1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Đi chép nhạc Phú Quang để nghe.
    [​IMG]
    Nghe Tình yêu của biển, ngắm con nít chăn châu, dzọc nước. Bình yên.
    Không gì có thể bon chen với Hnhu, chốn này.
    Và, hoa nữa. Hà!
    [​IMG]

    Thu vẫn chưa về có phải không?
    Em tôi sao trắng đến nao lòng?
    Trắng trời sương muối vương mềm lá
    Em mĩm miệng cười, bỏ mặc đông![/b]
    [/purple]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 25/11/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lại nữa đêm rồi. Đêm bình yên. Ngủ ngon thiệt là ngon. Không đi học, chỉ toàn ăn rồi ngủ. Sau đợt thực tập này chắc không ai còn nhận ra mình.
    Không biết mọi người đang ở đâu? Còn ở HN, hay đã lên Sapa? Hay đã tót TQ?
    Không mắc chứng sợ lạnh, giờ đã tung tăng cùng bè bạn. Tiếc thế!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lại thức cùng đêm.
    Dạo này lười mần thơ. Thấy có vẻ...nhàn nhạt. Không hứng. Chỉ là spam nhăng nhít.
    Chán thica rồi. Hình như sân này ko còn hấp dẫn Hnhu nữa. Ku ttvn à, có lúc chị cũng chán cưng ha. Giận chị không?
    Nhìn quanh, dần dà, chẳng còn ai...Hà, nhớ có dạo, trực chiến ttvn suốt ngày lẫn đêm...
    Ngẫm, thấy, quả là...ba chợn!
    Hhahahaa
    Hhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Chán thì lại bớt đi 1 niềm vui trong số ít những niềm vui nho nhỏ vẫn có
  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Anh mang tình yêu chôn vùi vào kí ức
    Chôn cả em người con gái một thời
    Em tồn tại là trò chơi ngốc nghếch
    Bị bỏ đi rồi mà có biết sao đâu
    Em vẫn sống và em vẫn chờ
    Chờ một ngày anh quay lại bên em
    Nhẹ nhàng như hôm nào anh đến
    Dụi dàng đằm thắm tin yêu
    Vì sao em chẳng yêu được ai
    phải chăng tim em băng giá
    Mùa thu là mùa thu cây trút lá
    Riêng tim em lá trút bốn mùa.!!!
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    "Có hoa sữa rồi em ạ
    Gió về trong ngõ ngủ yên
    Nếu em quay đầu nhìn lại
    Tóc bay nghiêng má trăng tròn"
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Giờ, là mùa của hoa Sưa phải không chị? Hoa Sưa có thơm như hoa Sữa không?

    MÙA ĐÔNG.
    ( Tặng chị cucvangcuoithu )
    Nghe nói bây giờ nơi ấy mùa đông
    Cái rét hanh hao làm hai má đỏ hồng
    Cái rét cũng làm nên duyên thiếu nữ
    Mỗi tội ngoài kia hoa cải mới ra ngồng.
    Nghe nói mùa này cái rét sắc như dao
    Cứa cắt vào tim, cho đến rỉ máu đào
    Để nỗi nhớ ùa vào hòng chiếm chỗ
    Để bàn tay tìm kiếm một thuở nào...
    Nghe nói mùa này cái rét giống như em...
    Chỉ biết rét...rét thêm, rét đến...thèm
    Bờ vai ấm giữa một ngày gió rét
    Hỏi mùa đông còn buốt giá đến bao giờ?
    ( 17/11/08 )


  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là bâng quơ thế thôi. Nghiệp chướng vận vào, sao có thể chán!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay sg lạnh. Trời xám xịt. Trời buồn như muốn khóc. Lòng người cũng buồn. Và, tự dưng...khóc thật.
    Quả là vô lý...nhưng thôi, có bao việc, đâu thể lý giải.
    Ngày đông đã về đó sao?
    Mây mù xám xịt tầng cao
    Liệu rồi mai này trời sáng?
    Và chim cất tiếng mời chào...?
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hơi 1 tí là , cứ thấy trời mù mịt là thì quả là kinh thật, nhà thơ mà lỡ chống lầy về QN chắc là khóc hết mùa đông quá
    nhưng cũng phải công nhận nhạc của bác Quang hay tuyệt, cảm ơn nhà thơ nhiều

Chia sẻ trang này