1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tân Hình Thức
    Trưa bình yên, bình yên trưa
    nắng. Không buồn ngủ [Có lẽ
    bị người dưng] là thiên hạ
    "khoai nướng" hết cả phần mình
    rồi!. Chơi với Tranh, nào thì
    chơi mà trời nóng quá, nắng
    hầm hập, không chơi với em
    lâu được. Bọn mèo ngủ say.
    Chim cút con nằm duỗi dài
    thật dài. Hôm nay, lớn tướng,
    mập ú nu. Nhớ hổm, người
    ta quăng dzô cổng, ốm nheo,
    xương xẩu, dơ hầy, xấu hoắc...
    Giờ, cút con xinh nhất, nghịch
    nhất, đáng yêu nhất, bé nhất.
    Màu lông xám xịt rằn ri...
    nhìn...ghê ko chịu được. ha
    ha ha, giữa trán có một
    vệt màu vàng hực, nét chấm
    phá này, làm con bé xinh
    hẳn lên. Hà, ngủ đến là
    say, đến là ngon. Chút éc
    vậy đó, sát thủ bọn gián,
    bọn thằn lằn con...một cây.
    Tối nào, bà chị này cũng
    phải cứu giúp, giải thoát cho
    bọn thằn lằn con đến mệt.
    Ăn thì tham. Chuyên giành ăn
    với ba anh, chị lớn. Còn
    gầm gừ vang bếp nữa chứ.
    Hì, ...giống...! Không ngắm mấy đứa
    nữa, chị đi Tân Bình chơi
    đây. Dạo đường phố giữa trời
    trưa mới được. Mấy ngày liền
    trời không mây, giờ phải phơi
    chút cho thắm da, đỏ má
    để mấy em ở nhà tự
    ngủ với nhau giấc yên lành.
    Hương Nhu giỏi quá
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trộm nhạc mang dzìa.:
    Hahahaa. Chời ơi, chị Mùa! Hnhu cười muốn chết luôn á. HNhu thà chít chứ không làm thơ theo hình thức ma quái này đâu. Tội cho thơ!
    Này, hoa và thơ - thơ của người dưng - cho hoa nữa.
    [​IMG]
    " 1 Mùa xuân đến cho EM,
    1 Mùa xuân đến bên thềm,nắng hong,
    1 Mùa xuân những ước mong,
    1 Mùa xuân nhé!!!....1 Đông qua rồi!!!... "
    ( tinyeu99 )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 06/12/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hông dzô được YM! Ku này cứ...tối là dở chứng. Grừ.
    Nghe Romeo and Juliette.
    Lại nghe Sunshine in the rain.
    Rồi nghe tâm sự dòng sông...
    Nghe mãi...
    Vẫn ko dzô được YM!
    hahahaha, ba chợn! Mai chị gỡ cưng quăng thùng gác. Cài Ku YM mới dzô.
    Hừ, lần này nữa ha, chị mà dzô được ha, chị...không thèm thoát cho cưng coi...
    À, bữa nay canh giờ, nháp thử coi có post bài đúng 00:00 giờ hay không. Tập, đặng ít bữa đón năm mới. Nhớ, năm ngoái, đón năm mới cùng kexala. Hì, đã lại một năm. Năm nay, đón năm mới, một mình...[:
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đi ăn sáng.
    Đi, mà đầu rỗng tuênh. Rỗng sau khi nhận mấy dòng offline! Cứ nhủ với lòng " kệ, nào...kệ nào...ko có gì cả...mạnh mẽ lên nào...cười lên nào..." Và, cười thật. Cười thật tươi, chào cô bác quanh xóm, nhưng...quên mất rồi, hổng biết vừa chào ai!
    Đến quán, kéo ghế ngồi, rồi...đứng dậy đi dzìa. Không muốn ăn! No mất . Hà, đang mập lên, định "died", cách này cũng hay.
    Dzìa nhà, người vẫn nhẹ tênh tênh. Tìm bé Mi cùng chim cút con. Đè chim cút con ra cho bé Mi đếm...Con bé đếm được, chim cút con có tám cái dzú. Hahhaha, dzậy là mai mốt nó đẻ tám đứa con một lần luôn phải hông má? Con bé hỏi dzậy đó. Ừa, đẻ tám đứa, nó giỡn cho mà banh nhà luôn. Hì.
    Vậy rồi, cũng cười được. Vui vì con gái bé bỏng. Vui vì bọn mèo. Hà, có gì đâu, Hnhu là kẻ vô tình, vô tâm, gì mà chẳng quên được, ai mà chẳng quên được. Xung quanh Hnhu, thiếu gì nguồn dzui. Việc gì cứ phải là chai mới được. Mà, bọn con chai này cũng đến là phiền, cứ vướng vào họ là, tức khắc đau ngay! Sợ. Ngán! Tránh cho thật xa thôi!
    Tuần sau, lại lấp đầy thời khóa biểu bằng những ca học mới. Không có thời gian rảnh, sẽ không có những suy nghĩ linh tinh. Trước mắt, đi tập lại...
    Hà, hành xác nữa thôi! Chậc, sao trong bụng buồn thế này. Lòng có muốn đâu mà sao lại cứ...
    Hnhu ơi, cứ khóc đi cưng!
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em giỏi quá, suốt ngày viết thơ THT
    Đi ăn sáng, sáng đi ăn, đi
    mà đầu rỗng tuênh rỗng tuếch. Rỗng
    sau, sao rỗng khi nhận mấy dòng
    off line để mặc, mặc xác [cho
    kẻ nào]. Cứ nhủ với lòng " kệ,
    nào...kệ nào...ko có gì cả...
    mạnh mẽ lên, nào...cười, cười mạnh
    mẽ lên. Nào..." Và, cười thật. Cười
    thật tươi, chào cô, chào bác xung
    quanh xóm, nhưng...quên mất rồi, hổng
    biết vừa chào người nào là ai!
    Đến quán, vào trong, vào trong quán
    kéo ghế ngồi, rồi...đứng dậy đi
    dzìa. Không muốn ăn! Nuốt không trôi
    No mất. Hà, ái chà đang mập
    lên, định "died", cách này cũng hay.
    Dzìa nhà, về hẳn tới nhà mà
    người vẫn nhẹ, nhẹ lắm, tênh tênh.
    Tìm bé Mi cùng chim cút, con
    út, đẹp nhất trong đám con chim.
    Đè chim, vật con chim nhỏ, cút
    con, con cút ra nằm ngửa cho
    bé Mi đếm...Con bé đếm được,
    chim cút [là con cút con], con
    có tám cái dzú. Hah ha ha,
    dzậy là mai mốt nó đẻ, có
    thể đẻ, tám đứa con một lần
    luôn [một lần] phải hông má? Con
    bé hỏi dzậy đó. Ừa, đẻ tám
    đứa, nó giỡn cho mà banh nhà
    luôn. Hì. Vậy rồi, cũng cười được.
    Vui vì con gái bé bỏng. Vui
    vì bọn mèo. Hà, có gì đâu,
    H nhu là kẻ vô tình, vô
    tâm, mà có tâm, hay không có
    gì mà chẳng quên được, ai mà
    chẳng quên được. Xung quanh H
    nhu, thiếu gì nguồn dzui. Việc gì
    cứ phải là chai mới được. Mà,
    bọn con chai này cũng đến là
    phiền, cứ vướng vào họ là, tức
    khắc đau ngay! Sợ. Ngán! Tránh cho
    thật xa thôi! Đừng cố, đi chơi
    để cho đời, vẫn trôi ngoài đường
    kia. Tuần sau, lại lấp đầy thời
    khóa biểu hàng ngày bằng những ca
    học mới. Không có thời gian rảnh,
    sẽ không có những suy nghĩ linh
    tinh. Trước mắt, đi tập lại...Hà,
    hành xác nữa thôi! Chậc, sao trong
    bụng buồn thế này. Lòng có
    muốn đâu mà sao lại cứ...H
    nhu ơi, cứ khóc đi cưng! Khóc giọt
    nước mắt lưng tròng. Khóc những chuyện
    không đâu. Khóc mối sầu, mối sầu
    của chuyện chai, chuyện gái linh tinh.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tập post ảnh. Giờ, ko đi xin, đi trộm ai cả. Tự mày mò...

    [​IMG]
    Chim cút con đang bắt gián trong nhà xe
    [​IMG]
    Chim Cút Con, đừng chọc anh, để anh ngủ chút!
    Thử coi, có hình không nà. Vừng ơi, mở banh chành ga nà. Một, hai, ba!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 07/12/2008
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    CHIỀU PHỐ THỊ.
    Chiều phố thị dạo dông dài trên phố
    Người chen người, xe lẫn cả vào xe
    Hong tóc huyền ,lối phố, với hàng me
    Chờ lá rụng để nghe lời thủ thỉ...
    Phố chiều nay, ôi, nắng vàng quá thể
    Để áo em xanh, xanh thẳm, trời xanh
    Vòng xe quay, quay chẳng thể nào nhanh
    Cứ vướng lại, bởi...mắt nhìn... cuối phố.
    Chút bổi hổi, bồi hồi, như con trẻ
    Phố thân thương còn em quá vô tình...
    Ngày qua ngày phố với phố rộng thênh
    Em hờ hững...mấy khi cười cùng phố?!
    Cho phố thương, phố thương
    Một chút tình vấn vương
    Cho phố thương phố thương
    Em, phố nhỏ, vô thường!
    Phố thị chiều nay, bầu trời nhiều mây trắng
    Cánh chim chiều vồi vội cuối trời xa
    Dòng đời tuôn chảy, người gặp người ngoảnh mặt
    Rộn trong em, một nỗi nhớ quê nhà.
    ( 7/11/0/ )
    Đạp loanh quoanh phố xá. Dưng nhớ má, nhớ nhà!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 07/12/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 07/12/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Anh ngủ à nha, cưng cũng ngủ đi.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, chị à nha, toàn hàm oan cho Hnhu!

Chia sẻ trang này