1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị. Đi được thì đi đi chị. Ôm hận hay hận ôm, còn chưa biết mà! Hnhu mong chị hanh phúc ạ.
    MÙA VUI.
    Kìa nắng mới, đầu ngày con chim hót
    Bình minh vui háo hức đón tin xuân
    Chị áo đỏ khăn voan cài hoa trắng
    Lễ Vu Qui hai họ vui tưng bừng.
    ...
    Hết biết viết sao rồi. Định tặng chị một bài thơ mừng đám cưới, ngày chị đi lấy chồng....Không có "kinh nghệm" dzụ này, nên ko biết bịa sao. Hì, có mấy dòng, sao dám tặng!?
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hoa Quỳnh trắng
    [​IMG]
    để Quỳnh dzô đây...
    QUỲNH...
    Quỳnh gì như thể Quỳnh...
    Như?
    Quỳnh gì như thể...
    thực- hư,
    mất- còn?
    Sương pha giọt tuyết
    đầu non
    Đêm qua bỏ lại nữa hồn...
    Vì đâu?
    Quỳnh gì trắng toát một màu
    Phôi pha
    Biết có
    Tìm nhau,...cách nào?
    Bắc thang lên hỏi trời cao
    Vạn ngôi sao nhỏ
    Ngôi nào
    Quỳnh Như?
    ( 4/11/08 )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 04/11/2008
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trắng Tinh = Trắng trong + Tinh khiết
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỤ HÔN ĐÊM
    Có điều nào em muốn dấu tôi chắng
    Ngày đã qua rồi đấy
    Hay đêm gợi buồn nên em thức dậy
    Ru mình một mình tôi
    Chẳng nỡ nào thấy em chợt đơn côi
    Nép mình vào khoáng vắng
    Em run rẩy và sương đêm khắc khoải
    Thấm môi tôi giọt tình
    Đùng em ơi chớ vội bỏ tôi đi
    Đêm sẽ là mật đắng
    Em huy hoàng thả nụ hôn trinh trắng
    Em hay tôi say đêm
    Cón lại đây từng cánh mỏng hương mềm
    Em đi trời vừa rạng
    Tôi cất giữ ân tình không ai oán
    Nụ hôn đêm ...Quỳnh hoa
    hihihi bé HN mắc lừa chị Ngọc nhé là viết về bông Quỳnh Hoa đó bé hehehe để dành khúc cuối mới tung ra cho HN sập bẩy chơi nè hihihi
    Được MM_NGOC sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 05/11/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRẢ.
    Trả người câu nói yêu thương
    Trả lời hò hẹn, trả đường người đi.
    Chút duyên nào có sá gì
    Chút tình bèo bọt còn chi bây giờ.
    Trả đêm về với mộng mơ
    Trả ngày về với thẫn thờ lãng quên.
    Trả trầu về với vôi têm
    Trả anh về với người bên...mong chờ.
    Trả em về lại bơ vơ
    Xót lòng, trả hết, chỉ trơ canh dài.
    Biết rồi còn có sáng mai?
    Không còn mắc nợ, hỏi ai có mừng?!
    ( 4/11/08 )

    Trả hết rồi đó. Giờ thì đi đây!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, chị. Hnhu đâu có bị sập bẫy đâu ạ! Hông có mà!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỊT MÙNG.
    Tràn đêm,
    Bóng tối mịt mùng.
    Bóng ai mờ nhạt
    Giữa vùng khói sương
    Nợ, duyên
    Vốn
    Đã vô thường...
    Sân, si...thêm chút,
    Có...
    Dường như không (!)
    Đêm về
    Cho gió
    bay ngông.
    Cho cơn mơ nhỏ
    Lòng vòng vườn quen.
    Mịt mùng, bóng tối
    Đêm đen
    Quờ tay dò lối
    Tìm then...
    Mất rồi!
    ( 5/11/08 )
    ...Tìm không ra. Mất rồi!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/11/2008
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Trắng trong vậy mà chỉ nở vào đêm.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị, ít thấy chị on.
    Quỳnh là vậy đó chị. Nữ hoàng Đêm mà. Thương!
    Ở Đalat, lão nông Mười Lời, đã đưa Quỳnh ra ánh sáng của ngày rồi. Là Quỳnh đỏ.

    QUỲNH.
    Hết lòng gieo nắng vào đêm
    Nghịch lý, lại, nghịch lý thêm!
    Thế nên tâm Quỳnh trắng lắm
    Cho dù chỉ nở vì Em.


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 06/11/2008
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Trả người một chút nắng mai
    Mình ta uống cạn mấy chai rượu sầu
    Trả em trăng gió trên lầu
    Anh về run rẩy .....đàn bầu đứt dây
    Thơ hay quá nhà thơ ơi!
    Chỉ mong trả bớt nợ đời
    Về quê cuốc ruộng thảnh thơi gió đồng

Chia sẻ trang này