1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NGUYÊN TIÊU.
    Chỉ còn lại vầng trăng thôi
    Mùa xuân vừa đã kịp dời đi xa
    Vầng trăng ở lại trông nhà
    Nên, hết mình sáng, làm quà, Nguyên tiêu.
    Thôi thì còn được bao nhiêu
    Trăng cũng tròn nốt cho liều tình xuân
    Rồi thôi, đã hết nợ nần
    Xuân đi, áo lụa, phơi giăng giăng buồn.
    Mưa xuân sụt sịt trào tuôn...
    ( 8/2/09 - 14/1 âl )
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Còn tiếc chi nữa người oi!
    Duyên kia trót dở dang rồi còn đâu?
    Phải chi đừng bén duyên nhau
    Hoa kia chưa nát,người đâu giã từ.
    Hoạ chút cho vui đừng cười nha
  3. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    NỖI NHỚ.....
    Thở dzài,than vắn....không cam!
    Đứng,ngồi,múa,nhảy...mà lan man buồn!
    Ngắm Hoa đẹp ...cánh ****-chuồn...
    Nghiêng nghiêng...ngắm ngắm...hết buồn nổi đâu!
    Thời thì ngắm-ngó hồi lâu,
    Sải tay vén tóc,mày cao,nét ngài....
    Miệng cười hoa thắm tiếng cười,
    Nhân ảnh chấp chới,bến đời...ngựa phi....
    Cũng là cung bậc lâm li,
    Đời người rệu rã!..Quân tử phi anh hùng?
    Đặng nỗi nhớ!...mấy trập trùng..
    Xa xăm Quân Tử kiếm cung chẳng nhường.
    (TINYEU99)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhận được thật nhiều lời chúc cho hôm nay.
    Của TY từ hồi phia: " Em ơi, sn này dzui dzẻ ha ". " Dạ! "
    Của L : " Chúc cọp con hay ăn chóng nhớn, mau thành cọp mẹ "
    Biết ngay mà, người này lúc nào cũng nói câu này.
    " Hông nhận! Giận gùi! "
    Của T: " Happy birthday to Lehuongnhu ... Wish you so happy and prettier...: .
    Dạ, nhân dịp năm mới, nhân dịp sn hnhu, hnhu chúc T ngày càng mập, càng xấu, càng đen, càng hôi, Hhahaaaaaaaaaa "
    " ... Anh phải đả đảo mới được :
    Hì, còn nhiều nữa. Dzui làm sao! Ngày bình yên.
    Còn chú? Chú có nhớ!
    NGÀY SINH.
    Một ngày không hẹn trước.
    Bông hoa nhỏ chào đời
    Một ngày không hẹn trước
    Nắng hực vàng nơi nơi.
    Có phải là mây trắng
    Bay lãng đãng ngang trời?
    Có phải là cơn gió
    Đùa chiếc lá me rơi?
    Cún con quẩn chân mẹ?
    Mèo lười trong nệm bông?
    Cô búp bê màu hồng?
    Tất cả đều không phải!
    Là nhúm ruột của má.
    Là cục cưng của ba
    Niềm vui của cả nhà
    Là ngày má sinh bé.
    ( 9/2/09 )
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì , chúc cưng sinh nhật vui vẻ nhá . Sinh nhật người nào mà nắng quý đều có quà để tặng .Duy với cưng là chưa bao giờ , nên đành dùng lời lẽ xuông mà thôi .
    Vẫn còn 2 miếng gato trong tủ lạnh , thôi thì nắng 1 miếng , nắng đại diện cho Hnhu ăn miếng nữa . Rồi thổi nến vậy :P . lol .
  6. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    CHÚC....!!!
    Gìn hoa giữ Ngọc cho hay,
    Dzó thu vàng óng đời say dzó trời,
    Hoa thanh,sắc trắng để đời,
    Trời xanh,cỏ biếc cùng trời dzó bay....
    Ngẫm là Chúc tiếng cho hay,
    Cho đầy nét chữ,cho say tâm tình,
    Vẹn nguyên 2 chữ yên bình,
    Sạch nguyên 2 tiếng thanh bình ấm yêu.
    Nắng thôi đã ngã cuối chiều,
    Xòe tay chắt nốt liêu xiêu ánh vàng,
    Chắt luôn chút ấm chưa tàn,
    Hông mềm hơn nữa chút niềm tâm tư.
    Trời buồn sẵng cũng vẫn dzư,
    Thanh cao,quân tử,cửu lư,rượu đào,...
    Buồn thay những ngữ tầm phào!
    Chúc cho quét sạch ào ào lá thu...
    Cuộc đời mấy nỗi hư hao,
    Chúc Em dzữ sạch thanh cao để đời!
    Chúc Em vẹn nữa tiếng cười,
    Mắt trong,ước vọng,tròn lời,vẹn dzuyên,...
    Thôi dừng!... kẻo lại vô dzuyên...
    Đời này cũng cứ còn thiên sử vàng!
    Mất đi! ...mấy nỗi bàng hoàng...
    Chúc Em áo gấm,hồng,hoàng,xinh,yêu!
    (DKT)
    Được doankhucthu sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 09/02/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Quà cưng tặng Hnhu có tên gọi "lá gụng dzìa cội". Cưng măm phần của hnhu, ngon ha, đau bụng ha, taothao gượt ha. Hì. Thanks cưng nà.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, Hnhu nhận, và, cảm ơn nhiều.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TRI ÂN.
    Tri ân nghĩa mẹ tình cha
    Nước nguồn, núi Thái, bao la biển trời.
    Còn đâu đây tiếng ru hời
    Giấc trưa con, ngọt, một đời, bên nôi.
    Tri ân vi sư bán tự
    Cho con từ chữ i, tờ
    Cho con một trời rộng mở
    Cho từng câu hát, lời thơ.
    Tri ân quê hương cẩm tú
    No tròn hạt lúa vàng ươm
    Trái sai đầu cành lúc lĩu
    Góc vườn trâu nằm nhai rơm.
    Tri ân cuộc đời cao rộng
    Nâng niu gót nhỏ chân trần
    Chập chững đi vào cuộc sống
    Nhẹ nhàng bước ngọc lâng lâng.
    ( 9/2/09 )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 10/02/2009
  10. tinhvantran

    tinhvantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 
     
    Dẫu muộn, nhưng vẫn còn hơn không.
    Chị thương chúc HNhu một SN vui vẻ và hạnh phúc nà.
    Chị chúc HNhu luôn luôn xinh đẹp, hồn nhiên, và dể thương nà.
    Chị chúc HNhu có thiệt là nhiều chị và em gái yêu quý nà, nhưng chỉ có một anh yêu HNhu thôi nghen.
    Bởi nếu có nhiều anh yêu, HNhu sẽ phải chọn lựa, nhức đầu lắm :).
     
    Mà HNhu ăn gian quá chừng, có hai lần SN nên nhận được rất nhiều lời chúc và quà nà. Hôm bữa chị tặng hoa, tặng quà, tặng bánh... quá chừng nên hôm nay hết tiền rùi. Chị tặng HNhu tấm hình chị mới chụp ngày hôm qua.
     
    Ừ, để chị than phiền một chút và khoe một chút. Than phiền trước hén, số là hôm HNhu nói cho chị mùa xuân í. HNhu hà tiện nà, không gởi máy bay để mùa xuân đi cho lẹ. HNhu cho mùa xuân đi bằng cá chép (giống ông bà Táo:-) hay sao ấy mà mãi bây giờ mùa xuân mới bắt đầu đến.
     
    Và bây giờ thì khoe nà, rốt cuộc rồi mùa xuân cũng chầm chậm mà đến. Vì nơi chị ở gọi là Thung Lũng Hoa Vàng (tên dể thương hông) và khi mùa xuân đến, ở hai bên đường, trên cánh đồng bát ngát, bên những sườn núi...
    nơi nơi tràn ngập những bông hoa vàng trong tấm hình í (mustard flower)...Đẹp tuyệt vời...
     
    Chị rất yêu loài hoa nầy, hay chị yêu hoa bởi vì hoa mang mùa xuân đến, chẳng biết. Hì, lần đầu tiên tập làm thợ ảnh không chuyên. Hoa đẹp mà hình hổng đẹp :). Có người ghẹo chị, "Trời, chụp cũng ra hình đó chớ." Tức chết luôn...Chị tặng HNhu mùa xuân nơi xứ xa nha.
     
    P.S: Hì, có một sự trùng hợp nà. Chị và HNhu cùng tuổi "Hai con cá". Sinh cùng tháng, nhưng khác ngày, khác năm. Không biết ai là chị, ai là em. Vì chị sinh sau HNhu 15 ngày, nhưng HNhu sinh sau chị....nhiều năm, hehe.
     
     
     
     
     
     
     
     

Chia sẻ trang này