1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÂNG QUƠ...
    Có hạt bụi vô tình
    Tự dưng vương vào mắt
    Ô cửa nào trong vắt
    Rào một thoáng mưa qua.
    Có ngọn gió kiêu sa
    Vừa vờn qua tóc rối
    Ai làm chi nên tội
    Mà bị lạc trong chiều.
    Có giọt nắng cô liêu
    Đậu trên vai hờ hững
    Bâng khuâng miền mộng tưởng
    Trôi tuột vào hư không.
    Có ngày tháng mênh mông
    Ngập ngừng đôi chân nhỏ
    Chiều vừa ngang qua ngõ
    Lối em về hư hao.
    Có nỗi nhớ nôn nao
    Không mang tên mang tuổi
    Bước cùng em rong ruỗi
    Khẽ khàng vào chiêm bao.
    Có câu hỏi tại sao...
    Tại sao, tại sao...mãi
    Có phải, còn tồn tại
    Là còn hỏi,...tại sao!
    (11/6/08)
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BIẾT KHÔNG MÙA THU?
    Biết không anh, em là mùa thu
    Không hực lửa như nắng của hè
    Không lạnh lùng như gió đầu đông
    Cũng không dịu ấm như mùa xuân rực rỡ.
    Em là thu
    mang chút đỏng đảnh của hạ
    chút bàng bạc tuyết giá
    chút ngọt ngào rất lạ...
    của rượu Quỳnh tương.
    Em là thu.
    Quấn vào anh như chút sương mù
    buổi nắng sớm còn lạc loài trên cỏ.
    Em là thu
    Ngất ngây sắc vàng mùa cúc mâm xôi
    Thèm một nụ môi
    Cho thu say trọn giấc cuộc đời.
    (17/8/08)
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thân ta như con mèo đen
    Một ngày lạnh giá bon chen vào đời...
    Hôm nay nhà thơ lại rảnh rỗi qua box tâm sự rồi, chiến đấu hăng say quá nhỉ, bữa Offline vừa rồi em về quê nên ko đến dự được, tiếc quá ko biết mặt mấy nhà thơ của diễn đàn mình ra sao tòm mò quá
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Topic ko được phép dùng tòan chữ viết hoa nên tớ đã sửa...bạn chủ topic chú ý nhé ^^
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thân tặng chị cucvangcuoithu:
    GIỌT MƯA NGÀY THU.
    Tí tách giọt mưa ngày thu
    Ngày chi mờ mịt mây mù
    Mở con mắt nhìn ti hí
    Mơ màng tiếng nhẹ mưa ru.
    Vươn vai ngáp dài ngái ngủ
    Mưa chi mưa mãi mưa hoài
    Ngủ miệt mài mà chưa đủ
    Nên trời còn cứ mưa dai.
    Tròn tròn là hạt mưa mai
    Rơi cho đầu ngày dịu mát.
    Xiên xiên mưa chiều da diết
    Cho chân rong ruổi đường dài.
    Mưa nhẹ nhàng giăng mắt ai
    Giọt thủy tinh lăn trong vắt
    Mưa gieo cung đàn réo rắt
    Đủ gieo khoảng lặng tim người.
    Dù sao cũng cảm ơn trời
    Cứ tuôn mưa tràn đi nhá
    Hứng hạt mưa tròn trên má
    Rửa vèo , xua cơn buồn đi.
    (18/8/08)
    @ Maitrang: Các anh chị tp có off, nhưng...thường thôi. Không hoành tráng cho lắm. Có anh ngocanh, chị MM _ Ngoc, bạn thanhtamngoc...vài anh chị nữa. Nghe nói không khí ấm cúng lắm, chị Ngọc hát về bài thơ của chị được một nhạc sĩ phổ nhạc...
    Hnhu cũng tiếc, vì đang ở Cần Thơ.
    Còn dịp khác, phải không bạn.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MỘT NGÀY CHO...MỘT NGÀY.
    Ngày vừa hửng em vươn vai và..ngáp
    Hứ...hừ đêm, mới đó mà đã tàn.
    Thay xiêm áo, chạy quáng quàng ra phố.
    Á, trời xanh, vui quá, đón ngày vào.
    Ngày phố thị bắt đầu từ tiếng rao
    Nghe bụng đói, hít no căng...không khí
    Cộ xe xôn xao như một điều huyền bí
    Mới vừa ngày, sao hối hả, đi đâu?
    Ngày mùa hè, trời nắng ươm cao
    Phượng đỏ ối, nụ cười, (ôi) nhức nhối
    Lũ ve hoan ca khúc ca nghìn năm tuổi
    Mây trắng thẫn thờ, đẩy cũng chẳng buồn bay.
    Ngày ...nhiều lắm. Ai mượn, ngày...cho vay
    Không cần trả , mong em vui là được.
    Ngày dễ tính và ngày luôn hài hước
    Chỉ sợ ngày, qua mất...chả ai hay!
    (12/7/08)
    À há, chỉ sợ mỗi ngày qua ta lãng phí mất một ngày! Chỉ sợ mỗi ngày qua ta mất...ta...thêm một chút!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay chị không vui. Chị lo lắng quá cưng ơi. Dạ cứ bồn chồn. Mai chị lại xa má nữa gùi. Chị thấy ...chơi vơi và hụt hẫng...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thế rồi, đã ở giữa tp rồi.
    Thế rồi, hình như...có gì đó, cảm giác như ghen hờn. Lý do: hổng biết!
    Mà thôi! Cứ để...mọi sự qua đi. Vốn biết, nó sẽ đi mà. Có điều không biết nó sẽ đi như thế nào. Giờ thì biết rồi.
    Ừm, thôi, Người đi nhá. Trả chìa khóa. Trả nhà. Trả hết rồi đó.
    Buồn thế !
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm hôm. Ngồi nghe đêm như bao lần. Hương Ngọc Lan nhè nhẹ đưa hờ. Đêm, không trăng. Muôn vì sao nhấp nháy liên hồi
    Không gian đêm tp là vậy. Không có gì ngoài...đêm! Đêm cantho nhiều âm thanh hơn.
    Dù đêm ở đâu, Ta cũng chỉ có một! Duy nhất một mà thôi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào buổi sáng.
    Ngủ không ngon. Chập chờn mộng mị.
    Giấc mơ " đêm phương đông huyền diệu " cứ chập chờn.
    Đang đúng hay đang sai? Có nên thay đổi? Có quá liều lĩnh cùng nông nổi? Có háo thắng bồng bột? Có...?
    Không!Nhất quyết, không thay đổi quyết định. Chấp nhận mọi sự khắc nghiệt . Đường còn dài, chỉ vừa mở ra, không có chỗ cho sự yếu lòng.
    "Đêm phương đông huyền diệu "
    vẫn gọi mời phía trước. ChờHnhu nha cưng! Ta sẽ đến. Có thể chậm. Có thể nhanh. Nhất định đến!

Chia sẻ trang này