1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trung Thu.
    Bị ...bỏ tù sáng giờ. Tối mới được tha.
    Năm nay hổng có ai...cho ***g đèn hết. Năm ngoái có mấy cái luôn, treo đầy nhà.
    Hì, chơi ké với bé Mi. Tối nay dắt bé đi rồng rắn khắp xóm giống như hồi hôm. Nhớ hồi hôm mà tự nhiên bật cười. Ngộ.
    ( Không chơi với chú nữa đâu. Là người ba trợn thì có. Không phải người ba xạo. )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 14/09/2008
  2. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hồi tháng 7, trên một con đường, đối diện với..., hoa sữa đã nghe mùi thơm xao xuyến, rồi ...
    cách đây mấy ngày cũng nơi ấy lại thấy những bông hoa xanh nhỏ xinh, yêu wá
    và suốt từ hồi mùa đông....,......cũng lại bắt đầu có nụ....
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    KHÔNG ĐỀ.
    " Có một bài thơ tình được viết
    Chẳng hay khi nảo, khi nào
    Có một lời tỏ tình chờ nói
    Vậy mà theo ngày tháng hư hao.
    Em bé dại ngoan hiền như lá cỏ
    Ta phong sương lấm láp bụi trần
    Rồi năm tháng đưa em vào mộng ảo
    Để ta về nghe ngóng chuyện trăm năm. "
    ( LHN _ 30/6/08)
    Trung thu mưa mất rồi! Vậy là...xong. Hổng dắt bé Mi đi nhong như hôm qua được. Tội nghiệp con bé. Hổng hiểu gì cả. Giải thích gì cũng khóc. Thì ...cầm ***g đèn trèo cầu thang. Hết lên rồi xuống. Hết xuống lại lên. Mệt . Thế mà nó dzui mới lạ. Hì. Cũng có thuốc chữa.
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá nhà thơ ạh, làm MaiTrang nhớ lại một rổ thơ tình hồi còn cắp cặp, làm cho 1 người nhưng rốt cuộc lại chỉ cho mình, thơ quên gần hết rồi mà người vẫn chẳng thể nào quên được - trời ơi sao cái số tui nó khổ vậy trời? .
    Àh mà bà chị đi rước đèn ở khu vực nào vậy? Vô đây 2 mùa trung thu rồi nhưng em có cảm giác hình như dân SG chẳng biết trung thu là cái giống gì cả , hay tại em ko chịu đi chơi lung tung nhỉ?
    "
    Ta buồn ta đi lang thang
    Ngẩn ngơ một miếng trăng vàng dõi theo​
    "
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 15/09/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thơ hay quá nhà thơ ạh, làm MaiTrang nhớ lại một rổ thơ tình hồi còn cắp cặp, làm cho 1 người nhưng rốt cuộc lại chỉ cho mình, thơ quên gần hết rồi mà người vẫn chẳng thể nào quên được - trời ơi sao cái số tui nó khổ vậy trời? .
    Àh mà bà chị đi rước đèn ở khu vực nào vậy? Vô đây 2 mùa trung thu rồi nhưng em có cảm giác hình như dân SG chẳng biết trung thu là cái giống gì cả , hay tại em ko chịu đi chơi lung tung nhỉ?
    "
    Ta buồn ta đi lang thang
    Ngẩn ngơ một miếng trăng vàng dõi theo​
    "
    [/quote] Hôm mười bốn rồng rắn khắp xóm. Dọc trục PĐL. Hồi hôm, mưa. Rước lên, rước xuống cầu thang nhà. Hai dì cháu cứ rước cho tới lúc mệt, rước đèn lên giường ngủ luôn. Hì.
    Trung Thu ở Sài Gòn là của...người lớn bạn ạ.
    Còn nghe người lớn nói trungthu là ngày để họ...làm ra con nít. Nghe mấy anh ku nói với nhau dậy đó. Sợ hông? Nghe có dám ra khỏi nhà đi chơi hông?
    Nhớ ko lầm bài thơ trên spam...thơ bạn thì phải!?
    Bạn làm thơ hay lắm mà. Mang dzô đây, hnhu đọc với.
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hình như trước giờ HuongNhu là người thứ...3 trên đời khen thơ MT hay Vui quá Trước giờ MT sống y như đi trên dây, công việc + chuyên môn đang học chẳng dính dáng gì đến thơ ca nghệ thuật cả, nên những lúc làm ăn không ra gì thì thi thoảng mới có thơ, lúc làm ăn tốt thì không rặn ra được vần nào cả. Đến giờ MT cũng quên nhiều rồi, còn nhớ 1 bài Đường luật làm mấy năm trước bữa nay giữa mùa thu đem chép tặng nhà thơ vậy ( Có dở mong nhà thơ đừng trách nhé, thơ hay hay làm ra mà không chép kịp nên quên hết trọi rồi )
    Heo may xao xác báo mùa thu
    Sương trắng ai đem rải mịt mù
    Cô phụ nhớ nhà...thoi lách cách
    Mục đồng rỗi việc....sáo vi vu
    Mưa rơi ếch nhái om sòm tiếng
    Gió lạnh đôi câu biếng ngại gù
    Bếp ấm lửa hồng trời chập tối
    Mỗi nhà mỗi ngọn bấc thu lu
    Hic, ghi lại mấy dòng trên mà nhớ tới cái thời chưa có điện của mười mấy năm về trước, mỗi bận trời mưa là quanh cảnh quanh nhà hoang sơ và buồn thảm y như thời tiền sử vậy - nhớ nhà quá
  7. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!...Ừ!...Thương!!!...
    MẼO hay!....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÁNG CHÍN.
    Tháng chín khẽ khàng về bên lối thu.
    Áo trắng em bay tợ sương mù.
    Tháng chín lại mùa...cùng tháng chín.
    Xao xác nẻo đường tiếng lá ru.
    ( lehuongnhu_ 17/9/08 )

    Chưa kịp khen chùm điệp đỏ đẹp. Đã lại...đổi rồi. Cứ xoành xoạch. Bất ổn thay!
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Chưa kịp khen chùm điệp đỏ đẹp. Đã lại...bị MOD....bắt đổi rồi. Cứ xoành xoạch. MOD.....Bất ổn thay! ..............
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khuya lắm rồi. Ngột ngạt quá.
    Nghe mệt rã rời.
    Ngủ thôi.
    Sáng dậy, mọi việc vẫn cứ thế tiếp diễn.

Chia sẻ trang này