1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Lê Thị Mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gaifthems, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em đã lạc chốn thơ, nhưng thấy bác Loa là em phải có ý kiến liền, đảm bảo sau chuyến du hí Miền Tây em sẽ hầu bác 1 chuyến.
    @ Hương Nhu, gửi vào YM anh cái số điện thoại, nếu qua SG anh còn ới em để anh em mình có cơ hội gặp nhau. Ngày dài mà mau hết từ giờ đến già chẳng nhẽ không gặp tri âm.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lâu ngày, nhớ chị quá. Ngày còn dài. Đời còn dài hơn. Lo gì không gặp tri âm! Gặp chứ! Cứ nói anh ở đâu, tự tri âm tìm tới.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÀI THƠ DANG DỞ
    ( Của chị Mùa. )
    Sẽ có ngày được trở lại Huế mơ
    Để viết nốt câu thơ còn dang dở
    Sông Hương lững lờ sao vẫn còn để lỡ
    Mấy nhịp Tràng tiền chưa nối được lời ca.
    Chỉ nhìn thấy áo tím vụt đi qua
    Chưa kịp rõ đã như sương mờ nhạt
    Một thoáng qua như nỗi buồn mang mác
    Huế thâm trần sao phút ấy quay nhanh...
    ( 19/10/08 )

    Bài thơ dang dở cho Huế, của chị, Hnhu để vào đây giùm chị rồi đó.
    Mai mốt đi mỏi chân, lại tìm dzô đây viết tiếp đi ạ.

    GỬI...
    ( Chị Mùa. )
    Ngôi nhà sao vắng bóng người
    Gió không buồn thổi, nắng lười chiếu hiên
    Quạnh hiu gửi lại người quen
    Hằng ngày qua ngõ tới miền vắng hoe
    Ngỏ lời cùng cúc bên hè
    Thu không, không cũng ráng khoe sắc vàng
    Người đi, đi đến đông sang
    Người qua, qua đến muộn màng vẫn qua
    Anh đi, em nhớ qua nhà!....
    ( 19/10/08 )

    Dạ, chị cứ đi. Đi mạnh giỏi. Để nhà đây, Hnhu giữ cho. Hổng sợ nhện giăng bụi bám đâu. Thi thoảng lười, chỉ để...rêu phong tí cho nó có vẽ...phong trần _ giống chị! Hì.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/10/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GỬI...
    ( Của Chị Mùa. )
    Ngôi nhà sao vắng bóng người
    Gió không buồn thổi, nắng lười chiếu hiên
    Quạnh hiu gửi lại người quen
    Hằng ngày qua ngõ tới miền vắng hoe
    Ngỏ lời cùng cúc bên hè
    Thu không, không cũng ráng khoe sắc vàng
    Người đi, đi đến đông sang
    Người qua, qua đến muộn màng vẫn qua
    Anh đi, em nhớ qua nhà!....
    ( 19/10/08 )

    [/quote]
    CHO NGƯỜI ĐI.
    Người đi lúc lúa chửa trổ bông
    Giờ lúa vàng tươi chín rục đồng
    Cúc nhớ hơi người phơi ủ rũ
    Heo may cũng vừa kịp báo đông.
    Người đi qua chín núi, mười sông
    Qua biết bao nhiêu những nhớ mong
    Mẹ già, vợ vụng, con thơ dại
    Mỏi mắt ngày đêm, tựa cửa trông...
    ( 21/10/08 _ lehuongnhu )

    Spammer có đây! Không một hạt bụi.
    Trả công Hnhu bằng cách...làm sao thì làm, để nông dân miền tây bớt nghèo.
    Giao miền Tây cho chị đó. Nhà này để Hnhu...lo!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THỜI TRẺ CON.
    Tháng mười nước dâng, tưng bừng con cá nhảy
    Bọn trẻ cổi truồng, vọc nước, dầm kênh.
    Da đen nhẻm, tóc vàng hoe, khét nắng
    Vũng sình đen ngòm chút xíu vẫn thênh thênh.
    Bông điên điển hực vàng, góp hết vàng của nắng
    Bứt một hồi, cả một rổ to
    Đứa lui cui đốt củi nhóm lò
    Đứa làm má nấu canh chua bông điên điển.
    Ngày ấy em thích làm nàng tiên biển
    Dù nào giờ có biết biển đâu
    Chỉ mường tượng biển lớn tợ...dạ cầu.
    Leo chót vót, gieo ùm, vào lòng biển.
    Ngày ấy em thích làm cô dâu
    Cô dâu con con, xinh xắn, đội lá chuối đầy đầu
    Cõng chú rễ vừa té sình lọi cẳng
    Miệng lèm bèm, " mày đi, cũng hổng nên thân! "
    Cô bé con đầu dang nắng, chân trần
    Giờ lớn tướng vẫn thương ngày thơ bé
    Gót chân thời gian đi qua rất khẽ
    Chẳng còn gì ngoài rất nhẹ, mơ xưa.
    ( 21/10/08 _ Lehuongnhu )

    Hà, ngày thơ, bao nhiêu là nỗi nhớ!
    ( Lại, phải đi. Ngày lẽ )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 25/10/2008
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng qua tới miền Tây
    Ngắt bông điên điển chứa đầy nắng xưa
    Rồi cùng em nấu canh chua
    Ngờ đâu bữa ấy trời mưa quá trời
    Còn em cũng đã đi rồi
    "Bơ vơ nước nổi người ơi đừng về"
    @ Hương Nhu: Từ từ sẽ có Tuyển tập: Miền Tây Không Em :D
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị làm Hnhu áy náy quá! Chiều sẽ chơi thơ với thơ chị, giờ tới lớp đây.
    HN đã ổn chưa ạ
    Sẽ có tập HN mùa nước nổi nữa đấy ạ
    Lo...gì đi, kẻo...người khác ...lo mất.
    Ra chơi.
    RU HỜI BÔNG ĐIÊN ĐIỂN.
    Ví dầu điên điển vàng bông
    Triền sông vàng nắng, lông rông lục bình.
    Ví dầu sông nước hữu tình
    Miền Tây gạo trắng, nặng mình, kẻ đi
    Ví dầu mép nước chữ chi
    Con cua đá đỏ, chân đi kềnh kàng
    Ví dầu trắc trở đò ngang
    Thì bông điển điển vẫn vàng sớm hôm.
    Lời ru dẫu có vương buồn
    Người đi dẫu có giong buồm khơi xa
    Vàng hoa vẫn cứ ...vàng hoa
    Nhớ thương, điên điển, sáng lòa mặt sông.
    Ví dầu điên điển vàng bông
    Tình quê quyết chẳng xanh dòng thời gian!
    ( 3/11/08 _ Lehuongnhu )

    Chỉ lo, có ngày sẽ có tuyển tập : VN không Em!
    Miền Tây Không Em...đã lâu rồi.
    Nhưng, Em, vẫn có Miền Tây, trong Em. Thế là đủ!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 03/11/2008
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sa mạc lòng anh khô cằn sỏi đá
    Dòng sông em bao nước lã tuôn tràn
    Cháy bỏng đau thương anh xơ xác hoang tàn
    Sao bên ấy vẫn dầm dề tuôn chảy
    Em ngập úng trong lòng anh đâu thấy
    Chỉ mơ về nắng cháy một miền anh
    Nước bốn bề em nhỏ bé mong manh
    Tự dung muốn bay về miền cát nóng
    Khô kiệt rồi em chớ tới làm chi
    Bao nhiêu nước em xanh rì đôi mắt
    Hừng hực trong lòng bên anh đang rát mặt
    Mong ngập tràn nước lũ ở bên em
    Ờ một đứa bên này đang ngập lụt
    Còn đứa kia nơi nắng trút thiêu người
    Em ngâm nước bạc phếch cả nụi cười
    Anh phơi nắng khô bờ môi khao khát
    Thôi dẫu nóng cũng cố cười và hát
    Để cho em ngâm nước được yên lòng
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ông mặt trời phơi màu đỏ ối
    Thật diệu kỳ, em, đáy mắt lại màu nâu
    Giếng khơi trong, lòng thăm thẳm sâu
    Ai đo được dây gàu dài hay ngắn.
    Giọt mồ hôi, có bao nhiêu muối mặn
    Cánh đồng chua, có bao đất nhiễm phèn...
    Mùa lũ tràn nước cuốn miên miên
    Con cá nhỏ vẫn ngược dòng nước xoáy
    Dầu nắng hôm nay có hừng hực cháy
    Nước lũ tràn chẳng... yên ả đâu anh!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Năm nay thật nhiều nước. Nước trắng đồng. Nước trắng trời. Nước trắng Sài Gòn. Nước mênh mang Hà nội. Hiếm. Liệu có quí?

    Nước lũ dâng dâng ngập trắng cánh đồng
    Phố phường phút chốc bỗng hóa thành sông
    Em cũng thế, bỗng dưng thành thơ dại
    Dạo bập bềnh trong dòng nước mênh mông...

    Chị Mùa, lâu lâu, Hnhu dzô quét nhà phụ chị nè.

Chia sẻ trang này