1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, có cô nàng lười
    Đổ thừa tại lạnh hổng thèm chui ga
    Dậy đi, dậy ăn cháo gà
    Vừa no, lại ấm xong rùi mần thơ.
    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 13/01/2009
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Khoe sắc...
    [​IMG]
    ( Hoa xin ở nhiepanh, của anh Ovuong. )
    Dạ, sáng lạnh mà có cháo gà nóng, thì, lạnh dưới không độ, hnhu cũng bò dậy. Dậy, ăn xong, chui dzô mền tiếp. Hì.
    CHO ANH.
    ( Thương tặng anh )
    Cho anh cơn nắng ấm
    Hực vàng cả trời đông
    Cho anh chiếc áo bông
    Là đôi tay em đó
    Hỏi anh ơi, nhận không?
    Cho anh cả con đường
    Cho đợi chờ, nhớ, thương
    Cho đôi chân vạn dặm
    Cho những chiều vấn vương.
    Cho anh một nụ quỳnh
    Chỉ chờ đêm hồi sinh
    Cho ngày thêm dài mãi
    Cho thơ chép chuyện mình.
    Cho anh chút bẽ bàng
    Của trang đời mênh mang
    Cho nỗi buồn thật rộng
    Cho kiếp người đa đoan.
    Cho anh một vườn hoa
    Giữa rợp trời xanh lá
    Đoá hồng nhung tất tả
    Nở xoà cùng chúa xuân
    Dâng tặng cùng tình nhân.
    ( 13/01/09 )
    [/b]
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 13/01/2009
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Còn hai ngày nữa, là nghỉ tết. Hồi sáng, mấy đứa ở xa đã đánh bài con chuồn chuồn. Vắng hoe!
    Hôm nay ít lạnh hơn hôm qua. Ngày mai sẽ ít lạnh hơn hôm nay. Tưởng, tết sẽ chùm mền đi chơi, thích. Ai dè, hết lạnh mất tiêu. Giờ đã lại phong phanh mỏng dính, nhẹ nhàng... Hì.
    Hồi chập tối, dạo ngang hông chợ Bà Chiểu. Mua, bán, tấp nập. Bỏ xe lăn lóc đó, xông dzô giữa mớ quần áo, bới cật lực, như gà bới dế. Hhaaaa............., nhìn quanh, cả chục đứa, như hnhu, cũng chăm chỉ bới. Hổng có chủ ý mua gì cả, nhưng thấy dzui là xông dzô. Cuối cùng cũng moi ga được một cái dây nhợ tùm lùm, dưới ánh sáng mập mờ của đèn điện hắt ga từ hai bên đường, nhìn nó thật...kỳ ( cục ) diệu. Hahaha......, mua. Dzìa tới nhà, mở ga xem, ngồi cười ngất. Chời ơi, diện cái này dzô chắc chị xách chổi gượt khỏi nhà, miễn ăn tết.
    Nôn nao quá. Tết tới sau lưng rồi. Nửa mong nó tới thật nhanh. Nửa mong khoảnh khắc thời gian này cứ dừng lại đó. Bởi, đây là những ngày mà gainho yêu nhứt, trong một năm.
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    CHỈ 1 CHÚT.
    Chỉ 1 chút thôi! nắng ấm trời,
    EM rạng mắt ngời, tóc xõa vai,
    Vui sao EM gái cười trong nắng,
    Đẹp biết bao nhiêu! Nói bao điều!
    Chỉ 1 chút thôi! chút nắng chiều,
    Chẳng đủ ấm chiều,thiếu bao nhiêu!
    Chân trời đen thẫm,mây mù mịt,
    Giá lạnh đêm đông,xen bão dzông!
    Chỉ 1 chút thôi! EM lặng lẽ,
    Mây cũng im sao,gió thôi gào,
    ANH ngây.... xao xác theo hồn lá,
    Dzó quất,lá khô,lá vỡ toang!
    (TINYEU99)
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không làm thơ , vào nhà em "quậy " một chút .
    Sài Gòn thời tiêt đẹp quá em nhỉ " nắng chiếu lung linh đóa hoa cười " mặt trời nheo mắt thật ấm..cái lạnh giờ chỉ như tấm khăn voan mỏng mảnh quấn lấy ta để ta nghe cái cảm giác mùa thu , cảm giác lành lạnh ..đủ để mặc chiếc áp pull tay dài tung tăng xuống phố . Những ngày này , dường như luôn là ngày đẹp nhất trong năm, bởi ưự háo hức, rộn ràng, bởi sự tất bật , lo lắng , bởi sự hồi hộp mong chờ đoàn viên và cả những tin yêu gói ghém ...
    Chị cũng thích Sai Gon những ngày cuối năm , con phố rộn ràng mua sắp , có thể chị không còn như em để có thể sà vào ..chọn ..lựa ..nhưng chị cũng thích đưa tay chạm nhẹ vào từng chiếc bát sứ trắng tinh , từng chiếc lọ pha lê lóng lánh ..từng chiếc bình có dáng dấp đặc biệt ..để rồi nghĩ về cách sắp xếp trong nhà.... Niềm vui , hạnh phúc đôi khi nhỏ nhoi, va thật lạ nó tràn vào tâm hồn và ta muốn bật ra ..muốn thể hiện và muốn viết điều gì đó ...
    Sáng nay Sai Gon đẹp rất đẹp , gió vờn mây, hiu hiu lạnh , mặt trời rực rỡ , xanh trong và cao vút ....có đôi **** khe khẽ vờn hoa, có chú ong đang chao cánh thật nhẹ ..vi vu..vi..vu ..gió mơn man và " mỗi mặt người đều muốn hóa môi hôn "
    Yêu lắm những góc để ta nhìn ngắm và ..bầu trời cứ giăng những sợi tơ lòng ..để nụ cười em luôn trong trẻo và để chi cũng được một lần ..ước được giống như em ....
    Chi Lathu
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    BAO NHIÊU...
    Tâm sự càng chồng chất,
    Giá lạnh ngắt đôi tay,
    Mắt hiu hắt ngất ngây,
    ANH biết mình có thể....
    Bao nhiêu điều chưa thể,
    ANH dzữ tận đáy lòng,
    1 Chút dzó ngoài song,
    Cũng dzật mình...suy nghĩ...
    Bao nhiêu điều chưa kể!
    Bao nhiều điều chưa trao!
    Bao nhiêu nắng hanh hao!
    Bao nhiêu cơn mưa đổ!
    Bao nhiêu chiều hửng đỏ!
    Lã trã dzọt mồ hôi,
    Lẳng lặng gió mồ côi,
    Lá xoay tròn như nói,
    Bao nhiêu điều vươn tới,
    ANH lặng lặng mà thôi,
    Để thời gian nhẫn trôi,
    Làm EM thêm dza dziết!
    Bao nhiêu trong biền biệt,
    Bao nhiêu chút tự tình,
    Bao nhiêu cơn gió xinh,
    ANH cũng không dzám nói.
    ANH đi xa bao lối,
    ANH đi miết,miệt mài,
    Mắt ngóng thấy trăm loài,
    EM lung linh nhứt nhứt.
    ANH làm nhiêu có thể,
    ANH cũng kệ lòng AI,
    Những dzễ dzãi 1...2...
    ANH cũng cần tỉnh táo!
    Con đường xa,dzông bão,
    Con đường chúng ta qua,
    ANH sẽ hát bài ca,
    Thiên trường ANH có thể.
    Chỉ mình em dzâu bể,
    EM có lạnh bao nhiêu,
    EM chịu mấy nhiêu điều,
    ANH chắc chưa thể biết!
    Bao nhiêu điều xanh biếc,
    Bao nhiêu nụ hoa hồng,
    Bao nhiêu sự chất chồng,
    ANH vươn tay bắt nắng,
    Dzễ khi lòng EM lạnh,
    ANH vun nắng hong EM,
    Dzễ khi EM hờn ghen,
    Cho ANH lặng thing chịu!
    Bao nhiêu điều ngọng ngịu,
    CHo ANH tập nói ra,
    Cho nắng,gió và hoa,
    Cho thiết tha thêm nữa.
    Mong EM đừng dzận dzữ,
    Vì dzân dzữ ngọt ngào,
    Như sóng biển thét gào,
    Cồn cào ANH lắm lắm!
    EM! tình yêu đằm thắm,
    Chịu đựng những cách xa,
    Chịu nữa...nữa...EM ha!
    ANH không...không...dzám nói....
    Chỉ lòng MÌNH mòn mỏi,
    Hôn mãi,những ưu tư,
    Hôn biền biệt cơn mơ,
    EM!...dzịu dzàng.khó nhọc...
    Viết riêng cho bao nhọc
    Muộn phiền cùng tâm tư,
    Không đâu! chút thờ ơ,
    EM!...cho ANH mong EM nhé!
    (TINYEU99)
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU.
    Tình yêu như nụ hoa
    Đợi một lần rực nở.
    Tình yêu như bài ca
    Đợi nắp đàn vừa mở.
    Tình anh như bình minh
    Phơi nắng vàng óng ả
    Tình em như nụ xinh
    Nở giữa rừng hoa lá.
    Tình ta xanh thật xanh
    Lộng cao trời hy vọng
    Tình ta êm thật êm
    Cho yên bình giấc mộng.
    Tình ta, như, tình yêu...!
    ( 14/01/09 )

    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 14/01/2009
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [purple]Sáng nay chời vẫn lạnh. Nhìn nhiệt kế, hai chục độ, nhiệt độ phòng. Gun quá đi thôi.
    Sáng nay nhởn nhơ, chưa dzội ga khỏi nhà. Chưa tập td. Chùm mền online chung với kuku và chimcutcon. Hì, ấm ơi là ấm.
    Chị, nghỉ tết chưa ạ? Dạo chợ đi ạ. Cũng làm gà bới dế đi ạ. Đi đâu cũng xông dzô bới, bới tích cực luôn. Bới áo, bới quần, bới giày, bới dép, bới kẹp tóc, bới giỏ xách...hhahahaah, bới tất. Dzui dzữ lắm. Dù, bới thôi, chứ, hông có mua. Mà có mua, chời ơi, chắc gì có xài! Hì, sẽ có người nói, giống khùng. Nhưng kỳ thực, khoái mấy cái dzụ moi bới lục lọi như dzầy, dịp này, nhiều lắm.
    À, chị, chợ đêm Kỳ Hoà vẫn còn y nguyên. Đâu có bị dẹp đâu. Vẫn cứ sầm uất. Đêm, dzô đó đi chị. Hì, sẽ gặp lũ ma đêm bọn hnhu ở đó. Hà, ăn đêm, dạo chợ đêm, nghịch với đêm...hổng có gì bằng.
    Má sẽ lên, nên không được dzìa. Lại nghe nhơ nhớ cantho. Nhớ tụi thằng tẹt, con mén... Nhớ cây ghita phím lõm của ku tẹt. Nhớ những buổi tối gảy ghita phím lõm từng tứng tưng, ca vọng cổ om sòm một góc xóm ven sông.
    Đứa con nhỏ của bạn đã sắp thôi nôi. Nghe nó nói dzậy. Cái thằng mà, mới đó, còn nằm đái trong mùng, đái mà, ko ướt giường, chỉ câu dzòi làm ướt nóc mùng đó, đã lẫm đẫm tập đi. Tự dưng nhớ bạn nôn nao cả người.
    Không nói lẩm bẩm nữa. Giờ đi tập thể dục, gùi còn ga đường.


    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 15/01/2009
  9. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    MÙA XUÂN.
    Sáng nay ra ngõ gặp mùa xuân
    Hai đứa, vui, tay bắt mặt mừng
    Xuân nói : " Xuân này vui xuân nhá "
    Em khoe : " Tao vui cái tết tưng bừng "
    Sáng nay ra ngõ gặp mùa vui
    Líu líu chim non hót rộn đời
    Ngẩn ngơ mùa đông chưa chịu bước
    Thả gió heo may xám cả trời.
    Sáng nay ra ngõ gặp ngàn hoa
    Khoe sắc, khoe hương, khoe nõn nà
    Em khoe áo mới cùng xuân mới
    Phố thị xuân tràn muôn ngõ xa.
    ( 16/01/09 )
    Dạo phố. Nhộn nhịp quá. Cứ nghe rộn rộn ràng ràng như mở cờ gióng trống trong ruột.
  10. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy còn cười đùa cùng mùa xuân ngoài cửa. Vậy mà, sao giờ, người lại, rã rời, mệt.
    Ăn, không thích.
    Nói, không ưa.
    Ngủ, không được.
    Hà, chán!
    Hình như mùa xuân lại vừa bỏ đi. Đi mà không hẹn lần trở lại. Sự đời, trở màu tím tái. Đến giọt đàn, cũng, chẳng buồn rơi. Ta lại gọi thầm, "Ta ơi! ".

Chia sẻ trang này