1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    À!...có cái dzì đó hông ổn...lạ nhỉ!?....
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUÂN TÀN.
    Thế rồi chim én đã bay đi
    Thế rồi, ngày xuân hoa cỏ, có còn gì?
    Cung đàn ngày cũ, âm thanh nào vương vấn
    Đã xa, khúc xuân thì.
    Thế rồi, mùa đã tìm được bình yên
    Nơi không em, nơi đó, chẳng ưu phiền
    Hành trang mùa đi, giờ, nhẹ hẫng
    Mạnh bước chân, vào, chốn miên miên.
    Thế rồi, đêm còn lại mình đêm
    Tiếng con dế nỉ non, nghe, mỏi mòn
    Thương cọng cỏ cuối mùa xuân sót lại
    Lắt lay, trong vũ trụ, mãi, quay tròn.
    Thế rồi, em còn lại gì đây?
    Vẫn là em, của ngày tháng, dần xoay
    Khi nãy tiễn mùa xuân qua cửa
    Bây giờ, ngồi vuốt giọt nước từ mắt, bay!
    Thế rồi, thế rồi, thế rồi... ơi
    Xuân đến, xuân đi, đi mất nữa rồi
    Hình như người cũng theo xuân giã biệt
    Để lại nơi này, một chút, tình côi.
    ( 2/2/09 )

    Thế, cho rồi! Mệt mỏi!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sao không thể up được hình ưng ý kà!?
    Mất thời gian quá. Ngủ nà. Mai, tự chấn chỉnh mình. Cai nghiện ttvn. Một ngày chỉ được thăm nó một lần. Một lần một tiếng thôi. Không thăm giờ lên lớp. Không dzô WiFi.
    Hì, chả biết có mần được hông nữa. Phải cố, hông còn thời gian cho ba mớ chuyện lông bông nữa.
  4. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chờ Xuân
    Nơi ấy xuân đi, nơi nầy xuân chưa đến
    Để một người tiếc nuối, một người mong
    Có phải nơi đây, bởi mùa đông dài lắm
    Nên xuân ngại ngần mà đến chậm hay chăng.
    Hay bởi tại em giữ mùa xuân lâu quá
    Ta đón tết nầy trong gió bấc lạnh căm
    Hãy cho ta mượn mùa xuân em nhé
    Lòng nôn nao, ta vẫn đợi xuân về.
    Ngoài kia, trời giăng đầy mây xám
    Gió lạnh mùa đông chừng chiếm hữu không gian
    Ta mong lắm nàng xuân ơi mau đến
    Mang theo nắng vàng, ấm áp nụ hoa xuân.
    Nơi ấy xuân đi, không mang theo tình xuân
    Có phải vì lưu luyến cô thiếu nữ xuân thì
    Em có hay chăng xuân là vĩnh cửu
    Không thể nào ta mất được mùa xuân.

    Tịnh Vân
    02/02/09
    Híhí?hôm bữa em an ủi chị, bây giờ chị an ủi lại em nè. Huề nhé?
    Hì, HNhu cho chị mượn mùa xuân, chị hứa sang năm sẽ trả lại em sớm nà, hổng giữ lâu đâu?
    Không phải chỉ có mình em cần cai nghiện ttvnol đâu, có chị nữa nè. Tự hứa với lòng là không thơ thẩn gì nữa, vậy mà?đọc thơ em cầm lòng hổng đặng.

    Được tinhvantran sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 03/02/2009
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Híhí?hôm bữa em an ủi chị, bây giờ chị an ủi lại em nè. Huề nhé?
    Hì, HNhu cho chị mượn mùa xuân, chị hứa sang năm sẽ trả lại em sớm nà, hổng giữ lâu đâu?
    Không phải chỉ có mình em cần cai nghiện ttvnol đâu, có chị nữa nè. Tự hứa với lòng là không thơ thẩn gì nữa, vậy mà?đọc thơ em cầm lòng hổng đặng.
    [/quote] HNhu suy nghĩ lại gùi, ko cai nghiện ku ttvn này đâu. Vì, cai nghiện thứ này, đi tìm thứ khác nghiện. Mà ai biết đâu, cái thứ khác, nó như thế nào. Thôi thì, cứ nghiện phức ku ttvn cho nó an thân. Hì.
    Chị, Hnhu tặng nguyên mùa xuân cho chị đó. Chị đừng trả lại làm gì. Hnhu ở đây, lúc nào cũng xuân cả.
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    HNhu suy nghĩ lại gùi, ko cai nghiện ku ttvn này đâu. Vì, cai nghiện thứ này, đi tìm thứ khác nghiện. Mà ai biết đâu, cái thứ khác, nó như thế nào. Thôi thì, cứ nghiện phức ku ttvn cho nó an thân. Hì.
    Chị, Hnhu tặng nguyên mùa xuân cho chị đó. Chị đừng trả lại làm gì. Hnhu ở đây, lúc nào cũng xuân cả.
    [/quote]
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    HA HA HA...TA ĐÃ TRỞ LẠI...MẠNH GẤP NHỮNG.... 1 LẦN....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nãy dzô YM, nhận sáu thư. Năm của học trò, một từ Pháp.
    Tụi học trò, thật có tình. Dạy nó có mấy bữa dịp hè, khi đi chiến dịch xanh, dzậy mà, hông đứa nào quên mình hết. Chỉ tệ cho bản thân, quên mất tiêu tụi nhỏ. Thi thoảng nhắc chung cả bọn chăm học, thi giỏi, cho có lệ, rồi...thôi. Vậy mà, tụi nhỏ lại... Mắc cỡ ghê nơi!
    Thư từ Pháp. À, vẫn còn thư được kìa! Quả là...hay!
    Có lẽ, người, không dzìa nữa.
    Ngộ ha, có đi, hông có dzìa!
    Liệu mình có dzậy?!
    Nhạt!
    Tầm thường!
    HNhu chỉ cần vô thường thôi!
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 05/02/2009
  10. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này