1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tỉnh giấc mùa đông
    Bản nhạc như còn chưa dứt
    Tứng tưng tưng từng tưng, tứng tưng từng từng
    Tứng tưng tưng từng tưng, tứng từng tứng tưng
    ------------------------------------------
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông khúc nhạc kinh cầu
    Ai đi trong gió... mang màu nhớ thương
    Em giờ ở chốn trùng dương
    Chị thời lang bạt khói sương đợi ngày
    Tha nhân mặc khách nơi này
    Cuộc vui bao chuyện gió mây hững hờ
    Chuông ngân..nghe tiếng nàng thơ
    Nhập vào ..rồi lại giả vờ ...đổi thay....
    LT.25.12.2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Rất thích đóa hướng dương rực rỡ này! Ảnh chép từ nhà anh dinhhun, box nb.
    To: Anh Mùa cùng Chị Lá:
    _ Nhà ai sạch sẽ thế này
    Hóa ra nhà Nhỏ, ngày ngày, ở, ăn (hì)
    Thì ra, nhờ Bõ, lăn tăn
    Sáng dọn, tối quét, muôn phần dzệ sinh.
    Thanh kiu cùng gút mo ninh.
    _ Chị Mùa trông nhà Gái Nhỏ
    Thật ra...hổng có nhiệt tình
    Tối ngày, ngày, tối " linh tinh "
    Ngó nghiêng qua nhà chị Lá.
    " Lo anh Chim Trắng tới phá...
    Phen này toi mất chổi cau! "
    Tại Lá mà Mùa lao xao!
    Chị Mùa trông nhà Gái Nhỏ. Chim trắng trông chừng chị Lá. Chị Lá lại trông anh Mùa. Anh Mùa đùa anh Chim Trắng...Ha, Gái Nhỏ rối rồi nè. U u, minh minh! Bất phân thực hư!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/12/2008
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con giờ loạn hết cả lên rồi
    Anh Mùa đã có thị Mùa
    Nào đâu còn dám ghẹo đùa linh tinh
    --------------------
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trách Mùa sao vội trách Lá
    Tại Lá vậy là nghĩa nào ?
    Lá chỉ là kẻ lao đao
    Làm thơ, viết vài câu chữ
    Nếu mà tại cái điều dữ
    Làm mất toi cái chổi cau
    Thì em ơi dừng trách Lá
    Tại gió Mùa sang ấy mà
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÔNG.
    Gió đông se sẽ
    Giáo đường chuông ngân
    Áo em trắng ngần
    Nữa đêm thăm lễ.
    Hỏi người trần thế
    Vui hưởng hồng ân
    Từ Chúa giáng trần
    Ai cười, ai khóc?
    Từ trên bệ ngọc
    Mắt Mẹ bao dung
    Dõi chốn xa xăm
    Thương bầy Chiên nhỏ.
    Hòa trong lời gió
    Lảnh lót chuông ngân
    Chúa ban hồng ân
    Mẹ chia sướng, khổ.
    Em như Chiên nhỏ
    Xúm xít cùng bầy
    Giáng sinh vui vầy
    Lại về thăm Chúa.
    ( 16/12/08 )
    Giáo đường rộn tiếng chuông. Nao nức lễ nữa đêm. Ấm cả đêm đông lạnh. Em bước vào Thánh Đường.
    Đi lễ đêm Đông, Noel nay thôi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nắng dịu và gió nhẹ. Nhẹ từng bước chân thong dong. Rong ruỗi phố. Rong ruỗi cùng nắng gió ttrong ngày đông. Mênh mông.
    Ngập trong không gian tiếng cộ xe. Âm thanh cuộc sống cứ bộn bề. Cành hoa tigon sắc trắng nằm ven phố. Đong đưa những nữa mảnh tim đê mê.
    Sáng cuối năm, đạp bừa lên thời gian. Nghe rào rạo giòn tan như bắp rang. Thơm phưng phức chuỗi ngày giáp tết. Ngọt như đường mùi bánh phồng nếp nướng trên than.
    Vừa từ nhà lên, đã nghe nhớ nhà, nhớ má, nhớ tết. Nhớ cả ngày sinh của cọp con!
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu đang chờ em, không giờ ạ! Ngoài trời, trăng muộn đã lên. Đêm lắm rồi. Cảm giác chờ đợi, hồi hộp làm sao!
    Á, ko được. Sửa. Lại nè!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 17/12/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng lạnh. Hồi hôm thức phia. Lười. Nhảy lưng tưng cho ấm.
    Đi thôi. Tới giờ gùi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm rồi, ta dzìa cantho cùng má. Nhằm lúc chiều cường, nước lớn quá chừng luôn.
    Đêm. Đạp xe dọc tranphu, rồi hoabinh, leo cầu quangtrung...đi tá lả, cho thỏa nhớ thương cưng. Tiếc một nỗi ko gặp ku tẹt. Nếu gặp ku, thế nào cũng bắt ku chở theo ghe dzô Cờ Đỏ, hoặc Bình Thủy, Ô Môn...
    Hà, lúc trở lên sì gòn, phải xách giày, túm ống quần (jean, hic), mới lội qua được khoảng sân mênh mông nước. Ta lại đi, lại bỏ em lại đó. Em ở đó, trong nỗi nhớ của ta, trong giấc mơ đêm của ta, trong tim ta, trong tình yêu quê nhà, của ta...
    Càng ngày ta càng có cảm giác xa em hơn, dù, ta lúc nào cũng nghĩ, mình sẽ về cùng em. Thế nhưng, có lẽ...ngày ấy còn...xa lắm. Ta rồi sẽ đi xa lắm em à. Em, là khóc khuất bình yên, êm ả trong ta, dầu ta có ở chân trời hay góc bể nào...
    Chợt nghe mắt cay!

Chia sẻ trang này