1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em làm ngày không mưa
    Lại chia
    Chị không nắng
    Dùng dằn chưa kịp nắn
    Vầng thơ cũ trao lời
    Thì em ơi
    Hết rồi
    Những ngày nghe rét đậm
    Chị em mình xoa xít
    Rét sài gòn
    Lạnh không ?
    Chiều thứ bảy thong dong
    Sài Gòn
    Hôm nay nóng
    Làm sao viết không nắng
    Thèm nhìn cánh chuồn bay
    Làm sao viết được đây
    Khi mây bay
    Nắng đuổi
    Phố bộn bề
    Vội vã
    Thiên hạ lại rong chơi
    Chỉ còn có một người
    Thich viết về không nắng
    Em ơi
    Làm sao biết
    Làm sao viết
    ?được đây
    Lathu-15.11.2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nằm nghe " Thay lời muốn nói " với Má, trên TV. Rưng rưng...nhớ.
    Đang nghe Thanh Ngọc hát Tuổi Thần Tiên thì nhận đt của Linh.
    " Nhớ ai hông? "
    " Xì, có đốt ra tro cũng nhớ. "
    " Vậy, ai? "
    " Linh cận hâm "
    " Quả là PHT, ko hổ danh "
    "...." im lặng
    " Linh đang coi TLMN, nhớ Quỷ..."
    " Ừa, Quỷ cũng đang coi "
    " Biết có đứa đang...nhè. "
    " Á, ba chợn ha! Nhè thì mắc mớ gì ai hông ? "
    " Hông. Quỷ dạo này sao? "
    " Hông sao. Trên cả bình thường. "
    " Vô thường chứ gì? Khùng muôn năm cũ... "
    " Kệ. Còn L? "
    " Đang ở Bình Phước. "
    " Ủa, mần gì ở đó. Hèn gì mất tăm. "
    " Lập nghiệp ở đây. Nhà phía ngoại. "
    " Ngoại L ở BP từ bao giờ "
    "..........." im lặng.
    " L cưới vợ mấy tháng rồi. "
    " Á, cưới chui! Hông cho bạn bè biết ha? Sợ tụi này phá banh đám cưới ha? "
    " Khấc, khấc..., mần một bên. Nên giờ báo nè. " ( Cười đểu ghê nơi. )
    " Hông chịu. Mần lại đi! Mai méc tụi bạn cho coi. Nít ranh, bày đặt cưới dzợ . Hhahaaa. "
    ........................
    Huyên thuyên không dứt. Nỗi nhớ bạn bè được dịp cồn lên.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 17/11/2008
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai về kịp thứ bảy chưa
    phố vắt sang ngày chủ nhật
    Sài Gòn thương cơn gió chật
    thổi vòng hẻm nhỏ quanh nghiêng
    Nhón tay giữ chút mùa riêng
    trong sớm ra đường khoan khoái
    ờ ha, nắng vàng ngoái lại
    nhuộm từng bước phố em qua!!!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ai về kịp thứ bảy chưa
    phố vắt sang ngày chủ nhật
    Sài Gòn thương cơn gió chật
    thổi vòng hẻm nhỏ quanh nghiêng
    Nhón tay giữ chút mùa riêng
    trong sớm ra đường khoan khoái
    ờ ha, nắng vàng ngoái lại
    nhuộm từng bước phố em qua!!!
    [/QUOTE]
    SÀI GÒN CHỦ NHẬT.
    Chủ nhật Sài Gòn phố vui
    Tung tăng mọi cùng ngõ ngách
    Trên lưng ngổn ngang vở, sách
    Ghi thêm một trang của đời.
    A ha, Sài Gòn phố đông
    Phô phang bao màu áo mới
    Niềm vui xem chừng rất vội
    Mà sao anh vẫn chưa cùng...?
    Sài Gòn, Sài Gòn, phố quen
    Cớ sao em thành xa lạ
    Xòe tay đón hờ chiếc lá
    Mình em đi giữa kinh thành.
    Sài Gòn, những con phố quanh
    Dịu dàng bao hàng cây xanh
    Để em nép vào se sẽ
    Mơ màng một bờ vai anh.
    ( 16/11/08 )
    Đêm hôm ngắm trăng khuya. Áng chừng hai giờ sáng. Đêm lạnh. Trăng lạnh. Người lạnh. Lòng lạnh. Chỉ có Chim Cút Con là ấm hôi hổi. Nói với nó: Mấy chị cưng ngắm chăng dzới má hoài hà. Chỉ có cưng, là mới ngắm lần này. Lại ngắm nữa phia...Hổng biết nó hiểu gì hông, chỉ thấy giương đôi mắt tròn xoe đen hù lên nhìn má Gái Nhỏ. Chắc nó thấy ngộ. Má mình bị bịnh gì mà ba chợn dzầy nè.
    Hà, tí nữa là chời sáng. Mọi sự vẫn trong vòng vận động. Cả Gái Nhỏ cũng đang vận động, trong cái qui luật ấy. Sự thay đổi diễn ra trong từng giờ, từng khắc...
    Lại tự hỏi, " biết ra sao, ngày mai? " Ra sao a? Ngày mai sẽ khắc có câu trả lời. Ngủ ngoan ha cưng. Bé con của chị.
    @langly : Chào người ghé thăm.

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tin Bão
    Lại cánh chuồn chấp chới thấp bên em
    Sáng nay Sài gòn mặt trời còn đang ngủ
    Mây xam xám, u hoài và ủ rũ
    Lại một ngày , cơn bão chợt mang tên
    Sáng nghe đài, tin bão, thẳng miền Nam
    Sài Gòn chiều nay chìm trong mưa có lẽ
    Nước triều cường ngập bàn chân đứa trẻ
    Bì bõm lội qua xâp xấp mặt đường trơn
    Những ngôi nhà lạnh ngắt phía hoàng hôn
    Bà cụ già, lưng còng ngâm nước lạnh
    Những người dân lao mình vào cuộc sống
    Quanh quẩn áo cơm vòng xoáy cuộc đời
    Chiều nay bão về sao nghe thấy chơi vơi
    Lại nước lên, lại cảnh đời thương lắm
    Lại cơn mưa xối mòn gai góc
    Cánh chuồn nào tơi tả..bão dông ơi !!!
    Lathu-sang 17.11.2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    " Vét lòng còn lại chút thương
    Quẩn quanh trong cõi Vô Thường ngày qua
    Sáng nay gió sớm đến nhà
    Em đem ra thả làm ma chuyện tình. "
    Hà!

    Mốt má dzìa. Má thành công đận này. Hnhu thì thảm bại.
    Rỏ là ... " số cô thì để cho ruồi nó bâu. "
    Chậc, sao lại tâm trạng thế này. Ngại nỗi ko muốn nói với ai. Cũng chẳng nói được với ai. Thôi thì, kệ. Lại kệ. Kệ riết thành quen.
    Thèm...bỏ nhà đi bụi.
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ai đo khí tượng trong lòng
    để nghe dự báo mùa giông bão về
    hay là phiến diện sơn khê
    trần gian dốc chén cho khề khà mưa!!!
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ai đo bao nước mắt trời
    Sao đem đổ xuống trần đời... mưa bay
    Nước dâng, nhà ngập ai hay
    Khề khà nâng cốc...chạm thay nỗi lòng ????

Chia sẻ trang này