1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Hoa Dã Quỳ _ Xin của bạn Ovuong ở box nhiếp ảnh.
    Tết chưa dzìa, mà, sự tiếp đón nó của người đời xem ra thật nồng nhiệt.
    Đến trường. Tụi ma, mới dzô lớp ỉ ôi đòi ga chơi, đặng, ăn sáng. Ga chơi dzô, đòi dzìa sớm, đặng...ngủ, tối đi sắm tết. Ba chợn cả lũ. Thầy bặm gan, chịu chận. Chịu chận không nỗi, thầy đè cả lớp ga chửi cho một chận. Hì, im ge! Nhờ chận chỉ giáo của thầy mà lũ ma bấm bụng ngồi yên tới hết tiết năm.
    Sáng chời lạnh. Chạy ào ào chên đường mà gun lập cập. Thiên hạ đông đen, dù chời còn lờ mờ. Ai cũng hối hả, dzội dzàng. Tự dưng mình cũng nôn nao. Muốn mau mau nghỉ học, chạy dzìa cùng má.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 08/01/2009
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Á!...À!....CHIMCUTCON này...thì CHIMCUTCON....
    NHÌN CÁI GIỀ...!?!?
    [​IMG]
    CHỜI ƠI! nữa nè....ha ha ha....
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Ô MÊ LYYYYYYYYYYY.....


    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 08/01/2009
    Được tinyeu99 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 08/01/2009
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Hoa thông đỏ dzữa rừng thông,
    Hoa cháy sự lòng,nở cứng đỏ son,
    1 Mình chót vót cành con,
    Chen cành,đan lá,thượng son nhất đời!
    Chung quanh xanh lá đua vời,
    Đỏ son hết mực nhất đời đỏ son!
    (TINYEU99)
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HOA ĐỎ MÙA XUÂN.
    HOA XUÂN.
    Hoa về thắp lửa mùa xuân
    Em về thắp lửa tình nhân
    Xuân vế thắp lửa niềm tin
    Ai về thắp lửa tình em?
    Xin còn có lửa tình hoa
    Xin còn có lửa tình ta
    Xin còn thắm mãi tình ca
    Xuân về, khúc nhạc giao hoà.
    ( Tặng cho hoa cùng xuân )
    ( 9/1/09 - hnhu )

  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hỏi thăm chú chuột
    Độ rày chơi ở nơi nao
    Làm cho mèo con lười nhác
    Suốt ngày nghêo ngao
    Bữa nay nửa đêm thức dậy
    Nghe tiếng lạo xạo bên bồ
    Hình như mèo con ăn thóc
    Họng hơi bị khô
    Chuột à về nhà đi chứ
    Mèo giờ chơi với mèo thôi
    Chuột về góp vui một tý
    Chơi xong, mèo xơi
    ----------------------------------------
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Lạnh lắm! Nội thương, ngoại cảm!
    Chưa sáng nào lạnh như sáng này, từ, trước noel, tới giờ.
    Ừa, dzậy đó...
    Đi thôi, đi mà như...trên mây.
    Thôi, thà cứ cưỡi mây, lướt gió, sống với cõi trên, cảm giác bình yên hơn, cõi thực!
    Sẽ, ko có thêm ;lần nào nữa...Hết cơ hội, cho cả người, lẫn ta. Không không!
    Chậc:
    trắng tay, ta về với trắng tay
    đôi tay nho nhỏ với gầy gầy
    chẳng thể giữ được, điều không tới
    ta về gục ngã, giữa...đôi tay!
    ( Lại chết, mà vẫn ko khôn hơn! )
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Về đi em
    Mùa này chừ lạnh lắm
    Gió mùa đông
    Se sẽ cuốn hồn ta
    Về em nhé
    Nhặt lại những bài ca
    Dang dở
    Nhưng thấm sâu ký ức
    Về
    như những
    ngày xưa chân đã bước
    Cứ hoang vu
    Sỏi đá
    cứ khô cằn
    Nhưng vẫn đấy
    Vô thường
    hoa bất tử
    Ngạt ngào hương
    Chừ có thể
    phôi phai ?
    Thôi hãy về
    Vê lại
    với ngày mai
    Để khóc , cười
    khi binh minh thức giấc
    Để thấy lòng
    Không còn điều chất ngất
    Trắng tay rồi
    Ta xây lại
    Em ơi !!!
    Lathu- 09.01.2009
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 09/01/2009
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhắm chặt mắt. Chơi La Paloma. Bình yên. Thấp thoáng cánh buồm đỏ thắm xa xa.
    Mở mắt, không có gì. Không sao! Nghêu ngao om sòm: " Thuyền ai đang lênh đênh vượt sóng biếc cho ta vơi cơn sầu. Nhớ mãi, nhớ mãi, môi em cười, khi sóng xa con tàu... Biệt ly sao chua cay làm mắt ướt mi ai, hoen màu..." Hà, hát linh tinh, chả biết đúng hay sai.
    Đổi mandolin, gãy liên tục, nhảy theo tay đàn. Nhộn. Gió ngoài song lọt vào mát rượi. Đêm nay sẽ lại lạnh, như đêm hôm.
    Đánh răng. Online. Ngủ thôi!

Chia sẻ trang này