1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Này bé vắng nhà biết bao lâu
    Sao không báo chị lấy một câu
    Chỉ nhớ chị Mùa là sao vậy
    Chắc tại xếp hàng ?chị đứng sau
    LT
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị với chị Mùa xếp ngang nhau
    Chỉ nói với chị Mùa nữa câu
    Tức thì tin kia liền tới chị
    Chị với chị Mùa bé xếp ngang nhau!
    Hì, chị không biết... là tại chị Mùa ý ạ. Không phải tại Hnhu! Ko tin, chị cứ quánh chị Mùa là ra. Hì.
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trông nhà trông cửa
    Dọn dẹp trước sau
    Chúng nó bảo nhau
    Cho thêm chức Mõ
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tặng em đây
    Mai em về sông nước Hậu Giang
    Chiếc xe đò băng qua miền Tây đó
    Em sẽ thấy phù sa dòng sông Hậu
    Tràn yêu thương chở ăm ắp đôi bờ
    Lúa rạp mình lung liếng vẫy chào em
    Bức tranh quê thẳm xanh vùng ký ức
    Những cánh diều dường như còn thao thức
    Một khoảng trời tung cánh ..rợp chân em
    Mai em về thành phổ thuở ấu thơ
    Nghe à ơi câu hò, điệu hát
    Mái chèo khua, áo ba ba em khoác
    Mặt nươc xôn xao ..đón em gái trờ về
    Em trở về, lạ lẫm cả chốn quê
    Sao bỗng thấy có những điều khác quá
    Vệt cỏ xưa như quen mà xa lạ
    Cũng ngỡ ngàng đón từng bước em qua

    Mai em về thành phố vắng Người ta
    Thiếu vầng thơ không giờ em vẫn post
    Ngôi nhà em cỏ buồn lau bật gốc
    Vắng em chăm? sương đọng ..một bài thơ
    12.12.2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trông nhà trông cửa
    Dọn dẹp trước sau
    Chúng nó bảo nhau
    Cho thêm chức Mõ
    To: Chị Mùa, Chị Lá, Anh Chimtrang:
    Chiềng làng , chiềng chạ.
    Thiên hạ tây, đông
    Chính Mõ là " Ông "
    Giữ nhà Gái Nhỏ.
    Sáng ra quét ngõ
    Tối tới quét nhà...
    _ Chớ có la cà
    Qua nhà chị Lá
    Kiếm cớ chọc phá
    Anh Lý Bạch Điêu...
    Gái nhỏ quí yêu
    Các anh, các chị...
    Hì!
    _ Chiềng làng, chiềng chạ
    Thiên hạ tây, đông
    Chị Lá má hồng
    Mắt, môi lúng liếng
    Ai mà đánh tiếng
    Mang chị ra đùa
    Gái Nhỏ chanh chua
    Sẽ..." mần " (thịt) giùm chị!
    Hhahahaa......................
    Không có Gái Nhỏ ở nhà, các Anh, Chị, không được làm loạn nha.
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chiềng làng chiền chạ
    Gái nhỏ đã loa
    Thì đố dàm mà
    Ai trêu chị Lá
    Chị Mùa nổi dóa
    Cho Lá một bài
    Gái Nhỏ em ơi
    Ra mà giúp chị
    Loa loa loa
    Cửa nhà em đã
    Có người..khỏi lo
    Dọn cỏ , cho gà
    Tướii cây , nhặt thóc
    Chị không mệt óc
    Sắp xếp trong ngoài
    Đã có "mõ " roài
    Không lo cho chị ....
    loa ...loa....loa ..
    ( Smile ..phá ghê chưa )

  7. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chổi cùn quét lá vàng
    Cả hai cùng khóc than
    Người Bộc già lặng lẽ
    Đếm từng giọt thời gian!!!
    Khi lá rụng rồi mới thấy tiếc mùa xuân. Em đi được một ngày :D
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá theo bước chổi xạc xào
    Gom thành bụi dỏ đốt màu khói đêm
    Biết mùa xuân đã bên hiên
    Rụng rơi để một BÌNH YÊN xanh chồi ...
  9. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên
    Nghe tiếng gió
    Vờn trăng khuya
    Ngỡ tiếng em về
    Trong nhà
    Ngọn đèn dầu leo lét
    Thời gian
    Mắc kẹt từ lâu
    Chỉ có lũ thạch sùng bảo nhau
    Dạo này sặc mùi khỏi thuốc
    Đêm không ngủ được
    Bởi tiếng điếu cày khắc khoải nhịp chờ mong
    -------------------------------
    Đi rồi em có biết không
    Xốn xang tiếng điếu mùa đông nghẹn ngào
    Bâng khuâng lọn khói thuốc lào
    Heo may se sẽ cuộn vào hư không
    Hi hi, thuốc lào đưa vào thơ ca cũng không đến nỗi nào, rất tình, rất nhân văn.
    ============================
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Sáng quét, chiều quét, tối gác chân đứng ngoài cổng :D
    Chiều nay bỗng nghe mùi khói
    Bay về từ thủa xa xăm
    Mái nhà ai rơm rạ ẩm
    Cuộn dài một vệt bâng khuâng
    Ngược thuyền em về nơi ấy
    Ta ngồi đếm tiếng chèo khua
    Xào xác đường chiều lá úa
    (Gom vào đốt đủ bốn mùa)
    Or:
    Cuộn theo một tiếng chuông chùa!
    Bong bong bong
    ================================

Chia sẻ trang này