1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGÀY XUÂN
    Chị, Em, rồi cũng như nhau
    Rồi đây cũng sẽ qua cầu... gió bay
    Xuân xanh có bấy nhiêu ngày
    Hè hong chín nụ, đông lay lất tàn
    Có chăng còn chút thu sang
    Dang tay góp lá cho vàng câu thơ
    Liễu xanh dáng rũ ven bờ
    Mi xanh hờ hững khép hờ giấc xuân
    Tình xuân chờ mãi ngày xuân
    Bâng khuâng nuối tiếc người dưng cuối trời.
    Đêm xuân lẻ bóng trăng soi
    Gió xuân bổi hổi bồi hồi tình xuân.
    ( 8/12/08 )
    To: Chị Mùa cùng Chị Lá : Hai chị, hình như Gái Nhỏ lớn thật rồi! Biết buồn lắm rồi! Hà, hổng biết nên mừng hay nên lo nữa?
    Hồi nãy nhắn cho hai chị, mình cùng chơi trò sau: " Trong một tuần, thi xem, ai sẽ có số lần post bài đúng vào lúc 00:00 giờ nhiều lần nhất " Kẻ thua, phải tổ chức một trận off linh đình tại Sài Gòn, cho cả ba chị em mình. Hai chị dám chơi với Hnhu không ạ? ( Hì, nắm chắc phần thắng trong tay! ) Đừng nghĩ Hnhu mê...ăn, mê off nha, Hnhu đang...á!
    Giờ, Hnhu canh giờ nè, coi có post bài này lên đúng 00:00gio không.
    Ha, chợt nhớ một anh Ku, nói là, Hnhu có ngày sinh vào cái thời khắc ...giao thời, sẽ,...bấp bênh lắm. Hì, mà bấp bênh thật rồi. Mấy ngày nay, cứ như bị ma nhập, toàn suy ghĩ gì đâu không. Một chút phập phồng lo...không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra nữa! Lần nào cũng thế, cứ gặp cái linh tính này là có chuyện. Nếu chẳng phải là bịnh thì cũng là chuyện hông dzui. Sẽ là chuyện gì sẽ xảy ra đây?
    Mốt, má lên! Thời gian ơi, qua mau đi.
  2. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Rét nàng Bân
    Lạnh nhiều không hở chị
    Em phương này
    Nắng cả những ngày mưa
    Sóng Tây Hồ
    Chỉ sóng sánh giấc mơ
    Về Hà Nội
    Bằng trăm câu thơ nhỏ
    Ai dạo khúc
    Tiêu dao ?"sầu lau lách
    Em trầm mình nghe tí tách
    Giọt mưa rơi
    Thời gian trôi
    Vó câu đâu ai đợi
    Chị ơi em...duyên nợ chẳng nên lời..
    ==============================
    Chiếc lá thu
    Thả xuống Hồ Tây
    Ngỡ ngàng
    Mặt hồ quá rộng
    Một chiếc lá nhỏ nhoi
    Sao làm nên được sóng
    Đừng buồn nữa em ơi
    Ở nơi chưa từng thấy lạnh
    Sao biết đếm ngày đan áo tặng chinh phu
    Dẫu rét buốt vô cùng
    Cũng là ở trong mơ
    Khúc sầu thương
    Định hát đến bao giờ
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Em đi
    Lá rụng hàng dương bỏ
    Biển biếc ngập lòng , cuộn sóng reo
    Chiếc lá giữa dòng
    Âu số phận
    Lênh đênh
    Mây trắng chốn không nhà
    Lầm lủi
    bể dâu chỉ còn ta
    Nghe đêm tàn bấc,,gợi thêm sầu
    Trầu cau ai khéo đem trộn lại
    Trách người bổ bả chỉ mơ cau
    Thôi nhé
    Nhẹ lòng như cơn gió
    Bay theo tiếng gọi của quan hà
    Nỗi niềm biết tỏ cùng ai tá
    Mãi một cung đàn phách lạc ..xa
    09/12/2008
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất hổng chơi ăn gian
    Thứ hai lá chẳng thức qua không giờ
    Thứ ba Lá hổng off line
    Mặt như Thi Nở, môi dày năm cân
    Chân tay ngẳn ngủn mười phân
    Tướng thì lạch bạch đi rày được sao
    Nói ra ...than chút ..lại đau
    Hông hông Lá hổng dám chơi đâu nào !!!!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hhhaaaaaaaaaa..............
    Lá Thu đã trốn vào Mùa
    Em thu đã trốn vào bùa của Đông
    Mùa phơi bạc trắng cánh đồng
    Em tôi đưa đón không không gió trời!
    Sáng nay nhiều người dậy sớm ha. Hì, đi thôi!
    Chị á! Không biết tự tạo và nắm bắt thời cơ! Uổng cả công đạo diễn của Hnhu.[:
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hhhaaaaaaaaaa..............
    Lá Thu đã trốn vào Mùa
    Em thu đã trốn vào bùa của Đông
    Mùa phơi bạc trắng cánh đồng
    Em tôi đưa đón không không gió trời!
    Sáng nay nhiều người dậy sớm ha. Hì, đi thôi!
    Chị á! Không biết tự tạo và nắm bắt thời cơ! Uổng cả công đạo diễn của Hnhu.[:
    [/quote]
    Mùa đã giao mùa em có hay
    Lá thu đã cuộn mặt sông bay
    Đông đà lạnh giá đâu Thu cũ
    Mà đám say người sao ngất ngây ?
    Buổi sáng lành lạnh , nghe sương vỡ trên từng ngọn lá, gió se se gợi một mùa đông xa xôi ...Những câu thơ như một nốt lặng và làm ánh mắt trời nhẹ lướt ngoài hiên..vài chú sẻ bập bỏm tập líu lo giữa cái lạnh nghe rười rượi cuộn vào lòng ...
    Tháng mười hai như mở, như khép và ai mà chẳng cảm thấy như mây, như gió như trời ....Trang thơ Lá Thu vẫn không tài nào mở ra được ...mượn mảnh đất nhà em...để viết ..và trải lòng ...Chẳng hiểu tự bao giờ ..thơ lại sóng đôi thế này ...cảm thấy nhẹ như cơn gió ngoài kia chao qua từng ..lá thấp.

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Công sức hơn tuần bỏ ra đã được đền bù xứng đáng. Bài thuyết trình rất thành công. Hà, phát hiện mới từ bản thân, mình có một năng khiếu nữa... Hì, sẽ vận dụng trong tương lai...
    Gợi ý từ thầy, làm con nhỏ phải suy nghĩ nhiều. Tính khả thi của dự án HLĐT _ của các nước thuộc TVSMK...!? Những giải pháp bức bách cho KT vùng BTB... Khó ha, sẽ lưu tâm tìm hiểu sâu về nó. Nhận xét vui từ thầy cũng làm con nhỏ căng đầu ra..." chả thấy mối quan hệ bang giao nào ở bài thuyết trình của chị! "
    Sáng, cả bọn ra trước hành lang phòng A206...tắm nắng. Hì, cứ như bọn mèo con. Vắng nắng một chút đã co ro xoa xuýt. Vậy chứ nắng một chút ha, mạnh đứa nào đứa nấy trốn, sợ bị thui như cột nhà cháy. Nhớ, có đứa hay ghen tị, mày, tại sao ko bị nắng ăn ha? Ừa, tao " phen " dzới nắng mừ .
  8. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    Con **** vàng
    Bay ngoài ngõ
    Gọi mời mùa xuân
    Nhìn kìa
    Nụ tầm xuân
    Giả vờ e ấp
    Chú mèo con
    Ngơ ngác
    Hôm nay nắng rồi
    Em mặc áo thiên thanh
    Mùa đông rồi
    Qua rất nhanh
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đoan chắc thế!
    XUÂN!
    Mùa đông
    Rồi qua rất nhanh
    Lộc non
    Rồi xanh biếc cành
    Chim Én
    Lại về trẩy hội
    Em rồi,
    Lại về bên anh.
    Ngày đông
    Rồi qua, rất nhanh
    Muộn phiền
    Vất hết cho lành
    Mưa xuân
    Li ti ngoài ngõ
    Em vừa
    Xanh biếc xuân xanh.
    Ngày đông
    Trao hết cho anh
    Phần Em
    Nắng ấm đầu nhành
    Tầm xuân
    Cũng vừa đơm nụ
    Tình xuân
    Hoa xuân đầu vụ.
    Ngày đông
    Trả lại mùa đông.
    ( 9/12/08 )
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay lạnh. Hà, bước xuống giường phải nhảy loi choi một chút cho ấm. Tập thể dục mà ko dám lên sân thượng. Hì, tập td trên giường! Khoái ghê nơi, vừa êm vừa ấm.
    Chào ku ttvn, viết vài dòng đầu ngày như một thói quen. Đi thôi.
    ( Hà, ông bác thằng bần, hông biết trôi giạt tới đâu! Dặn rồi mà vẫn...ko có gì. Hứ! )

Chia sẻ trang này