1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Lê Thị Mùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi gaifthems, 22/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn mãi thế không biết
    (To: Em, chính em đó, không phải người khác đâu)

    Đừng buồn thêm nữa em ơi
    Bởi vì đằng nào cũng thế
    Kể cả khi em rơi lệ
    Rồi thời gian sẽ làm khô

    Đừng buồn thêm nữa em ơi
    Bởi đời còn nhiều hạnh phúc
    Ngay cả những khi cô độc
    Mình vẫn còn một trái tim

    Thôi đừng buồn nữa nhé em
    Nắng mùa đông còn tươi lắm
    Và trong đêm buồn im lặng
    Thì ngày mai vẫn bình minh

    Và em vẫn sẽ tươi xinh
    Vẫn xoè bàn tay năm ngón
    Tình yêu mở lòng chào đón
    Vui cười em nhận ra anh
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đem góp vầng thơ
    Gieo vào cửa khác , lơ thơ chuyện đời
    Buồn vui góp nhặt ..xa vời
    Ngày đông xám ngắt ..rượu mời cạn chun ..

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Rược chan chứa tình này lai láng
    Vần thơ kia quá vãng luân hồi
    Mời anh, mời chị, cạn lời
    Thơ say, rượu cũng, mượn thời ngã nghiêng.

    Giờ tới chị Mùa ạ. Chủ nhà ra uống với hai bà khách không mời mà nhập này đi ạ.[/purple]
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa con gái, đã gặp một người Hà Nội. Rồi, ngày tháng qua đi, câu chuyện chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Và đứa con gái, ngày ngày tìm lại cái cảm giác về Hà Nội trong những câu chuyện còn trong ký ức mà nó được nghe.
    Nhặt chiếc lá vàng rơi
    Em nhớ mùa thu Hà Nội
    Ngày xưa anh nói
    Qua phố nhỏ dài hun hút
    Bất chợt rùng mình
    Một chút heo may
    Chúng mình đã ở đây
    Nơi gác nhỏ
    Khi anh thầm khe khẽ
    Lẳng lặng một mình
    Em mơ về
    Mặt nước hồ thu
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi
    Hà Nội vào đông
    Sao Sài Gòn lại lạnh
    rét thật dài ..nghe chiều tím tái
    Phổ ngủ vùi, đèn mở mắt nhìn đêm
    Em mãi
    Nghe tiếng dương cầm
    Dạo bản nhạc ..tìm quên
    Cây hắt bóng...mặt trời xuống núi
    Lá chao mình..se lạnh buổi lập đông

    Đêm dài
    In dấu những chú thiêu thân
    Tìm ánh sáng tiếc mặt trời ban sáng
    Cố lao thẳng , liều thân ..rồi ảm đạm
    Chợt giật mình ...tất cả ...chỉ tro than
    Lathu 08.12.2008
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào giữa một chiều hun hút
    Bất chợt vướng vào ánh mắt giai nhân
    Rồi
    Bỗng ngứa tay chân
    Muốn vẽ vời
    Muốn hát lên
    Những bài hát ca ngợi tình yêu
    Bằng cái giọng ồ ồ tuôn theo năm tháng
    Và tất cả đều tươi sáng
    Rồi
    Nhỡ một ngày anh vỡ mộng thì sao
    Thì quay lại với ngày xưa đã cũ
    Lại tán tỉnh thả hồn vào mây vào gió
    Để lúc nào anh cũng được đang yêu
    (Phải yên trí lớn) :D
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Người ta lấy nhau bởi cái tình
    Cái tình là gì
    Là những điều khó nói
    Là những điều chỉ diễn ra trong bóng tối
    Huy hoàng của một cuộc yêu
  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn gaifthems có hảo ý tốt về thơ đối với mình. Đúng là trong nghệ thuật, mình thích những người nhiệt tình, chân thành và rộng mở. Lúc nào mình sẽ giao lưu thơ với các bạn cho vui. Bạn gaifthems dạo này sao không thấy sáng tác thơ THT nữa vậy? Có bài nào bạn post vào topic THT của Hùng cho nó rôm rả?
    Phải nói là 2 câu chữ ký của bạn:
    Giấc mộng vô tình giấc mộng tan
    Lang thang trên phố đợi đêm tàn.
    Là 2 câu thơ rất hay và đầy nhạc tính!
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì !
    Có khi đi hết những con đường
    Vẫn không hiểu về đâu hun hút bóng ?
    Đi hết màn đêm , hết ngày hết tháng
    Hết nụ cười, hết nước mắt , hết yêu thương
    Vẫn không hiểu vì sao một sợi tơ vương
    Gọi tình .theo từng dòng tối ám
    Xòe bàn tay
    Đếm từng đường ngang , chéo
    Đếm hết không câu số phận ?an bày
    Tình là gì mà vẫn cứ như say
    Uống mãi rượu ..chát môi vẫn không loạng choạng
    Nhấp mãi cái vị cay, nồng , rồi cạn
    Vẫn thèm uống mãi thế nhân ơi !
    Đời vẫn trôi
    Đâu ai cũng thong dong
    Người được, người thua ..gật đầu ừ cái số
    Quanh quất chợ chiều ..kẻ qua người lại
    Đem thúng tình ..ra bán ..có ai mua ?
    Tình là chi ? câu hỏi ?vẫn mọi khi ?.
    LT.25.12.2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÙA.
    Mùa yêu thăm thẳm mắt em sâu
    Mùa vui, hỏi, được có bao lâu?
    Chiều lên, mắt nai vương màu nhớ
    Thời gian, liệu, có tới bạc đầu?
    Giai nhân, chợt, bất chợt, giai nhân
    Hồng nhan lem lấm bụi hồng trần
    Hồng hoa, em, đã, bao mùa, nở?
    Tình thơ, có mấy chữ lạc vần?

    Cảm cảnh. Cảm người. Cảm tình!
    Viết, không cho ai. Gửi không không!

Chia sẻ trang này