1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ai làm tuôn lệ má em đây
    Lớn thế mè nheo... ghẹo em này
    Hiu hiu xuân đã về nơi ấy
    Thôi nè khoe áo mới tung bay ...
    Chi Lathu 03.01.2009
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CHỜ ĐÓN NHỮNG BƯỚC CHÂN.
    [​IMG]
    MÙA THU VÀNG.

    2 BỨC VẼ...1 ĐÓA HỒNG...
    2 bức vẽ,1 đóa hồng,
    1 mùa thu ngát,gió ***g nắng hoen,
    Thiếu nữ khoe sắc,bén dzuyên,
    Nắng tràn bờ cỏ,nắng xiên nghiêng thềm,
    Lỡ là thêm chút ngọt mềm,
    Sâu trong đáy mắt,bên thềm nở hoa.
    Thiếu nữ ơi! cứ lựa là,
    Cung thương dài rộng,mượt mà sắc hương!
    Là thỏa chí,là nhớ thương,
    Là men tình đắm còn vương nét ngài!
    Mùa thu tiết chế cự thời,
    Nắng nghiêng,xiên mãi...xiên vời...mắt yêu!
    (TINYEU99)

    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 03/01/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN VỀ.
    Chẳng phải mùa xuân đã về đó sao?
    Mà sao anh, không đến đón chào?
    Chẳng phải em, theo cùng xuân, không kịp đến...
    Chỉ còn nghe, gió hát, lao xao...
    Liệng ngoan lành, trên bầu trời, con én chao
    Đôi cánh nhỏ chở đầy xuân trên đó
    Em phập phồng, khi heo may, cho má đào ửng đỏ
    Chấp chới xuân, chấp chới khoảng, không anh!
    Mùa xuân hẹn mùa yêu thương
    Giờ tít tắp, đường xa chân bước
    Mai em đi, vào, cơn gió ngược
    Dạ bồi hồi, chốn đó, có anh!
    ( 3/1/09 )

  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tháng giêng hội Lim vừa mở
    Chân em theo bén gót người
    Níu ngay đôi tà áo rộng
    Đố ai bắt em bỏ rời.
    Quyết xuân nay tìm quán Dốc
    Tình bằng ngồi dưới gốc đa
    Ngó nghiêng chú Cuội đã già
    Trao ngay miếng trầu cánh phượng.
    Luồn kim ối a se chỉ
    Mối nào là mối người thương?
    Bước chân ngang cầu bán nguyệt
    Theo anh cho suốt dặm trường.
    ( 3/1/09 )
    Hát " se chỉ luồn kim " với anh Loa nà . Mở nhà thơ của anh đi, đặng hnhu còn spam.
    [:
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    DÁM!
    Đố ai dám chọc em nè
    Em đổ khóc nhè, ai dỗ nổi hông?
    Hì, của chị đó!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MẮT THU.
    Thu vàng cho đỏ lá phong
    Yêu người cho đỏ chong chong mắt chờ
    Bước nào, cơn gió, hững hờ?
    Tưởng như ai đó bất ngờ ghé qua!
    Tưởng gần mà lại thật xa
    Tưởng quen mà lại thật là..." người dưng "
    Thu ơi, thôi hãy...xin đừng
    Gieo bao nhung nhớ vào... chung, rối bời
    Vàng thu, áo lụa em phơi
    Hẹn ngày xuân chín, một lời, nghìn sau.
    ( 3/1/09 )
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Sen hồng sen nở dzữa hồ,
    Sen trắng thanh nhã,len xô tỏa cùng,
    Lá xanh,chen chúc,ngập vùng,
    Xanh xanh,trắng trắng,thi hùng,hồng tươi.
    (TINYEU99)
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đi ghẹo thiên hạ bị treo cổ. Chết một ngày đêm. May mà có tieuhuong ...
    Chợt nhớ Tiểu Hương!
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đài thì báo, hôm nay nhiệt độ SG tăng hơn so với hôm qua. Vậy mà sáng nay nghe lạnh quá. Run lập cập, chui ra khỏi mền cùng bọn mèo. Á, hồi hôm không mang vớ, hai chưn lạnh ngắt. Hắt xì, cảm nữa gùi. Tại hôm qua phơi nhiều đây nè.
    Mặt trời lại bịnh nữa gùi
    Nắng ơi, không thấy, cho bùi
    ngùi đông. Lạnh kia, se sắt
    cả lòng. Co ro, cúm rúm,
    ngoài song gió lùa...

    Á, lạnh tới độ phì ngay mấy câu tân hình thức!

Chia sẻ trang này