1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhạc Văn Cao nà : Trương Chi. ( Thanks doankhucthu đã tìm dùm. )
    [​IMG]
    Còn đây : Khoảng bình yên màu xanh. ( Thanks Đoankhucthu )
    ...Mảy may, có, tự bao giờ?
    Thế gian, gian thế (?), Chữ " ngờ ", nào hay
    Chờ đêm, vớt nguyệt trong tay.
    Không không, sắc sắc, vèo bay mất rồi! "
    Dòng sông che chở trăng trời
    Bình minh cất giữ ánh ngời sao đêm.
    Nguyệt ơi, hỡi nguyệt, lại thêm...

    Hôm nay, thơ ...đi càn sớm? Thơ có bị lạnh ko? Hnhu, lạnh quá!
    Sáng nay sg lạnh. Online cùng nguyên cả cái mền. Ấm, hì. Ngủ nữa thôi, hôm nay quyết nướng cho kỳ khét, cho kỳ khói đen kìn kịt che mờ mịt cả bầu trời mới bò dậy.

    Trương Chi, nghe não nề quá. Ánh Tuyết ca bài nay hay quá. Chợt nhớ hai câu Kiều:
    " Nợ tình chưa trả cho ai
    Khối tình mang xuống tuyên đài chưa tan "
    ( Kiều _ Nguyendu )
    Có lẽ, tâm hồn nghệ sĩ là tâm hồn đa mang nhất, và, cũng đa đoan nhất. Có lẽ, HNhu cũng...vương mang mất rồi! Nghiệp chướng!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 20/12/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    THẰNG KU. ( đang nhìn bình sữa say đắm )
    Dạo một vòng phố phường. Sáng thứ bảy, không đông lắm. Nhưng kẹt xe thì vẫn cứ...
    Đạp dzìa hướng Ngã Tư Phú Nhuận. Rẽ trái. Rồi rẽ Nguyentrongtuyen. Vào Nguyenvantroi. Tấp vào phòng trà của ca sĩ Ánh Tuyết xem lịch của quán. Dzìa! Dzú la cho một chận. Ho khèm khẹp cả đêm mà tối ngày ngoài đường hít bụi. Hì. DZô phòng, rượt đuổi dzới chimcutcon và thằng Ku một trận đến độ nhăn nhúm hết drap giường. Giỡn đói, Ku xin sữa thấy mà thương. Hì. Thằng nhóc này.
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Gái nhỏ nhiều tâm trạng nhỉ
    Sắc trắng sương dăng lấp ánh hồng
    Để em e ấp sáng mùa đông
    Run run cánh cúc còn chưa mở
    Ngượng ngập hiên nhà giọt nắng trong
    Chú bé nhà bên đi học sớm
    Ông già hút thuốc ngó thinh không
    Bình minh chợt hé trong se sẽ
    Ngắm gốc mai già đang trổ bông
    (Mùa đông đẹp chứ phải không gái nhỏ)
    Được gaifthems sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 20/12/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, mùa đông, là một trong bốn mùa, đẹp nhất của năm. Gái nhỏ yêu mùa đông, cũng như yêu con số bốn, một trong mười số đẹp nhất, của hệ thập phân.
    " xuân du thanh thảo địa
    hạ thưởng lục hạ trì
    thu ẩm quỳnh hoa tữu
    đông ngâm bạch tuyết thi.
    ( cổ thi )
    Hì, bài Đường luật của anh chuẩn, chắc về luật. HNhu, hông làm nổi bài thơ Đường nào hết, từ hồi tới giờ.
    Chơi với anh vài câu về mùa đông :
    MÙA ĐÔNG CỦA EM.
    Sáng nay mở cửa, gặp mùa đông
    Ngoài song trinh nữ đã nở hồng
    Lóng lánh giọt sương thừa đêm cũ
    Nhè nhẹ buông mình với khoảng không.
    Cái lạnh không mời cứ thế sang
    Mèo con lười biếng rúc trong màn
    Gái Nhỏ ra sân tập thể dục
    Mùa đông xem ra đã qui hàng.
    ( 21/12/08 )

    Chời ơi, thơ Đường đó anh. Đọc lên nghe sao...thấy...hổng...đành! Thôi thì xem là thơ đường...ngọt. Mỗi lần đọc lên thương...giọt chanh! Hahahaa.................Chời ơi! Siêu quá xá là siêu đi nà.
  5. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mẹ gom từng chút nắng mùa đông
    Và hơi ấm
    Từ bàn tay đã từng ngày nhóm lửa
    Mẹ nhặt màu của gió
    Của thời gian để được bền lâu
    Để đan cho con chiếc khăn
    Con quàng lên cổ
    Mùa đông ngượng ngùng đi qua cửa
    Ở trong lòng
    Con ấm quá
    Mẹ ơi!!!!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lại được nhận, thêm, từ mẹ, tình yêu thương phải không ạ? Tự dưng, Gái Nhỏ cũng nhớ má của mình. Má của Gái Nhỏ nè :
    MÁ .
    Gió đưa lả ngọn trâm bầu
    Ai đưa tóc má bạc màu thời gian.
    Tàn đông, thời, hè lại sang
    Thu đi, xuân tới, bẽ bàng mùa qua
    Thoắt thôi, cau nọ trở già
    Non xanh mới đó,... chẳng ra đá vàng...
    Ba đi từ độ xuân sang
    Ba về từ độ xuân càng sắc xuân.
    Năm trôi, năm tới, bao năm
    Tuổi tôi, rồi tuổi trăng rằm, con khôn...
    Má, ôi thôi, đủ, nguồn cơn...
    Hai vai gánh đủ tủi hờn nhân gian...
    Lạy trời cho gió chiều nay
    Đừng làm run rẩy đôi vai, má hiền.
    Con rồi, đi khắp mọi miền
    Vẫn không đi hết một viền nôi, xưa.
    ( 21/12/08 ).
    Hà, nhớ má...rưng rưng...
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mẹ là những chắt chiu là hơi thở
    Nhuốm lòng con khi ngọn gió đông sang
    Những đêm buồn kỷ niệm mang mang
    Gánh cà rem tảo tần khuya sớm
    Mẹ là giữa đêm giá buốt
    Giáng Sinh một mình ..giữa phố lạnh ..người đông
    Mùa gió thốc ..cây kem khô khốc..chảy
    Tay mẹ lặng thầm ..sưởi ấm lòng con
    Áo sờn vai bạc tóc nhuộm thời gian
    Giọt sương khuya trĩu lòng con ưu uất
    Đêm Giáng Sinh ..tung tăng dạo bước
    Có ai hay ..găm một mảnh trong lòng...
    Con nhìn Mẹ mà nước mắt lăn vòng
    Thùng kem chảy , đêm lặng mình..Chúa thức
    Nhễ nhại giọt mồ hội giữa chùng chình ký ức
    Một đêm buồn..Mẹ -Con biết rưng rưng....
    LT-21.12.2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chạng vạng tối. Nhà bên mở vang nhạc Noel. Mở hết tần suất. Báo hại con nhỏ ngồi dzô đàn mà không cách gì tập trung được. Ghét quá đi mất! Ngồi hóng ra đường, thiên hạ nườm nượp. Ừa, tối chủ nhật mừ. Nhưng, sao bữa nay gái nhỏ ngoan ghê ta, không muốn đi nhong chút nào cả. Hì. Online, nghe Thiên Thai của Văn Cao. Tìm cảm giác Thiên Thai nào!
  9. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nghe Thiên Thai bỗng nhớ thảo nguyên xanh
    Rồi một ngày nắng mai tràn mặt cỏ
    Những bông hoa nhỏ xinh rung rinh theo chiều gió
    Anh ngỡ ngàng theo tiếng hát tìm em
    Một khúc nghê thường ở chốn dịu êm
    Nghe tiếng nước theo em hoà điệu nhạc
    Bình yên quá bên em ngày ngơ ngác
    Để cuộc đời thất lạc chốn nhân gian
    Tiếng đàn em đưa anh đến địa đàng!!!!! % (End)
    PS:
    Gửi lại mùa xuân cho thày tu ngơ ngác
    Để tháng ngày rong chơi trong lời em hát
    Về một mùa, nhưng không phải mùa yêu
    -----
    Mùa ở nhân gian chẳng thể có nhiều
    (Không phải Xuân, Hạ, Thu, Đông, Không phải mùa yêu, Mùa gì, ai biết thì đừng nói, giữ lấy)
    ----------------------------------------------------
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm rồi
    Khi trời đất chuyển giao
    Và anh biết
    Phút này
    Em trông ngóng
    Trương Chi dăng lưới trên sông
    Đêm đêm
    Bắt cá ngược dòng
    Thời gian

Chia sẻ trang này