1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    3...TINE...
    [​IMG]
  2. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    .....VUI VẺ!....
    CHO SẶC LUÔN.......KỆ!!!...NHUỘM ĐỎ TẤT CẢ!!!...MANG HƯƠNG ƯỚP CẢ THƠ-CẢ NGƯỜI-CẢ NHÀ NÀY!!!...HA HA HA....
    [​IMG]
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Quả là đỏ. Hôm nay vẫn còn đỏ!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GỬI DÒNG SÔNG.
    Sông hỡi nơi này xa xôi lắm
    Em vẫn tìm về với dòng mơ
    Dòng trôi mang nhớ thương thăm thẳm
    Hun hút trong em những tháng năm.
    Sông hỡi nơi này quạnh hiu lắm
    Đất chật người đông ...kín nghẽn đường.
    Cộ xe giăng giăng như mắc cửi
    Thế mà không một...đóa Vô Thường!
    Sông hỡi nơi này cô đơn lắm
    Khuya khoắt đêm trường vắng bóng trăng
    Ngân Hà trắng lạnh muôn sao sáng
    Chẳng nỡ cùng em tiếng nói năng.
    Sông hỡi vì sao em vắng sông?
    Nhưng luôn trong em sóng dậy lòng
    Sông chiều lớp lớp giăng giăng khói
    Gửi tới tình sông nỗi nhớ mong.
    (21/9/08 )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạo này ttvn bịnh nặng. Có hôm hổng cho dzô nhà. Có hôm cho dzô nhà, mà, hổng cho post bài. Híc, cưng có sao hông? Cưng mà có mệnh hệ gì, thì, Hnhu buồn nhiều lắm. Sẽ hổng biết chơi dzới ai. Nhất là mỗi khi tối dzìa.
    Hông có ttvn, HNhu lang thang tứ chiếng. Nào Viet Nam thu Quan, nào Hamvui, nào bongda24h...đi phiêu linh! Nhưng, hông có chỗ nào, cảm thấy thích như chỗ này.
    Nơi đây giờ hoang vắng. Thi dân chắc lắm nỗi bộn bề. Thica giậu nát bìm xanh.

    HOANG PHẾ.

    Góc vườn hoang bao năm dài bỏ phế
    Chợt chiều nay ta khắc khoải tìm về
    Viên sỏi nhỏ ven đường, nằm, nhỏ lệ
    Phía rào xa vọng một tiếng dép lê.
    Cơn gió thoảng làm giật mình ngọn cỏ
    Chị Cú già dõi mắt ngỡ đêm thâu
    Bầy **** lạc thẫn thờ chìm vào lá
    Em gọi tìm : " em, em hỡi, em đâu!? "
    Dòng thời gian có bao giờ chảy ngược
    Lạc ngày thơ, giờ, biết lối nào tìm
    Góc vườn cũ chứa bao nỗi niềm cũ
    Ẩn hiện hoài, một thuở, tuổi thần tiên.
    ( 16/02/09 )
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bị té. Híc. Đau hết cả cái chỗ để ngồi.
    Lỗi tại con chuồn chuồn.
    Mới gùi, có con chuồn chuồn bay lạc dzô nhà. Số đen cho nó. Bầy con nhỏ xông lên ào ào. Tonga với Thuynhung vốn nặng nề nên a dua cho có lệ. Chỉ thằng kuku với con chimcutcon là dzô chừng tích cực.
    Bởi binh con chuồn chuồn số khổ kia nên bà má này cũng nhào dzô chong chận. Cả đám gượt đuổi một hồi, chimcutcon túm được con chuonchuon. Sợ nó nhai đầu con chuonchuon, nên, má gainho chạy theo nó đặng giựt lại. Ai dè, đụi! Té chèm bẹp xuống sàn nhà, ê hết cả mông.
    Cuối cùng, con chuonchuon cũng được phóng sinh qua cửa sổ.
    Nhìn ánh mắt tiếc gẻ của con chimcutcon mà thương.
    Híc! Hun cưng một cái nà.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hương đêm thoang thoảng. Có phải em, Ngọc Lan? HNhu hông tin mùa này có em!
    HNhu sai rồi. Đúng là em rồi.
    Hít no căng hương đêm, hương sương cùng hương em.
    Ngọc Lan!
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Chợt ghé qua thấy bóng cây zền kiểng
    À ra em đang ẩn hiện nơi đây !
    Chúc em nghị lực mãi đầy
    Gia đình hạnh phúc xum vầy ngày xuân.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Dạ, Võ Thuật đại đoàn kết muôn năm.
    Hnhu cảm ơn chú vì lời chúc.
    Năm mới Hnhu chúc chú, thím, cùng em bé, sức khoẻ, hạnh phúc cùng đủ đầy tài, lộc.
    Hè này, chú phải chỉ Hnhu, một cách tỉ mỉ, đường tới vườn cây thuốc nam, mà như chú nói, ở đó, bạt ngàn hương nhu.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NẮNG TRÊN VÒM ME.
    Phố thị mùa này đôi hàng me hun hút
    Lá biếc xanh, những chùm lá li ti.
    Em mùa này áo vàng tươi màu nắng
    Níu hững hờ, những bước chân đi.
    Nắng Sài Gòn mãi luôn thì con gái
    Cứ ươm mơ suốt những cung đường
    Đã qua rồi cứ ngoái đầu nhìn lại
    Dõi mắt tìm, sau mắt lá, người thương.
    Trên cao đó những tàng me xanh ngắt
    Đẫm ngọt ngào nắng ấm ngày xuân
    Nơi đâu đó đôi hồ thu trong vắt
    In dịu dàng bóng dáng tình nhân.
    ( 19/02/09 )
    Viết cho đôi hàng me trên đường Lý Tự Trọng, trưa nay.

Chia sẻ trang này