1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Hoa mắc cỡ.
    Mong manh cỏ dại
    Mong manh sắc hồng
    Mong manh một sớm
    Ngủ cùng mùa đông.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ]  
    Ngày bình yên, dường như đã qua. Trước mặt, mây đen mờ phủ. Giá có ngày, trở về lối cũ. Ta tìm em trong sắc áo nơi đây.
    Ngày bình yên, dừng chân nơi nao? Ta gửi em, buồn vui, thời áo trắng. Hoa nắng không rơi, ngày không còn bình yên tĩnh lặng. Em ta ơi, liệu ngày cũ có còn?
    Xóa nào. Không để lại dấu vết nào!
    Rồi Em cũng đi. Rồi Người cũng qua. Cuộc tình đã xa. Chỉ còn phôi pha...

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 09/12/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, dzô mãi mới được!! Ku TTVN này, đến là hư.
    TRƯA NAY...

    Trưa nay nắng rót ngoài song
    Đôi con mèo nhỏ rắn rồng rượt nhau.
    Trời cao xanh ngắt trời cao
    Lững lờ mây trắng tìm nhau tự tình
    Tay anh tìm được tay mình
    Đôi bàn tay lẻ giờ in chung bàn.
    ( Tặng hai bà chị yêu của Hnhu, cấm làm nhau đau ha. )
    Hhahahaha...................Hhahaaaaaaaaaaaaaa................
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Mình trốn ở đây, hông biết chim cút con có tìm ra hông nữa?
    [​IMG]
    Chơi một mình buồn quá!
    [​IMG]

    Ngủ cho rồi.

    [​IMG]
    Anh ơi dậy, có con gián đang chạy kìa.
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh lại trở về với ngày xưa
    Kết ngọc dăng mây cùng gái nhỏ
    Lá vàng một dải bay ngoài ngõ
    Thu này thêm ấm bởi thu chung
    Quỳnh nép dưới trăng thôi e ấp
    Như người em nhỏ mở đôi môi
    Biết rằng mai mốt khi em lớn
    Không thể cùng em được nữa rồi
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá mùa rụng dưới trăng thanh
    Thu đi để lại sắc xanh cho đời
    Tưởng rằng anh đã xa tôi
    Thị thoang thoảng nở cho môi ai nồng
    Mùa trăng , trắng cả cánh đồng
    Là mùa dấu ái hoang hồng trao tôi
    Chị rồi cũng bạc ..phai phôi
    Yêu bao nhiêu cũng xa xôi tấc lòng
    Của dành trao cả dòng sông
    Quỳnh còn e ấp , nụ mong chẳng tàn
    Như hoa dang díu hơn nàng
    Chứ như ai lại vội vàng...thoáng bay ..
    Lathu 08/12/2008
  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng rụng vội dưới trăng thanh
    Thu đến ru em giấc mộng lành
    Tưởng là anh đã xa em mãi
    Rằng đêm hôm ấy nẩy mầm xanh
    Sắp sắp con đường nối bước chân
    Yêu sao, sao lại, lại phân vân
    Thị còn vương vấn thơm tay hái
    Mùa sao giữ được kẻ tha nhân
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi
    Hà Nội vào đông
    Sao Sài Gòn lại lạnh
    rét thật dài ..nghe chiều tím tái
    Phổ ngủ vùi, đèn mở mắt nhìn đêm
    Em mãi
    Nghe tiếng dương cầm
    Dạo bản nhạc ..tìm quên
    Cây hắt bóng...mặt trời xuống núi
    Lá chao mình..se lạnh buổi lập đông

    Đêm dài
    In dấu những chú thiêu thân
    Tìm ánh sáng tiếc mặt trời ban sáng
    Cố lao thẳng , liều thân ..rồi ảm đạm
    Chợt giật mình ...tất cả ...chỉ tro than
    =========================================
    Em à
    Đừng đem cái lạnh của kem
    Và mấy thùng đá
    Để tưởng rằng đã gặp rét nàng Bân
    Khúc dương cầm ngân vội
    Trong cái ồn ào
    Của một ngày sắp tối
    Chẳng thể nào xao động nước hồ Gươm
    Đêm đô thành
    Có dài lắm đâu em
    Những con thiêu thân chẳng đủ thời gian suy nghĩ
    Đã đi tìm chốn nghỉ
    Hãy cười lên em
    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 08/12/2008
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân
    Lạnh nhiều không hở chị
    Em phương này
    Nắng cả những ngày mưa
    Sóng Tây Hồ
    Chỉ sóng sánh giấc mơ
    Về Hà Nội
    Bằng trăm câu thơ nhỏ
    Ai dạo khúc
    Tiêu dao ?"sầu lau lách
    Em trầm mình nghe tí tách
    Giọt mưa rơi
    Thời gian trôi
    Vó câu đâu ai đợi
    Chị ơi em...duyên nợ chẳng nên lời..
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Quỳnh nở rồi Quỳnh lại tàn
    Đông tới, hè qua, thu sang
    Đêm qua trăng tròn Quỳnh nở
    Sớm mai Quỳnh rụng mất rồi!
    Hì, nhưng, trước khi Quỳnh rụng, phải ....

Chia sẻ trang này