1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM NGÂN.
    Chúc một tuổi mới, ngoan, hiền, giỏi giang.
    Chúc cưng, cô gái da vàng.
    Long lanh tỏa sáng muôn ngàn trời Âu.
    Chúc cưng dầu ở nơi đâu.
    Cũng không quên được sắc màu Việt Nam.
    ( 17/12/08 ) (Dzô đọc ha cưng. Gửi nhạc của hạc cho chị ha )


    Chờ ngày mới với Mùa Xuân Đầu Tiên nè. Hôm nay xem có post bài đúng 00:00 hay không. Hôm qua sai một phút.
    " Từ đây người biết thương người... Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về..."
    Hà. Bình yên!
    Nhớ tết quá chừng chừng đi. Mùa xuân ơi. Mùa xuân đầu tiên ơi.
    " Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm..."
    Không giờ ơi, ta chờ cưng!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 19/12/2008
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hi! Em cứ lấy về mà dùng, minh hoạ cho thơ ... hi hi tên topic thơ anh đấy nhá!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, cảm ơn anh. Hnhu đang mang nó dzìa. Nhiều ghê, đẹp nữa. Hay vậy đó, mà nào giờ...giấu HNhu! Hì.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay lạnh quá hà. Không muốn bỏ cái mền cùng chimcutcon ga. Thò chân xuống giường lại co lên. Thò, co mấy bận...rồi cũng ra khỏi nổi cái mền. Ko cần dậy sớm sáng nay, nhưng đã quen giấc dậy. Ngại lên sân thượng tập td quá. Trên đó nhiều gió. Đành chạy loanh quoanh trong phòng. Vừa chạy, vừa ôm chimcutcon ấm như hòn than nhỏ.
    Từ bữa nay, phải tuân thủ nề nếp của thoikhoabieu. Mấy hôm rồi, phá nó nát bét. Hì, lâu lâu nổi loạn " ném đá hội nghị " cho dzui.
    Nghĩ ra một cách td. Vừa nhảy lưng tưng, vừa gảy mandolin. Hà, dzui như hội!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CUỐI NĂM.
    Ngày cuối năm, ngày hối hả, nôn nao
    Bụng mở cờ, vui, như chim nhỏ
    Đang líu lo, hót, bên đời mở ngõ
    Ríu ran đầy trời, gửi lời, vào trong gió.
    Ngày cuối năm, em gót nhỏ, đi rong
    Không cần nắng, hai má, vẫn, cứ hồng
    Say rồi đó, ngày cuối năm, rượu ngọt
    Đã uống đâu, mà, hồn đã, phiêu bồng.
    Ngày cuối năm, ngày vồi vội đi đâu
    Em áo xống xênh xang, nối chân ngày, theo nhau
    Xuống phố. Ngợp đường, ngợp những màu sắc
    Nhịp đời ngân nga, như tình khúc, buổi ban đầu.
    ( 18/12/08 )

    Hổng biết có chuyện gì dzui mà chong bụng cứ gộn gàng. Nghe như có con chim nhỏ đang hót dzang ở chỏng. Hình như...cuối năm làm Gái Nhỏ mừng nên đâm...tưng tửng. Mỉm miệng cười, mà, hổng biết...lý do chi!
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    "Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường mùa vui nay đã về
    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "
    Mở thread của em đập vào tôi là giai khúc rộn rã, là những nhịp điệu lướt nhẹ của Valse êm ái như từng diệp khúc cho tôi cảm nhận cái nhẹ nhàng thanh thoát , chút heo mây , chút bảng lảng của một sáng ..cuối mùa ?.Xuân đang về ..đất trời đang mở rộng và những ngày đông ảm đạm đang nhường bước cho tia nắng ấm áp , cho những chồi lộc biếc ..tách lớp vỏ bên ngoài làm một cuộc hồi sinh .
    Mùa vui đang về, mùa của yêu thương của ấm áp và mùa của những niềm tin,. Bốn mùa xuân-hạ -thu ?"đông khoác lên đất trời những vẻ đẹp vĩ kỳ riêng có . Mỗi mùa là một bản tình ca lãng mạn đi vào lòng con người , đi vào hồn đất , hồn thơ ?Đất trời , tạo hóa đã vốn dĩ làm một cuộc sắp đặt ngoạn mục để Mùa đông đứng bên cạnh Mùa Xuân . Sau những ngày giá băng ảm đạm, sau những màu xám của mây của trời , sau những giấc ngủ dài của mặt trời ..giờ đây ấm áp của mùa xuân như những sức sống len vào từng ngọn cỏ , từng nhành hoa, từng chồi biếc đung đưa và từng cuộc đời ai đó ..Ta nghe mênh mang trong giai điệu, ta nghe khát vọng sống và yêu thương ấp ủ đôi tay ?
    Sáng nay vẫn se lạnh nhưng bài hát của em làm tôi cảm nhận ?đâu đó những sắc màu đang được tung hứng và người nghệ sĩ lại vung vẫy nét cọ để chấm phá cho cuộc đời một màu ..màu của mùa xuân . Để rồi ta cảm thấy yêu người -yêu đời-yêu cuộc sống hơn....
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người.?

    ?oGiờ dặt dìu mùa xuân theo én về
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông??[/green]
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 19/12/2008
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nhịp bước xôn xao phố cuối năm
    Áo em mỏng mảnh gió len thầm
    Trời đêm sao cũng như xuống thấp
    Lặng nhìn điệp khúc thuở xa xăm?.
    LT-19.12.2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, biết rồi, thì phải, làm sao đây, hả chị?
    TÌNH YÊU ĐẦU TIỀN.
    Có hay không tình yêu của em?
    Buổi đầu tiên, em, vụng về, trao gửi
    Cõi không không, giọt đàn, như giọt suối
    Để tình em, trong vắt, thả xuôi dòng...
    Có hay không tình yêu đầu tiên?
    Buổi ngây thơ, với, tuổi ngọc, ngoan hiền
    Mê đắm, đuối, tiếng đàn...ảo tưởng
    Đón đưa tình vào tận cõi miên miên...
    ( 18/12/08 )

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngồi giữa đêm. Ngắm đêm, cùng chìm nghỉm vào đêm. Lại nghe...buồn bâng quơ. Thật ra, buồn có lý do hẳn hoi, có điều, chả biết phải gọi tên nó là gì, nên đành đặt nó, tên là, buồn bâng quơ!
    Ngẫm mãi, sao mình lại ở trong cái tình cảnh...thế này?! Giải quyết sao đây? Kỳ thật, vô cùng đơn giản, chỉ một tiếng đồng hồ...bay! Hà, sau đó, gì sẽ bay theo? bay đi? bay xa? bay mất? bay...biến?!
    Làm thế, ích kỷ lắm! Không! Cứ...kệ vậy. Còn không thì...thôi!
    Người đời, hiểu được thì hay, bằng ko hiểu được, thì...đành...!
    HNhu, suy cho cùng, chỉ là một cục đá lì lợm...
    Buồn thế...
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có thì có tự mảy may
    không thì cả thế gian này cũng không
    kìa xem bóng nguyệt lòng sông
    ai hay không có có không là gì???
    Từ Đạo Hạnh

Chia sẻ trang này