em
    Nhớ về những điều vụng dại
    Nhớ về câu thơ như ai viết ở đâu đấy rất xa
    Mong manh quá tình yêu hoá đá
    Câu thơ trần giờ viết cho ai
    Buổi sáng mai, cho giấc mơ anh đang ngồi vẽ
    Và rồi dấu đi tất cả, cái thế giới chỉ có riêng mình
    Thỉnh thoảng lại bị ám ảnh bởi tuổi thơ và tình yêu...chó thật....Chu Càn Văn
  3. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    TDMN
    Đời gọi em là nữ thần tình ái
    Ngực thanh xuân em ấp ủ ái tình
    Mắt nghê thường chửa cả bình minh
    Toàn thân thể là bức tranh tuyệt bích
    Ôi mê hoặc của mùi hương da thịt
    Ngẩn ngơ hồn nhân thế ngạt mùi trinh
    Nét kiêu sa mời gọi rợn xuân tình
    Dường bão nổi lòng ta thèm ân ái
    Ôi cám dỗ linh hồn ta man dại
    Để điên cuồng lao vao cuộc bi hoang
    Ghì chặt em như đồ tể hung tàn
    Mật ngọt môi em cho hồn ta lịm ngất
    Khoái lạc, khoái lạc thịt da run bần bật
    Ta vùi đầu vào bộ ngực đam mê
    Nghe phong ba bão tố dậy 9 bề
    Ta cảm nhận xác thân ta cháy bỏng
    Ta cảm nhận xác thân em biển động
    Rên tỉ tê hơi thở loạn tình say
    Cuộc vui tàn nguyệt khuyết tan mây
    Đêm thần thánh cũng là đêm địa ngục
    Có ai biết tận cùng nhục dục
    Là mê li là khoái cảm ngất trời
    Là đê hèn trong thân xác lã lơi
    Là ý chí cuối đầu trước loài nhan sắc
    Ở đâu đó một vì sao vừa tắt
    Và ta một đời xin sống với đam mê
  4. DaiHong

    DaiHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào nguoi anh em thân thiết!
    Liệu có nhận ra ai không nhỉ?
    Gửi Chu Càn Văn bài thơ cũ:
    ĐỔI THAY

    Tặng C. T. A
    Em nghĩ gì khi người con gái khác xuất hiện trong anh?
    Cô ấy cũng yêu anh nồng nàn đắm đuối
    Cô ấy cũng yếu mềm, cũng có khi hờn dỗi
    Và vẫn yêu anh khi anh nói về em
    Em buồn không khi trái tim anh dao động?
    Nổi khắc khoải về em đang thế chỗ bởi một người
    Em xa quá như chân trời góc biển
    Còn người ta thì luôn hiện hữu bên anh
    Em đau khổ nhiều không khi anh sẽ quên em?
    Quên những đêm đầy sương bên triền đê xóm nhỏ
    Quên cả những lời yêu thương anh thổ lộ
    Quên con đường xưa hai đứa vẫn hẹn hò
    Em sẽ khóc phải không em khi ta xa nhau!
    Em sẽ căm ghét anh, kẻ bạc tình tội lỗi!
    Em sẽ đốt tan chồng thư nào anh gửi!
    Và gột rửa trong lòng bao mộng ước tương lai
    Giá như anh không mang quá nhiều sự đa tình
    Giá em đừng cách xa anh nhiều đến thế
    Và nổi trống trãi, cô đơn, đừng cồn cào như sóng bể
    Em thì xa..người ta lại quá gần!
  5. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    gửi Đại Hồng
    ngày xưa mày đã đọc bài này cho tao nghe, xưa nó vẫn đúng mà giờ vẫn vậy. Tối qua tao ngồi mãi đến 3h sáng ở công ty... chẳng buồn về phòng ngủ nữa nằm ngay lên bàn làm việc ngủ... đêm lạnh lạnh như hồi tao ngủ ở Quán Văn ấy.... cảm giác hơi cô đơn. Sáng mai dậy cứ thấy người nao nao và nhiều cảm xúc ... định phóng xe vào một con dốc nào đó rồi ngồi viết... ai ngờ vừa ra ngõ gặp ngay mấy xe ben chở vật liệu bụi mù mịt rồi lại mấy cô gái làm tiền ra tập thể dục cười nhăn nhở.... chán thế là lại cầm bút và giấy về công ty........
  6. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quán Văn là ở Nguyễn Khang đúng không nhỉ?!
  7. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi người quen à, ngày xưa tớ là một trong những người lập quán ấy mà... cái hồi dặt dẹo nhưng vui lắm. giờ quán tươm tất hơn xưa nhiều nhưng lại đổi tên rồi ... giờ thành Trịnh Ca ... thấy như là mình thất tình ấy hì hì... xa Hà Nội rồi.
    Tớ đọc thơ của cậu và đồng ý với chị MM_ngoc rằng thơ cậu hay đấy. Nếu có dịp về Hà Nội mong là được gặp cậu. Hôm qua tớ thử add nick cậu tớ nghĩ nó là _crying_ không biết có đúng không
  8. DaiHong

    DaiHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tao hiểu mà, nhiều khi muốn tìm lại cái cảm giác hào hứng khi hoàn thành một bài thơ nào đó mà khó quá! Nhiều khi cầm bút định viết rồi lại thôi, có khi viết sắp xong rồi lại xóa, chẳng lẽ cảm xúc đã chết rồi sao! Mày nhớ không hồi xưa mới viết sao mà mình vô tư thế, viết nhiệt tình, viết xong đọc ngay cho nhau nghe. Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui và buồn cười!
    Tao đã tập hợp lại những bài ngày xưa tao viết, khi nào mày xuống Hà Nội, tao đưa cho xem. Dù sao tao cũng muốn khép lại những bài thơ dành "Cho một thời" của tao để có thể viết tiếp cho những cảm xúc mới, giai đoạn mới.
    Mày biết không, tao rất thích những bài thơ của mày viết, những bài ngày xưa như Cổ tích, Khóc, Ngọn lửa lòng...hay gần đây như Đêm, Ánh mắt sư nữ... Nói một cách khách quan đó thực sự là những bài hay. Tao mong được đọc những bài thơ mới của mày!
  9. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có lẽ ấy nói đúng... hôm đi qua Văn, thấy đang sửa.... cát, vôi, vừa linh tinh cả lên mà thấy lạnh lòng... Tớ thích khung cảnh cũ hơn... bây giờ nhìn quán ấm áp nhưng xa lạ...
    Hình như từ hôm ấy tớ chưa 1 lần quay lại, chỉ là đi qua...!?!!!

  10. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thơ bác này nghệ vcđ. tôi khoái kiểu thơ quái dị như thế nài. viết tiếp đi nhé !!! Tôi đọc với.ủng hộ bác 2 tay 3 chân :D

Chia sẻ trang này