1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ....
    em hổng bít nữa...tự dưng quen chị..tự dưng thân chị...tự dưng iu chị...hay là tại có box ninhbinh nhỉ...?
    Tết thấy chị nhộn nhịp thía...thấy chị hphúc thía...ghen...nhưng hổng đánh ghen đâu hiìi...
    đâu phải mọi người zìa quê, để mình chị ôm cái mạng ni...én còn ...ôml nhìu hơn chị ấy chứ...ko vô đây bít vô đâu...
    cười nhìu chị nhé!!!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, dạo này Hnhu hạnh phúc ghê.
    Được chị tinhvan yêu nhứt nà. Được Én yêu nữa nà.
    Chời ơi, Hnhu chỉ còn chờ một anh chai lơ ngơ nào đó, một ngày đẹp chời nào đó, cũng, la làng lên gằng: " yêu hnhu ba chợn này nhứt ". Hì, khi đó, Hnhu quả, sẽ, là người hạnh phúc nhứt thế giới.
    Hì, anh chai lơ ngơ kia ơi, mau!
    Hồi sáng đọc mấy dòng của én ở NB, về, những giọt nước mắt, khóc trộm, của một người cha, HNhu nghe...rưng rưng.
    Tết đã ở bên lưng. Én cùng cả nhà, dzui xuân hạnh phúc ha.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HỘI HOA XUÂN.
    Tao Đàn nô nức hội hoa xuân
    Lớn, nhỏ, gái, trai, vui, tưng bừng
    Hoa nở ngợp trời khoe sắc thắm
    Trống lân cuối phố gõ thụp, thùm.
    Áo mới, khoe cùng với áo hoa
    Em tôi xinh xắn khoe nuột nà
    Má đào, môi thắm, tung tăng bước
    Phố nhỏ gọi mời bao gót qua.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 22/01/2009
  4. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em dể thương làm chi
    Ai bảo em hồn nhiên làm gì
    Em luôn mang cả trời hạnh phúc
    Đến mọi nhà nơi em đi qua.
    Không hiểu tại sao ta yêu em
    À, thì ra chắc tại vì
    Em đã đưa bàn tay ta nắm
    Khi đời hắt hủi bỏ rơi ta.
    Hihi?chị với Én yêu Hnhu nhiều thiệt nhiều để các anh hổng có cơ hội nhào vô. Mà hể muốn nhào vô, là phải lo lót cho chị và Én hậu hĩnh thì mới được yêu Hnhu. Én há?.


    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/01/2009
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là thế đó.Ko hỉu sao mình lại thấy rất mến HNhu.Hi.chúng ta lam bạn nhé?Hòm thư của mình là luctran.466@gmail.com
    Nhé
    Hãy làm bạn để bớt đi 1 kẻ thù.!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngủ. Muốn ngủ luôn. Không muốn dậy.
    Cả ngày đi. Đi cho biết mặt nàng xuân.
    Tối, thẩn thờ một mình dzô nhà văn hoá thanh niên. Đón ngay cổng, một anh ku, cười tươi roi rói.
    _ Em, vẽ chân dung nhá. Năm phút. Không giống, khỏi trả tiền.
    _ Thiệt hông? Vẽ không giống, cấm ăn tết nổi dzới tui à nha.
    Cười chung dzới nhau cả đám, như bằng hữu lâu ngày gặp lại.
    Bắc ghế, ngồi mẫu. Lẩm bẩm: " Vẽ sao mà má tui hông nhận ga tui là tui bắt má anh nhận á. ". Lại cười chung nhau cả đám. Lần này có thêm khoảng dăm người bâu dzô ngó.
    Có tiếng suýt xoa. Đẹp quá. Người mẫu ba chợn cũng toe toét: à há, vote bảy điểm, thời khắc này.
    Lại có tiếng suýt xoa : Người đẹp hơn.
    Lần này nghe nóng cả mặt.
    Chời ơi, tự dưng mang xác ga ngồi chình ình giữa cổng nhà dzăn hoá, cho thiên hạ bình lựng. Chời ơi, mấy ku mắc dịch này. Chời ơi, mình bị thiên hạ cho uống thuốc lú hồi nào mà hông hay kìa chời.
    Cuối cùng, ku hoạ sởi cũng hoạ xong. Hì, đúng là giống, lại đẹp. Thích. Cười toe toét cùng cả đám.
    _ Nhiêu anh? Bảy chục ha? Không chừ tiền công ngồi mẫu ha? Chia năm năm chứ. Tui còn mần cò cho anh mấy khách nữa cà.
    Hì, lại cười.
    _ Dzìa, má em hông nhận, ra đây, anh kiu má anh nhận nha.
    _ Chời ơi!
    Rời chỗ đó. Đi coi viết thư pháp. Mua mấy tấm, mùng một tặng má dzới chị. Năm nay mua, ko như năm ngoái, lúi húi tự viết. Gần hai tháng, cho một chữ "Má", xấu đau. Vậy mà làm má khóc.
    Dzô sân xem ca nhạc. Hông hay. Dzìa!
    Nhưng, sao...ko dzui vậy kà!?
    Thôi, bỏ. Mệt. Chả ra sao, cái sự đời.
    Có lẽ, bỏ...xứ mà đi. Đi dăm năm. Đời có khác hơn?
    @: lula: Hì, Hnhu giờ chỉ thiếu kẻ thù. Nên, đang muốn kết thù đây. Ko muốn kết thân nữa.

  7. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,chị có thể làm giúp e 2 câu thơ để nói đến 2 chữ Phương Anh ko ạ.Phương trong phương hướng,4 phương.Anh trong tinh anh.
    Júp e với chị ơi.E cảm ơn chị nhiều ạ
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chời ơi, chị mà mần dzậy là tiu HNhu. HNhu mà ế nhệ là bám áo chị, bắt chị nuôi tới già á. Làm chái bom nổ chậm cheo ngay đầu giường chị, ám ảnh chị, khủng bố chị, như alqueda. Hì.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Gầm trời tám hướng mười phương
    Anh thư riêng cõi, chẳng nhường nam nhi.
    À, mà ko hiểu bạn muốn biểu lộ cảm xúc gì?

  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phương là mùi thơm; Là hình vuông; Là phương hướng ... tuy nhiên phương dùng với Anh sẽ là chữ Anh có nghĩa là dải mũ (Thường là quan lại, quyền quý). Tên này nghĩa là dải mũ có xức nước hoa (Hì).
    Tuy nhiên, theo ý của bạn đó, tức là kết hợp cả Hán lẫn Nôm nên có thể viết thế này:
    Dải mũ có xức nước hoa
    Bay ra bốn hướng gọi là Phương Anh
    Chứng tỏ gió cuốn vòng quanh
    Thơm lừng một góc trong lành hình vuông.

Chia sẻ trang này