1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của Lee

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lee1985, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lee1985

    lee1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Lee

    Được Lee1985 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 26/03/2008
  2. lee1985

    lee1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


    Thiền trong vườn đêm
    -----
    Trái tim tôi đang hát
    Âm nhạc của lặng im
    Trăng ,sao trên cây táo
    Khẽ rụng rơi xuống thềm
    Khu vườn khuya trong đêm
    Những bí huyền bao phủ
    Tôi là một cái cây
    Đứng im lìm trong gió
    Tôi là một chiếc nụ
    Ươm hương thầm của hoa
    Tôi là cả vũ trụ
    Tan đi trong hài hoà
    Thời gian như ngừng lại
    Hạt cát bỗng bao la
    Bầu trời trong hạt cát
    Tôi trong: cái- hiện- là ... !
    (25-3-2008)
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    HAY!.....tiếp!.....
  4. trinhngoctram

    trinhngoctram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được trinhngoctram sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/03/2008
  5. trinhngoctram

    trinhngoctram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được trinhngoctram sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 26/03/2008
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ỦA!....nhầm!...nhầm!...CŨNG LÀ...THƠ À!?
    THẾ THÌ....DỄ ỆC!
    Ứ!...NHẦM!.......Ứ..NHẦM!
    (CŨNG LÀ...THƠ...PHẢI KHÔNG BẠN!?)
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự trở lại.
    Tớ thix cây táo nhất đếi
  8. lee1985

    lee1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Để tối nay tớ gửi cho bạn 1 quả táo đỏ qua giấc mơ ná ? 1 quả đủ không ?
  9. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
  10. lee1985

    lee1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


    Tôi yêu một cây hoa
    -----
    Những bông hoa màu đỏ
    Âm nhạc ngụ ý gì
    Dưới màu tươi vui đó
    Huyền ảo những điều chi
    Giữa chiều tàn lạnh lẽo
    Khắc khoải gió kêu than
    Lá trên cây rụng xuống
    Như lệ rơi ứa tràn
    Tôi đến ngồi im lặng
    Dưới gốc cây xoài già
    Ngắm đoá hoa màu đỏ
    Lặng lẽ cất lời ca
    Tôi đến đây để hát
    Những lời ca ngợi nàng
    Trên khóm hoa màu đỏ
    Giữa chiều buồn mêng mang

Chia sẻ trang này