1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu cảm ơn chị nhiều. Tốn những hai lần cho sn Hnhu. Hì. Ngày nhỏ chơi với bạn, ăn gian dữ lắm. Giờ to đầu, vẫn thích ăn gian. Kệ, ăn gian được, cứ ăn gian mãi thôi. Giá có thêm vài ngày sn nữa, Hnhu cũng cứ thích.
    Hoá ra mùa xuân Hnhu gửi, đã đến gùi ạ? Nhờ nó tới muộn, mà, giờ chị có mùa xuân để say, còn Hnhu, thì, đang ngồi dòm, tiếc gẻ.
    Hoa chị chụp đẹp lắm. Rất nét! Hnhu mà làm phó nháy, thì, chỉ tội cho những gì Hnhu chọn chụp. Hì. À, chị mà hông nói, chắc Hnhu gọi hoa kia là hoa cải mất. Lại hì. Đúng là cái tên Thung lũng hoa vàng, nghe thật là lãng mạn. Chà, ngồi ngắm nó mà mần thơ thì còn gì bằng ha chị.

    XUÂN MUỘN.
    ( Tặng chị Tinhvan )
    Chẳng chút vội vàng, xuân thủng thỉnh sang
    Chẳng gấp gáp gì, nắng xuân trải tràn
    Chẳng hề muộn màng, xuân vừa kịp đến
    Để xuân mênh mang, khắp, thung lũng hoa vàng.
    Một chút ngọt ngào mùa xuân xin dâng
    Một chút dịu dàng tình xuân lâng lâng
    Một đoá xuân thì thắm trong ngày xuân
    Tặng hết cho người, nàng xuân giáng trần.
    ( 10/2/09 ).
    Chị cũng là cá a? HNhu là "cá tháng tư", còn chị "cá gì ạ" ? Hì.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khuya nay sao buồn!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    http[​IMG]
    ......................
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 11/02/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thật là bận rộn.Đến độ soi gương làm điệu cũng hông có mấy thời gian. Hình như lu bu nhiều, chứng nghiện ttvn tự dưng trốn mất. Hoá ra, bận bịu, thật là hay.
    Sáng hôm qua mắc mưa, giờ, giữa trưa mà nghe dọc lưng lành lạnh. Có lẽ lại sắp nghỉ mát chong nhà thương. Cái HA ba chợn, cứ quá sức một xí xi, là, thừa cơ giở chứng.
    Đá cầu với bạn mà mồ hôi lạnh ngắt người. Sợ quá bs ơi!
    Nãy thăm bs, nhảy lên cân, hòm hòm nữa tạ. Chời ơi, hậu quả của tết đây mừ. Chợt nhớ mấy lời của anh ku Dương : " lăn như bi! " Nhọn mỏ cãi : " Hông phải, bi lăn như...Như! " "Ừ, như Như, như nhau cả mà. " "Ghét thế! "
    Cặm cụi đàn. Cần mẫn đàn. Bỏ bê tụi đàn nhiều quá. Nguyệt vênh từ năm ngoái, bỏ thí xác. Tội.
    Nha đam trồng lại, mơn mởn xanh. Lá nhọn hoắc, tua tủa chọc chời. Thật là mạnh mẽ. Chỉ đám mắc cỡ là èo ọt, sao lần trồng lại này, nó khó khăn thế. Thứ này vốn sống khoẻ. Vẫn thần tượng sức sống của nó. Dzậy mà...Làm sao giờ? Có lẽ hôm nào đi Hốc môn, lấy lại giống mới để trồng.
    Hồi này thica làm mình...chờn chợn. Cứ như dzô chỗ nhiều gác! Toàn gì đâu không. Chợt nghỉ, ta cũng là đống gác lù lù ở đây! Ngán!
    NHỚ NGUYÊN TIÊU.
    Trăng đã chẳng còn, nhớ Nguyên Tiêu
    Nhớ ai đi vắng, đã, bao chiều.
    Dù gì, trăng vẫn về, nguyên vẹn.
    Chỉ mỗi mình anh, chốn tiêu diêu!
    ( 12/2/09 )

    ( Hương hồn có về trong gió? )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    Chà, ấm và êm quá!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 12/02/2009
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đào tiên chỏằ'n thiên thai!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    HỏằTi thặĂ.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đạp xe trên phố.
    Ngang ĐHSG. Nhiều hoa quá. Hoa bày bán đầy hai bên đường.
    Mua hai giỏ hồng cùng những bông hoa baby li ti trắng muốt xinh xắn. Một tặng má. Một phần dzú.
  9. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    1...VA...
    [​IMG]
  10. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    2...LEN...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này