1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Lê Thị Mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gaifthems, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ta thuê thơ em,
    tìm bình minh ngày mới
    Thuê em chờ đợi
    Tìm đuổi bắt ngày mơ.
    Thuê chút nghi ngờ
    Cho giận hờn quay quắt
    Thuê bao lẩn khuất
    Lạc loài chốn mơ em
    Thuê thuở êm đềm
    Rong chơi cùng hoa ****
    Thuê cánh diều lượn
    Bay dặt dìu tuổi thơ
    Thuê em bất ngờ
    Để nợ nần suốt kiếp.
    Ta thuê em mê mệt
    Còn...có gì ...không em?!
    (6/8/08)

    ( Chủ nợ này khó tính à nha. Lãi xuất cao ngất ngưỡng đó.
    Spam chị đã đời luôn. )
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Con bé em tôi nó nhìn đời ngớ ngẩn
    Xuyên qua hai mảnh ve chai
    Suốt tối ngày nó hết thơ rồi thẩn
    Để đêm về, (tôi), đem thơ nhậu lai rai.
    Con ngốc em tôi nó nhìn đời hoang tưởng
    Xuyên qua lớp bong bóng xà phòng
    Nó vẽ cuộc đời bằng bảy sắc cầu vồng
    Nhẹ một bước chân ngao du thượng giới.
    Con bé em tôi nó mong manh đến tội
    Nhìn vào đâu cũng thấy chông chênh
    Thế giới rộng nó nháo nhào tìm kiếm
    Chốn thiên đường do nó tự xây nên.
    (6/8/08)
    Con bé em chị thế nào hổng biết. Con bé, em của HNhu nó...như vậy đó. Loanh quoanh lại...spam nhà chị nữa rồi.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    CHUYỂN THU.
    Nắng hạ vàng ươm nắng hạ vàng
    Răng cười đón gió gió miên man
    Thênh thênh một góc mênh mông quá
    Ngọc lộ hàng hiên ngọc mơ màng.
    Nắng thu hanh hanh nắng thu vàng
    Thay mùa, hạ vừa đón thu sang
    Mênh mang trời rộng cao xanh lắm
    Gió mát theo về khẽ mơn man.
    Đã hay rằng sớm nay thu về
    Em thay áo mới cùng sơn khê
    Bâng khuâng nhẹ gót cùng thu dạo
    Một thoáng mơ màng nữa tỉnh, mê.
    Thế nhé, nàng thu đã về đây
    Tưng bừng mở hội tửu cùng say
    Tiêu dao một chén mời thơ đến
    Thi hứng cùng nhau cạn chén này.
    (8/8/08)
    Cạn chén rượu này với chị cùng thu. Lâng lâng êm ái nhẹ như ru.
    Thu vàng hay tím hay xanh thắm? Hay là lãng đãng khói sương mù?
    Cho dù say, tỉnh ta với thu. Suốt tháng quanh năm say lu bù. Thơ sẳn, rượu sẳn cùng tri kỷ. Ta với chị cùng ta với thu!

  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình dạo này thích dùng mồi chứ không có thích rượu, không biết mùa thu chén món gì hợp nhỉ????
    Bắt đầu giai đoạn tăng cân rồi, và đây là triết lý:
    Chửa bước vào mâm đã thế rồi
    Chén từ khi đứng đến khi ngồi
    Mời anh mời chị nâng ly ạ
    Kìa chú, kìa em uống đi thôi
    Mọi người vui vẻ xin dùng cốc
    Mình em yên phân giữ cái nồi
    Các bác đến đây nhằm uống rượu
    Em xin đảm nhiệm việc phá mồi
    (Có ai đi uống rượu mời tôi đi với)
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    VỀ QUÊ.
    Tôi đã trở về thăm quê cũ
    Chiều nay trời ngả bóng về chiều
    Bờ ao mẹ thường ra giặt giũ
    Bây giờ sao chỉ thấy cô liêu.
    Tôi đã trở về thăm quê cũ
    Tuổi thơ theo dòng trôi phương nào
    Tàu lá chuối ngày xưa làm cờ treo ủ rũ.
    Đám cưới chuồn chuồn bạn bè cùng dự,
    xô đẩy nhau té lủm chủm xuống ao.
    Trở về hôm nay, nhớ nôn nao
    Cây cầu nhỏ bóng em qua lắt lẽo
    Câu ca dao chị ru con, tiếng ngọt mềm nũng nịu
    " Qua với bậu tình như trăng với gió
    Bậu đi nhớ dzìa...đừng ngó nghiêng ai..."
    Tôi đã lại trở về thăm quê cũ chiều nay
    Áo bạc thếch hai vai, tâm hồn nhiều chai sạn
    Vậy mà chỉ cần nhìn hoàng hôn nhạt nhòa trên xóm bãi
    Chợt thấy mình vừa trở lại thuở sơ khai
    Độc một manh quần cũn cỡn làm...đàng trai!
    Cưới em gái, thò lò xanh hai mũi...
    Đám rước dâu, cả bọn chùm nhum dưới tàu lá chuối
    ...Giờ trở về, biết em gái nhỏ...nơi đâu!?
    (10/8/08)

    Giữ lời hứa với chị từ bây giờ được chưa ạ?

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 10/08/2008
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ giỡn trăng
    Trắng mênh mông
    Trăng soi bóng
    Tênh hênh lòng
    Thiếu nữ
    Gác chân thon khều nguyệt
    Ghẹo hằng nga
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khoá tình hờ hững cửa tiên
    Miên man gió chạm tới miền khát khao
    Trăng cười chạm cánh động đào
    Hoa xuân mở rộng lối vào thiên thai
    Ngọc hương dâng trọn đêm dài
    **** đêm thoả nguyện ấp đài tuyết trinh
    Xót xa cho kẻ đa tình
    Thương hoa tiếc ngọc khóc quỳnh sớm mai
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần một cuộc họp giao ban
    Được ngắm hoa tím ở trên bàn
    Bốn mùa tươi thắm xanh non quá
    Khác nào tiên cảnh ở nhân gian
    (Hoa nhựa đó)
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng hạ vàng ươm nắng hạ vàng.
    Tháng Mười líu ríu gió đông sang
    Gái xinh má đỏ, khoe màu áo
    Chót vót cành cao, cú ra ràng.
    ( Sự sống căng tràn từ phút đông sang. )
    Chị Mùa đi đâu lâu ngày quá. Có tranh chưa ạ? Chờ đề thơ cho tranh chị sốt cả ruột. Hổng lẽ, giờ Hnhu bày vải với màu ra...?
    Thôi thì bày cái...điếu cày vậy. Hà.
    Thân em như cái điếu cày
    Thơm tho chi bấy...ngày ngày anh nâng!?
    Anh rằng: có số tham, sân...
    Thuốc lào, thuốc lá anh mần hết rao.(ráo)
    Hôm nay nắng nhẹ trời cao
    Rít hơi thuốc lào lại nhớ đến em.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bấy nay chú lạc nơi mô ?
    Anh tìm chã thấy lơ ngơ đứng buồn ...
    Anh buồn thớ cứ chảy tuôn
    Y như ... giải quyết nỗi buồn ...tèn ten ...
    * Hôm lào sương sương ới nhà cháu câu nhá ... dạo nầy có mấy món nhậu hay nắm ....

Chia sẻ trang này