1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Lê Thị Mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gaifthems, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Một ngày em bước qua tôi
    Là ngày tôi dứt nợ đời với em
    Hương vòng nên khói cũng cong
    Có thờ duyên cũng chẳng xong với đời
    Miếng ngon ai để đến trưa
    Vắt chi bã mía cho vừa khát khao
    Mỗi ngày qua là mỗi ngày cuộc sống
    Sống một ngày thêm một đống thương đau
    Trừ dần vào những ngày sau
    Đau!
    Viết cho em khác nào ném mưa vào lá chuối
    Đem nước đổ lá khoai
    Để rồi đến sáng ngày mai
    Ngày mai, ngày mai nữa, tôi miệt mài làm thơ
    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/06/2008
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thay những kẻ si tình, chúng tưởng đem đến trăng sao, tinh tú cho người chúng yêu là khiến nàng hạnh phúc. Không, chúng nhầm, nàng cần bóng tối, nàng cần địa ngục, hỡi ôi......
    Ô hô!
    Con mèo cái già
    Động đực
    Nó luồn qua khóm trúc
    Nó vượt bờ rào
    Nó gào trên gác bếp
    Nó chạy trong gió rét
    Hôm trước suýt chết ở thùng vôi
    Hỡi ôi
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chảy xuôi
    Tre già măng mọc
    Chắt chiu từng giọt mặn mòi
    Mong con khôn lớn để rồi thành tre
    Cành lá xum xuê
    Tre trùm bóng mát
    Rồi lại ngày ngày chắt lọc
    Để lại mọc măng
    Năm qua năm
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chán cảnh phồn hoa
    Ta về ao ta tắm mát
    Nước dù trong dù đục
    Vẫn là quê hương
    Vẫn là cái nơi ta quen từ hòn đất
    Đến bụi tre già
    Vẫn là nơi trẻ con đùa dưới gốc đa
    Và cô gái thẹn thùng che nghiêng vành nón
    Ôi phồn hoa, sống kiếp gửi nhờ
    Đến tận bây giờ mới tính lần hồi từ bỏ
    Mưa rơi ngoài ngõ
    Tiễn bước ta đi
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cả đời ta quăng quật
    Cố mài cho tròn
    Cố vót cho nhọn hoắt
    Để rồi
    Giờ thấy mũi cong
    Thấy thân hoen rỉ
    Nằm ở góc nhà
    Thỉnh thoảng vào bếp cời tro
    Hay chọc đi chọc lại bãi phân gà trước cửa
    Lẩm bẩm cả ngày
    Nói qua nói lại
    Tính toàn những chuyện đàn bà con gái
    Sao không làm lại
    Để trở về cái quá khứ hào hùng
    Đâm chọc lung tung
    Kêu gào như mèo động đực
    Và có bao nhiêu sức lực
    Thả hết vào trăng sao
    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 20/06/2008
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    "Thuốc không kịp hút vì hoa nở
    Đời đẹp thế này sao thiếu em"
    Hoa đâu có nở vì người
    Mà hoa nở chỉ vì trời đã xuân
    Dẫu người đi có xa dần
    Thì tôi vẫn vậy có cần người đâu
    Chỉ buồn cho kẻ qua cầu
    Đã làm đau ván còn sầu lòng đinh
    Một cuộc tình, hai cuộc tình
    Cũng là chỉ để một mình với hoa
    Kệ người ta với người ta
    Còn tôi với rượu, với hoa, với trời

    Đã sinh ra ở trên đời
    Làm sao lại tiếc một lời nói yêu
    Uống đi xin chớ nói nhiều!
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không biết vì tôi không muốn biết
    Hoa âm thầm khô dại vì ai
    Tôi chỉ tiếc một điều hoa cũng tiếc
    Nỗi cô đơn trong cánh tím u hoài?"
    Thời gian qua hoa vẫn còn giữ lại
    Sự thủy chung cánh tím đến không cùng
    Hoa dại khờ hoa ngu ngơ chờ đợi
    Mộc mạc, dịu hiền, nhẫn nại, bao dung
    Có đôi lúc không tự tin bối rối
    Nhưng biết được mình tồn tại vì ai
    Bởi hoa biết vẻ huy hoàng dễ mất
    Nên âm thầm giữ sắc tím không phai
    Hoa chỉ biết hi sinh không đòi hỏi
    Để những nỗi buồn giữ mãi trong tim
    Để được tím như chưa từng được tím
    Để tình yêu nhân thế mãi đi tìm.
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đàn kêu tích tịch
    Bà ngồi bà gẩy
    Tình tang
    Ứ ư, tình tang
    Ừ mà tình, ừ mà tang
    Bà rằng mà mày ở lòng bà
    Là mày kêu cái lòng bà kêu
    Ờ là mày cứ tình tang
    Ờ là bà cũng tình tang
    Mày là đàn bà là bà
    Mày là bà bà là đàn
    Ờ ờ tình tang
    Ờ ờ đàn
    Ờ ờ bà
  9. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tưng tửng chẳng rõ buồn vui
    Ngang ngang như thể sắn lùi nướng qua
    Thờ ơ yêu ghét cũng là
    Tại mình với tớ chẳng ra kiểu gì
    Ở đời liệu được mấy khi
    Tỉnh say mới thấy chẳng gì cũng say
    Chỉ khổ cho tớ đây này
    Suốt ngày nhặt lá đợi ngày ấy qua
    (Note: Chuyện kể rằng, hồi xưa có chú ấy đợi cô ấy ở đầu đường, mỗi ngày nhặt 1 cái lá đợi cô ấy đi qua để tặng. Cô ấy thấy chú ấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên lần nào nhận lá cũng cười với chú ấy. Đó là nụ cười lành lặn. Nói thật đó là nụ cười lành lặn.)
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp ơi
    Đi về đâu
    Nặng nợ đời
    Chân bước vội
    Chẳng kịp hỏi một câu
    Áo mỏng
    Mưa bay
    Dăng kín lối
    Từ thủa nào
    Chân dài
    Da trắng
    Mắt ngây thơ
    Đến tận bây giờ
    Cũng chẳng hết đa đoan

Chia sẻ trang này