1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đặt bài hát dzô đây ha!

    Bài hát hay,hình ảnh ý nghĩa! Thiên hạ nơi nơi ngợi ca hồi sinh và tương lai. Cấu cho EM cái đó ha!
    Khát vọng và niềm tin cho EM!
    Dzậy ha!....ngủ ngon!...GÁI NHỎ!...
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 24/12/2008
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 24/12/2008
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mắt ngóng xa xăm,đáy mắt trong,
    Bé ngắm xa mong,Bé mấy mong,
    Chị đi đâu ạ!? sao nghe lạ!
    Xuân thắm chồi nong,Bé nhớ mong!
    Khung cửa nhìn qua thấy thướt tha,
    Xuân đến hiền hòa nắng hòa ca,
    Chị về,Bé kể vui như thể,
    Gặp được cô tiên,vui hàn huyên!
    (DKT)
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 26/12/2008
  3. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    LẠNH! THẮM NẾN HA....
    [​IMG]
    CHỜ!....
    Ngày qua,tối thẫm vẫn chờ,
    Trời qua,gió lặng,thẫn thờ mắt trong,
    1 Ngọn nến,cháy tấm lòng,
    Không gian thâm thẫm,tấm lòng sáng soi.
    Nếu rằng 1 cách xa thôi,
    Nến xin cháy mãi nghìn đời lê thê,
    Nếu rằng đời lạnh ê chề,
    Cháy luôn,cháy hết cạn thề,sáng soi.
    Nếu rằng bèo dzạt,mây trôi,
    Tượng tuy hóa đá,không thôi tấm lòng,
    Nghìn năm đó,nghìn năm mong,
    Mắt trời thăm thẳm,thẳm mong không dời...
    (DKT)
  4. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CHO ĐỠ TRỐNG VẮNG.....
  5. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    AI....ĐÂU GÙI!?....RA ĐÂY....ha ha ha......
    RA ĐÂY MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUU...............
    [​IMG]
    CÒN DÁM CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ KHÔNG!?....
    [​IMG]
    THẤY CHƯA!?....
    [​IMG]
    PHẢI THẾ NÀY NÀY...
    [​IMG]
    VÀ....[​IMG]
    ĐẸP CHƯA..!?!?
    [​IMG]
    GHÊ CHƯA...!?!?
    [​IMG]
    LẠI....ĐẠI HỒNG THỦY...LẦN 2....
    [​IMG]
    ...............CÒN DZÁM LỚN TIẾNG....ha ha ha....XÍNH NGOẠI!!!....ha ha ha....
    SAU CỐ GẮNG....XÍNH NỘI...nhá!!!....
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gái Nhỏ đây gùi! Nhờ anh, nhờ Ku Nhỏ, nhở tuyển VN mà Gái Nhỏ...đã dzìa nè. Hì!
    Hồi hôm, ku hàng xóm kiu, Bà Gái Nhỏ ơi, đi bão hông? Ừa, đi chứ, nhưng Ku phải mở cửa, chị qua nhà Ku rồi...trốn đi... Ừa, nhưng, rủi bị la thì sao? Thì...bão dzô đít chứ sao! Sợ hả?...
    Chị nghe: " Cấm bão bùng ha, cứ cãi đi thử coi..."
    Vậy là...lên giường. Nằm nghe ngoài lộ thiên hạ đi bão hà rầm mà nôn nao không cách gì ngủ được.
    À, chưa hết, còn bão...lòng nữa!
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!....dzìa gùi ha!...
    Tốt gùi ha!....trả lại nhà nhớ thanh toán tiền quét nhà,quét mạng nhện cho DOANKHUCTHU nha...
    Khỏe nha!....

    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 29/12/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    YM bịnh, ko dzô được. Chán. Máy bịnh. Người bịnh. Trời bịnh!
    Bao giờ doankhucthu đòi nợ, Hnhu mới trả. Ai đòi, cũng ko trả!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KU NHỎ nó hỏi,đặt NÓ lên đàn tế CHÚA,trên đó NÓ có chi để ăn không!?...chứ không có,NÓ không làm! ANH bảo NÓ,thế có lên không!?bằng không là ăn đấm ha!...NÓ bảo! Vậy NÓ nằm! Nhưng có thứ để ăn vẫn hơn! mà cầu chi cũng linh hơn!...ha ha ha....KU nhận lời ha....
    Rồi tính lúc, KU nói: Nhưng mình đang học KHỔNG MINH,là văn minh TÀU,chứu CẦU CHÚA....khác!...Ừ ha! ...KHÁC!...mà KU còn nói,CẦU CHÚA ha,cầu bằng TIẾNG ANH,chứ không là ...CHÚA không biết!
    ANH nói! KU đi học tiếng ANH ha!...cầu dzùm ANH cho hay! ANH thưởng! ...KU nhận ngay!...Mà nghe nghi nghi ha!...chứ CẦU sao lại CHÚA mà nghe nhầm thì...ha ha ha...lăn ra cười!...
    ......
    [/quote] Thời Tam Quốc, Khổng Minh cầu Đông Phong, đốt Tào Tháo một chận đen thùi lùi ở Xích Bích. Giờ anh em nhà anh cầu...gì thế ạ? Hổng lẽ...muốn...đốt Gái Nhỏ ha? Xì, Gái Nhỏ lỳ lắm, đốt mấy cũng chẳng ăn thua!
    Nhưng nghĩ cũng...dzui dzui. Anh mà bỏ Ku Nhỏ lên đàn để tế sống thì phải nhớ mang theo cho nó cái laptop, đặng nó online. Mí lại, nó con nhờ gu gồ, dịch lời nó, cho Chúa nghe.
    Thời may, Gái Nhỏ, dzô sự, chở dzìa gùi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm rồi nằm chiêm bao, thấy bay tới một nơi, xa lắm. Nghe văng vẳng trong gió, lời của anh, " em có biết Hán Tự " lạnh " có nghĩa là gì ko ?
    Dạ, không.
    Là " Chiến ". Ngọc Chiến, viên ngọc lạnh đó.
    Hhahaha...........Đẹp ha, Gái Nhỏ sợ nhất là lạnh, nhưng...sẽ tìm thăm nó.
    Năm năm nữa ha.
    Dạ, năm năm nữa!
    Có hơn nghìn nóc nhà sẽ...ko khó...
    Dạ, khi đó Gái Nhỏ sẽ mang hoa lên...
    Không, ở đó sẽ có mười mét vuông, trồng hoa cho Gái Nhỏ...
    Không, Gái Nhỏ không cần nhiều thế đâu, chỉ một hoa là đủ, để cho nhiều người khác...
    Hì, giấc mơ đẹp quá, cứ ẩn hiện trong sương. Lời anh cũng bàng bạc như gió thoảng...
    Chợt, lạnh, thật lạnh...Và, giật mình tỉnh dậy. Thì ra, ngủ mà quên đắp mền. Thức dậy rồi mà cứ tiếc ngẩn ngơ...
    Nhớ, Ngọc Chiến, ha anh!
    Năm năm...

Chia sẻ trang này