1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    ĐI VỀ ĐÂU Ạ!?.........Ứ CHO ĐI!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    MÙA ĐÔNG
    Mùa Đông sớm này rất hư
    Làm mèo con rên hừ hừ
    Không thèm ra khỏi chăn ấm
    Hấp him đôi mắt lừ đừ.
    Mùa đông sớm nay gió nhiều
    Mặt trời ủ rũ buồn hiu
    Gà gọi hoài, cũng không dậy
    Chị nắng chạy trốn mất tiêu.
    Mùa đông làm lạnh đôi tay
    Chợt thèm lắm một đôi tay
    Chợt thèm lắm một bờ vai
    Thèm một vòng ôm, của ... ai.
    Mùa đông làm má ửng hồng
    Gọi mùa xuân về phố nhỏ
    Bông hoa của mùa đông gió
    Vùi trong ngày xuân mộng thơ.
    ( 10/1/09 )
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRĂNG .
    Treo tuốt luốt trên cao
    Ông trăng rằm, tròn sao
    Mây trắng vờn tung toả
    Đêm. Huyền diệu, biết bao.
    Tháng Chạp trở heo may
    Trăng đêm nay lạnh đầy
    Gối đầu lim dim ngủ
    Trên đùi chín tầng mây.
    Một cánh chim ra ràng
    Lòng mẹ ấm, hòn than
    Giữa trời đêm trăng, lạnh
    Chim non cứ hát tràn.
    ( 10/1/09 )
    Má ơi, con lạnh! Lạnh hai bàn chưn.
    Nãy gọi cho má. Má nói: ừa, cantho hơi man mát, nhưng, gái nhỏ lạnh, rên thấy ghê, làm má bắt lạnh theo.
    Tự dưng nghe tiếng cười của má, gái nhỏ, chợt nghe ấm hẳn. Hát trong đt cho má nghe. Má cười sảng khoái, buông một câu, con này ba chợn. Hhahahaa.............. Trả lời, hổ mẫu chợn, sinh hổ tử chợn! Hhahaa.................Cùng với má, cười bể điện thoại.
    Giờ này, má ngủ ngon rồi.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KHÚC ĐÔNG.
    À ơi tự khúc mùa đông
    Em cất tiếng lòng hát khúc tình ca.
    À ơi, phải rét tháng Ba
    Để độ người già giấc ngủ khó an?
    À ơi, ngọn gió đông sang
    Rét mướt ngập tràn, anh ở nơi nao?
    À ơi, em hát nghêu ngao
    " Cho em một ngày..." giá rét bên anh.
    À ơi, giấc ngủ khó đành
    Đôi bàn tay lạnh ủ nhanh vào lòng.
    Đông đầy, gió lạnh ngoài song
    Em ngồi ươm nắng xuân nồng sớm nay.
    (11/01/09 )
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Hồi hôm trăng sáng vườn chè,
    Ngoài kia cũng mọc bên hè 1 trăng,
    Trăng này cũng 1 thong dzong,
    Trải thềm hoa nở thong dzong 1 mình,
    Hoa-trăng nở dzữa vườn tình
    Lặng thinh đôi ngọn,ngọn tình ruổi đưa!
    Lắc lư trăng thả cơn mơ,
    Đôi Chim Hạc Trắng lặng đưa Trăng cùng,
    Giữa trong đêm tối ngập trùng,
    Mới hay Trăng tỏ thi hùng cùng Hoa.
    (TINYEU99)
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    HOA TÍM TRÔNG TRĂNG.
    TRĂNG CÙNG HOA TÍM.
    Sắc Tím dịu dàng trong sắc trăng
    Ai gieo nhung nhớ lạnh băng băng?
    Ánh vàng trăng biếc buông nhè nhẹ
    Hoa tím khẽ khàng vương vấn, giăng.
    ( 11/01/09 )

    Ảnh đẹp ạ. Rất thơ! Thanks.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    THẰNG KU NGỦ ĐÔNG.

    Để nhạc đây cho kuku, nghe, ngủ cho ngon. Má gainho thích bài này. Thi thoảng nghe lúc ngủ.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 12/01/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, lạnh. Thích. Dậy sớm, đội mềm chạy cầu thang tập thể dục. Dzú nói, gainho bữa nay đóng phim kinh dị sớm ha. Cười ha hả. Tiếng cười bay lên giếng trời, cảm giác hun hút, thăm thẳm.
    CÙNG ĐÔNG.
    Em ngồi bó gối cùng đông
    Để nghe cái lạnh luồn trong da người
    Em ngồi trải suốt tiếng cười
    Để nghe bồi hồi tiếng gọi mùa xuân.
    Ủ trong cái lạnh căm căm
    Một vầng nắng ấm nghìn năm đang về.
    ( 12/1/09 )

    Bữa nay không vội tới trường. Giờ, phải ăn cái gì thật nóng, thật cay, thật ngon, thật nhiều, thật rẻ mới được. Bún bò huế, hay phở Bình, hay phở HN Bình Hoà hay...Bún bò thôi! Món khoái khẩu. Hà, lên đường nào. Bún bò trực chỉ.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 12/01/2009
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Ghé mắt trông ngang Hoa mướt vàng,
    Chung quanh xanh ngát nhẹ nhàng sang,
    Hoa thời đua thắm vàng muôn thủa,
    Xanh xanh màu lá áo xênh xang!
    (TINYEU99)
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chời lạnh, nhìn bông hoa vàng nghe ấm ru. Dù , ngoài kia gió lạnh thổi ù ù. Chốn này vàng hoa như vàng tết. Chợt nhớ mai vàng, xua âm u.
    Sáng nay, sì gòn vẫn lạnh. Hồi hôm tưởng hết lạnh, đi ngủ, ko mặc gì nhiều. Nữa phia, lạnh, bắt gun lập cập. Hì, thích thật. Chui trong mền, ko muốn chui ga. Nghỉ học ngủ nướng thôi! Lạnh quá, hông thèm học nữa.

Chia sẻ trang này