1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gió vỗ vào mây,gió đẩy mây
    Kẻ kia đuổi ta,ta đuổi ngươi
    Không làm bằng hữu?Cũng không làm
    Hẹn ngươi năm nữa,ta tìm ngươi
    Sài Gòn rộng nhưng ta bạn nhiều
    Ta tin sẽ tóm được ngươi hỡi Hương Nhu
    Để xem ngươi mặt mũi ra sao
    Mà khiến ta phải lao đao nhớ
    Hẹn ngươi
    Sài Gòn năm tới
    Ta sẽ mời ngươi đi chơi
    He.Chào Hương Nhu.Bye
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    VẪN CỨ HƯỚNG DƯƠNG!
    Mấy dòng này của chị làm HNhu nhớ tới điển tích " tuyệt anh hội ", thời Xuân Thu, đời vua Sở Trang Vương.
    Ha, vốn Hán Nôm của chị giàu ha.
    Nhưng, thơm lừng, mà có một góc, thì, ít! Hì, ko hiểu bạn Phương Anh có chịu hông, nhưng, Hnhu thì, chê ít lắm. Thích: "Gầm trời tám hướng mười phương
    Anh
    thư riêng cõi, chẳng nhường nam nhi. " hơn.
    Hhahaah...........
    ( Cho chị hay, xinh - kiêu, là bịnh bẩm sinh của Hnhu, ko bao giờ hết chứng mãn tính này đâu )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 23/01/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hhahaha..............., Ta chờ ngươi tóm ta á! Ku cưng. Hhahahhhhhhhhh............
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc.!thật đấy,nếu để tôi mà tóm đuợc bà tôi sẽ tóm bà đi ăn uống,chơi bời,bắt bà làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi.Hehe.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chời ơi, bà là bà ăn nhiều như châu á. Nhớ chuẩn bị nhiều tiền ha. Còn nữa, bà là ăn chơi đệ nhứt đất Sài Thành này á. Hhahaaaaaaaaaaaaa.................
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGHE MƯA XUÂN.
    Hình như chiều nay có mưa xuân
    Hình như chiều nay, như, nhà thơ Nguyễn Bính, đã từng
    Ngồi đếm mưa xuân rơi nặng hạt
    Nỗi nhớ rơi theo chẳng đặng đừng.
    Hình như chiều nay gió heo may
    Cơn gió đi qua, mang theo ngày
    Chỉ còn lại đêm, và, bóng tối.
    Mẹ ơi, mùa xuân chẳng còn đầy!
    Hình như chiều nay lắm bụi bay
    Có hạt bụi nào sa vào đây
    Mắt trong giờ nghe ngân ngấn lệ
    Có phải tình cờ nên mắt cay?
    Hình như chiều nay chẳng còn chiều
    Xuân tàn giấu kín giấc mơ yêu
    Hội chèo làng Đặng về nơi cũ
    Mưa xuân gieo cảm giác tiêu điều.
    Có phải mưa xuân đã định rồi
    Vắn dài thê thiết giọt mưa rơi
    Ngày xuân cũng xem chừng đà cạn
    Ai ngồi níu gọi mãi, tình ơi!
    ( 21/01/09 )
    ( Tiễn xuân sớm! )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TẦM XUÂN.
    Ngồi nghe câu cao dao cũ
    Có người tìm kiếm mùa xuân
    Miệt mài trong vườn cà nụ
    Dòng thời gian chẳng dừng chân.
    Có người vừa trèo cây bưởi
    Hái cho xong quả đèo bồng
    Bàn chân vừa chạm vào đất
    Ruộng cải xanh đã vàng ngồng.
    Có người vừa qua bến nước
    Đầu đình còn thiếu hồ sen
    Thế nên tấm áo ngày cũ
    Chẳng cách gì, để, bỏ quên.
    Một thời yếm thắm răng đen
    Vành nón quai thao tròn lẳn
    Gốc đa chú cuội ngủ quên
    Cái tình vẫn hoài đeo đẳng.
    Thế rồi mùa xuân vuột mất
    Uổng công ai cất công tầm
    Chỉ còn một vòng nhẫn cỏ
    Ai ngồi ngóng chuyện trăm năm.
    ( 21/01/09 )
    ( Viết cho ngày vu vơ. Viết cho người ngu ngơ. Viết cho đời dài lắm. Viết cho hoài cơn mơ. )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 24/01/2009
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    In tâm đi cưng.Tiền lương 1 tháng của tôi đủ để cưng shopping và ăn chơi tẹt bô.Nhớ nhé bồ tèo
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    THẤY:
    Thi ca dzu thử chốn phiêu bồng,
    Nghe thấy lông bông tiếng phập phồng!
    Dzu dzao kẻ thực vui đời dzụng,
    Tiền bạc bể sâu,nhân cách đâu?!
    Đong đếm thi ca,con đường xa,
    Mắt cá,miệng la,tiếng á ha,...
    Tiền bạc phù dzu bàng bạc trắng,
    Dzưới nấm mồ ca,ôi! á ha....
    NGHĨ!
    1 Bước đời ta,ca bài ca,
    Sóng dzó không sờn chí phá xa!
    Tiểu nhân đắc ý dzụng bị gậy,
    Thất phu nói bậy miệng 3 hoa....
    Sống tiếng đời sống 1 tiếng SỐNG!
    Ca tiếng hòa ca tiếng mơ xa,
    Trai thời chung chính vui NHÂN TÍNH,
    Tiền bạc để ta vui mồ hoa! ha ha ha....
    LÀM:
    Dzữa đường,bay gót phiêu dzu,
    Mấy nỗi hà ngu,cơn dzó mù,
    Xuyên song,chen lối,mù đám cỏ,
    Chắn nguyệt,chen chân,vui ngụy ca....
    Đành dzừng chân lạnh vui buồn lạnh,
    Ngắm chút phôi pha,nhân tính ma,
    Vút sáo cung sầu....ÔI! Đám cỏ,
    ẤU,GÀ,Bìm Bịp...dzịp ngất nga....ha ha ha
    NÊN:
    Thi ca vốn chốn thư nhàn,
    Thong dzong dzâu bể vui bàn chuyện thơ,
    Lình xình không thật,chẳng HƯ,
    Ầm ầm,đôi chuyện ảo lư,cố cùng.
    Nếu Nhân có chút bần thần,
    Rút chân,thu gối,đôi phần cao xa,
    Cũng là chút chút lựa là,
    Tự trọng,nhân nghĩa,xót xa,tâm tình!

    Chứ dzưng chút chút 1 mình,
    Cung cao dzáng khẽ,lạnh lùng khó thay!
    Dzám cùng kiếm,so ngụy-ngay?
    Chớ khiêu Hiền Nữ,đời này còn xa....ha ha ha...
    Có dzì hay?...khoe lựa là,
    Có dzì đẹp?...khoe bài ca hiếu kỳ...
    Chớ vì lại chút suy bì,
    Tiền phi,lời lãi....khó thi ca từ!
    Mấy người?mấy chút?mấy mù?
    Đời nay mấy kẻ lù đù dzọa nhau!....ha ha ha....
    Dzô thi ca...mà phi thi ca!...tiếng 3 hoa...mà lời ngất nga....thất phu tiếng lắm ở đời!....hả hê...hê hả....đời đời quở quang!
    Nói sao ra nhẽ ra nhàng,nói sao nên nhẽ,nên nhàng thì nên!
    Dzu xuân nẻo,khách phương xa!
    Thấy nỗi hờn huyên chốn nguyệt hoa,
    Cũng thành lai láng vui cùng tận,
    Thi cũng 1 bầu,kiếm,cung,ca....
    MỜI!!!....ha ha ha....




  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Có nhiều tiền a? Tốt! Thế, chỉ số IQ, có nhiều không? HNhu là cầu cao lắm, không chơi với kẻ dốt.
    Tính quen thẳng băng, nghĩ gì nói vậy!
    Không biết thế nào, chứ, cái Avatar, gây cho tôi dị ứng. Trong nhà tôi, chỗ nào cũng sạch đẹp, duy có cái Avatar của Ku, nhìn mà muốn trào cơm ra.
    Tiễn!

Chia sẻ trang này