1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Đến hẹn lại dzìa.
    Tối nay trở dzìa trường cũ thời thcs, xem bọn nhỏ diễn vannghe.
    Thương. Hồn nhiên. Vô tư. Nhí nhảnh.
    Ngồi xem, mà, hồn phách phiêu bồng.
    Ngày nào, sân khấu kia, có đứa, đã bao lần tung tăng trên đó.
    Giờ, nơi cội cây già nua này, có đứa, ngồi trầm ngâm tiếc nhớ.
    Ừm. Lại buông một tiếng thở dài, cùng buông hai tiếng, thời gian!
    Đang nghe sáo Ajecbaizan, tiếng trăng thảo nguyên.
    Tiếng sáo làm cảm giác lạnh lẽo, càng thêm lạnh lẽo. Hoang vu quá. Nhưng, cái gì hoang vu? Cõi lòng này chăng?
    Mệt. Mai, ngày sẽ dài. Và đêm, đêm, lại càng dài hơn.
    Mắt cay.
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 16/01/2009
  2. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng, xem kết quả thi. Mỹ mãn. Lại có thêm một tấm bằng, bỏ túi, sau một tháng nữa. Cười toe toét.
    Gọi cho má, báo hỷ.
    _ Ừa, gainho giỏi.
    _ Dạ, gainho mà! Giống má.
    _ Nịnh ha. Tết mới lì xì, nịnh sớm cỡ nào cũng đố kiếm chác được gì đâu.
    _ Chời ơi, ai mừ thèm má lì xì. Má nhớ ha, mùng một tết lì xì, gainho hông thèm lấy, cho má ế tiền cả năm, cho coi.
    _ Hhhaa.............., mai má đưa ông táo xong, mốt má lên.
    _ Á, mai hăm ba hả má? Dzậy mừ gainho có biết gì đâu!
    _ Ừa, biết gì!
    _ Hhaaaaaaaaaaaaa, má lên con chở má đi nhong.
    _ Xì, má có núi công chiện, rảnh đâu mà đi tào lao.
    _ Kệ, cứ chở.
    _ Thì, ừa. Cho chở.
    Hhaaaaaaaaaaaa, cười cùng má, vang vang chong đt.

    Lang thang net. Tìm được cái Avatar ngồ ngộ. Thay cho Avatar của tieuhuong. Hà, phen này phá nát cái nick tieuhuong của truanang luôn.Cho Ku tè. Mai mốt không dám cho HNhu mượn bất cứ thứ gì nữa.
    Dù có cố cách gì, vẫn không tìm chút dzui dẻ nào, từ sáng giờ, chỉ trừ lúc gọi điện cho má.
    Chơi với tranh mấy bài quanho: " trống cơm khéo vỗ nên bông..." " Chứ anh đố em câu này, em giảng làm sao. Cái gì thời thấp, cái gì thời cao ?..."
    Dây lên không vừa ý. Nhạn xê không đúng chỗ. Móng của ngón cái có vấn đề. Tay vỗ dạo này không sát...
    Nhiều lỗi quá. Lỗi ở đàn không được chăm sóc. Lỗi ở thân lười, không tập luyện thường xuyên.
    Chậc, nản. Xem ra, mong ước trở nên, ngày càng xa xôi.
    Mai mốt má lên, mọi việc lại được định hướng. Hà!


    Hồi trưa, ăn một tô to đùng. Dạo này mê ăn. Ngộ. Có lúc buồn ít ăn. Có lúc buồn, chỉ muốn ăn. Người ngày càng ú nu. Ghét! À, bù lại, hình như, dạo này mạnh lên hẳn. HA cũng tốt hơn. Có lẽ dd tốt đây. Chứ thử, die, vài hôm xem, HA "kịch sàn" ngay.
    Vẫn lại cứ... kỳ kỳ trong người. Kệ, cho cưng chết đi, hnhu à!
  3. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Học nhiều, mệt. Nghỉ học, cũng mệt luôn. Loanh quoanh, rồi cũng, nhào đầu dzô đây. Ngán!
    Thôi, xuống bếp. Chèn cho chật bụng gùi, xuống đường. Bữa nay, phải đi cho kỳ mệt mới dzìa. Gủ gê tụi bạn dạo khu chợ Âm Phủ mới được. À, ko, hay là bỏ xe, đi bộ dọc Đồng Khởi, ngó nghiêng người đời hối hả du xuân.
    Kệ, chút tính. Đi đâu cũng được, miễn, hết thật nhanh thời gian...này!
    Gì mà chẳng qua. Lỡ rồi, cho lỡ luôn. Đổ rồi, thì, bỏ luôn!
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "
    Hà! Lắc mãi cái đầu, xua u ám đi!
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    TIỄN ÔNG TÁO.
    Này nén nhang thơm
    Này mứt thèo lèo
    Này hoa cúc đỏ
    Tiễn Ông, cái vèo.
    À, đây, cá chép
    Vừa mới hoá rồng
    Theo về thượng giới
    Bỏ đời long đong.
    Ông đi mạnh khoẻ
    Thượng lộ bằng an
    Có nhớ trần gian
    Hẹn ba mươi tết.
    Ông mau dzìa kịp
    Đặng tấu với trời
    Bao chuyện " chời ơi "
    Cho Ngọc Hoàng biết.
    Cuối năm rộn rịp
    Chép lượn trong mây
    Ông Táo như say
    Tiễn chào năm cũ.
    ( 18/01/09 )
  6. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    XUÂN CÓ CÒN KHÔNG?
    Nhỡ vắng xuân rồi, xuân có còn không?
    Nhỡ vắng em rồi, xuân có còn xuân?
    Nhỡ vắng anh rồi, xuân có buồn không?
    Nhỡ mất nhau rồi, xuân có còn xuân?
    Một sáng xuân thì gió mang tình xuân
    Vàng óng mai vàng sắc xuân tràn lan
    Tình dẫu không về vẫn xanh mùa xuân
    Người dẫu muôn trùng vẫn xuân bình an.
    Một khúc ru lòng hát cho tình nhân
    Lời hát bẽ bàng nát tan tình xuân
    Rồi có bao giờ chúa xuân về thăm
    Hãy cố nhủ lòng, xuân mãi còn xuân.
    ( 18/01/09 )
    Hãy cố nhủ lòng, xuân mãi còn xuân. Dù có không còn, lối qua cùng anh. Tình hỡi xin còn, ngủ ngoan cùng em. Để khúc xuân thì, vẫn ươm mầm xuân. Để đến một ngày, tình về bên em.
    Không mong nữa. Không chờ nữa. Không đợi nữa. Không không!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay ngủ đã đời luôn. Dậy, má đã lên tới tự bao giờ. Má đi xe đêm.
    Mở mắt, hét lên: " Má! "
    Tung mền nhảy tới ôm má cứng ngắt. Hhahaha...............
    _ Gainho là bừa bộn lắm nha. Dzòm coi, chỗ nào cũng tùm lum.
    _ Chời ơi, kệ nó mà má. Miễn, tiện, là được mà.
    _ Tiện gì, chong ngày nay, phải dọn dẹp hết cho má. Chiều, má nghiệm thu, ko xong, cây dzô đít gáng chịu.
    ...Má tới chỗ chị gùi. Chị thì, bận ko còn có thời gian để ngủ. Dzú thì lăng xăng chong bếp, hết siêu thị, lại dzìa nhà. rồi lại từ nhà, tới siêu thị. Mi vẫn cứ bị đi học, học ở nhà cô cho tới khi chị nghỉ. Hà, cuối cùng là còn gainho, quỡn nhất nhà.
    Giờ thì dọn dẹp đây. Nhưng nghĩ, dọn dzô chi, gùi lại mắc công bày ga. Kệ...có thấy...sao đâu. Hì! Nhưng, ko dọn ha, tối dzìa má la cho.
    Hà, số khổ!
    Hồi nãy má hỏi, hỏi cái câu mà, năm nào má cũng hỏi, và, năm nào gainho cũng chỉ có một câu chả lời.
    _ Gainho muốn năm nay mần sinh nhựt, ngày tây hay ngày ta?
    _ Dạ, ở nhà thì ngày ta. Với bạn thì ngày tây.
    _ Con này khôn ha, lúc nào cũng dzậy. Dzậy, hăm chín dzìa cantho dzới má. Mùng một sn bây. Dzợ chồng Gái Lớn dzìa bữa ba mươi. Mùng bốn mấy đứa chở lên tp.
    Đó, công việc má cắt đặt hết gùi. Giờ chỉ có thực thi thui!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 19/01/2009
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Dear Hương Nhu.!1
    Thật sự minh rất ấn tượng với lối văn của bạn,rất ấn tượng.!
    Cho mình chia buôn cung bạn nhé.Mất đi người cha,không có nghĩa là mất mãi mãi.Hãy coi cha đang dõi theo mình và gia đình từ trên cao.Mình nghĩ ông sẽ rất vui và tự hào vì những đứa con của ông đã khôn lớn.!
    Đúng vậy,làm sao có thể báo hiếu được công của mẹ,của cha.Dù có róc xương trả cha,róc da trả mẹ cũng không thể chối bỏ được công ơn của cha mẹ.Tết này,lại như 3 cái Tết trước,mình lại không được về đón giao thừa cùng gia đình,không còn được thức đến 12h đêm rồi ra hạ lễ cùng bố.không được ngồi bên bố mẹ.Buồn quá.Đến mồng 3 tết về,dù là con trai nhưng cũng không cầm được nước mắt.bạn bè về từ sớm,còn mình....
    Chào bạn Hương Nhu nhé.Chúc bạn và gia đình 1 năm mới an khang,thịnh vượng,một năm mới như ý,cát tường.
    Hãy làm tất cả cho gia đình,cho những người thương yêu
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ồ, thanks cưng nhiều. Thica welcome bạn mới. Cưng có đang ở Sì gòn hông? Nếu có, nhớ dạo Sì Gòn dịp cuối năm, sẽ có nhiều điều để nhớ.
    Cưng cũng đón nhiều niềm dzui mới, nhân dịp nắm mới ha. Cụng ly dzới hnhu nà.
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ok.Mời Hương Nhu nha.Mình không ở SG,chỉ có anh trai và chị dâu là trong đó thôi.Hè vừa rồi mình cũng vào đó chơi.SG tuyệt vời thật đó bạn ạh.Bạn biết không?Ha Nội chiều nay trời trở gió,lá rơi vàng cả con đường,lâu lắm rồi mới thấy 1 mùa xuân pha chút mùa thu.
    Mời bạn khi nào có dịp cũng hãy ra Hà Nội nhé.Mình tình nguyện làm hướng dẫn cho bạn.!
    Năm mới an lành bạn nhé.!!
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà.Nó để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn.!

Chia sẻ trang này