1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    VẪN CỨ HƯỚNG DƯƠNG!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 24/01/2009
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Có Người nói Mình có chuyên ngành....Ngắm Sen!!!....mà Ngắm Sen rồi,toàn nhớ AI....chứ có thấy dzì đâu???
    Thì Ta cứ ngắm!...nhỉ?!...
    [​IMG]
    Nhiều Sen dzầy ,hông "tóm" cũng 1 rổ,"chơi bời" cũng tẹt...nhé bồ tèo...
    In tâm đi Kưn....Tiền lương 1 tháng của tôi đủ để KƯN...chết nghẹt hương sen..... tẹt bô....
    Ha ha....HÀI CỐT!!!....
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 24/01/2009
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 24/01/2009
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ok.Thank
    địa điểm ở đâu vậy?Hôm nào tui vào,tui sẽ mời các bạn
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    LẠ!?...Hoa đẹp!Xuân đẹp! mà Người phôi phai thế nhỉ?!...LẠ!?...thiên nhiên hữu tình,mà người thì dzụng tình...Bao dzờ hoa nở đỉnh đầu?...Chuông kêu ngõ chợ?...Dzều Hâu hóa Gà?....ha ha ha....ĐỜI ơi!......
    NHẠT.
    (Nâng chén trà xuân,thấy lạ lần-Thiên hạ phôi pha,sắc sắc xuân,
    Hoa đỏ trên cành tươi sắc thắm-Sao lẽ ở đời.... lạ!...Phôi xuân!?)
    Nghoảnh mặt,quay lưng,nghĩ dzửng dzưng,
    Kẻ rót,người bưng,chốn lạ dzừng,
    Dzó táp táp xô,buồn bảng lảng,
    Thiên hạ phai rồi,nhạt nhạt thưng.
    Phai quá nguy nga,tuột thiết tha,
    Mấy khúc bài ca,nát nhàu hoa,
    Thiên hạ hà cư vui sống Thực,
    Dzụng chút hồng hoa gạ Trúc -Hoa.
    Đi nhé Ngộ Không! Khỉ lắm lông!
    Đi nhé Ngộ Không đói chút lòng,
    Bồ Đề Sư Tổ thinh không nói,
    1 Gậy đầu Không,lắc...Chậc!...Không!?
    Ha ha ha.....
    Tiền không thiếu!...Tình càng Không!...Dzạ lông bông,Ngộ! Không Không!?...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Ngủ một giấc no nê kề dòng sông. Hà, rồi thì ta cũng đã dzìa, dzìa kịp ngắm nhìn em gộn gàng đón tết.
    Không có gì thay đổi, từ hàng nghìn năm đã chôi qua.
    Sông đó, ta đây, chiếc võng này, cây dừa lão kia, cội xoài đại thụ nọ, và, và Má! Tất cả cứ nguyên đó.
    Bạn bè đã kịp biết ta dzìa. Xóm giềng đã kịp biết ta dzìa. Không nơi đâu, ta qua, ta lại được yêu thương nhiều thế này, chờ đón nhiều thế này. Gọi thầm một tiếng quê hương! Muốn dang rộng cả đôi tay, muốn mở thật rộng trái tim, ôm Người vào.
    Khi ở Sì Gòn, nhịp sống sôi động, làm ta tham lam, làm ta muốn đứng trên đỉnh của thế giới, muốn sỡ hữu thế giới. Nhưng, về lại với nơi này gùi, thì, khác. Ta lại muốn mình nhỏ lại, tan ra, hoà vào thế giới, lẫn vào thế giới, bay như mơ trong thế giới.
    Vậy thì, đâu là ước muốn thật , trong con người ta? Đâu là ta, thật sự? Ta thuộc về nơi nào? Nơi nào thực sự ta nhắm đến? Nơi nào làm cho ta mạnh mẽ lên thêm?... ?
    Không vội tìm câu trả lời làm gì. Ta là của tất cả. Tất cả trong tay ta. Tìm con mén thôi. Thăm cục ku cưng của ta thôi.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chơi với cây ghita phím lõm của ku tẹt. Nó dzừa hay dzìa, là tự nguyện, ôm đàn qua đưa cho mượn ngay. Thằng! Quả là chi kỷ.
    Tối nay má cho cả lũ ăn ngon đây. Đang lăng xăng cả bầy. Hì, trốn, online. Ghiền!
    Bị géo gần gần gùi. Hhahaa.........
    Bình yên!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 24/01/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BA MƯƠI THÁNG CHẠP.
    Ngọt lành trong nắng ngày xuân
    Ba mươi tháng chạp tưng bừng xóm thôn
    Rộn ràng tiếng nói trẻ con
    Gà quác, chó sủa, ào ồn vịt, heo
    Riêng em cái bụng đói meo
    Chờ xong nhang cúng để trèo lên mâm.
    Má đang khấn vái lâm râm:
    " Dân an, quốc thái, nguyên năm được mùa..."
    Nhang trầm gió tủa lua xua
    Đưa lời má nguyện về thưa thiên đình.
    Ba mươi tháng chạp yên bình
    Một mùa xuân mới xập xình về theo.
    ( 25/1-01/09 )

    Chị cùng cả nhà lên từ sớm. Lần này chị đem xe dzìa, đặng khi nào muốn lên tp là lên.
    Chị còn mang lên một cái bánh kem bự chảng. Hhaahha..........., thích! Mai, sẽ đãi bạn bè một bữa linh đình.
    Hồi nãy hỏi má: Mai, con đốt mấy cây đèn cầy hả má? Hăm ba hay hăm bốn?
    Chứ, năm ngoái, bây đốt nhiêu cây?
    Dạ,...bốn mốt!
    Hhaahaha, con khỉ! Thì giờ cũng dzậy, thích nhiêu, đốt nhiêu.
    Dzậy, mai, con đốt bốn hai cây.
    Hhahahaa, ừa! Đồ tào lao!
    Hì, thế là ngày mai, sinh nhật lần thứ bốn mươi hai của HNhu! Hhahaaaaaaaaaaaaaaa.
    Mai mốt lên tp, cũng sẽ y như dzậy, vào đúng ngày sinh, ngày dl.
    Nôn!
    Chà, sao buồn ngủ dữ dzầy nè. Ừa, tại hồi hôm ko ngủ đây mừ.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    SO đi ạ!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Lại Hoa.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Và Hoa!
    Thế là đủ 10 bài. Qua trang mới thôi. Khuất mắt cái Avatar khó nhìn kia! Mong ko phải nhìn thấy nó ở đây nữa.

Chia sẻ trang này