1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào ngày xưa Trần Đăng Khoa còn bé, vốn sống nhiều thế, nên thơ viết hay thế! Bây giờ "nhớn", vốn sống ít hẳn đi, nên mới chẳng dám làm thơ nữa thế!
    Thảo nào, A comme A mour box nào cũng vào tham gia, chỗ nào cũng có ý kiến. Vốn sống nhiều thế!
    Thảo nào, thấy nhiều người yêu cầu A comme A mour tham khảo thêm sách vở, lý luận để vốn sống mỏng bớt đi thế!
    Thảo nào, đọc thơ A comme A mour, thấy... thế!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ku này có bị nắng làm cho "sao" hông cà?
    Tự dưng kiu người ta là Bồ tát, gùi lạy! Gùi cho thiếu kiến thức Phật học. Tui chả biết Phật là ai hết!
    Tui cũng chả có kiến thức gì dzìa sinh học, cùng từ Hán - Việt. ( Nhưng nói thiệt, hông dám thỉnh giáo ku mấy dzụ này đâu! )
    Thêm nữa, thơ tui hạ cấp, dành cho người ngang tầm đọc. Ku thượng cấp, mời đi đọc thơ thượng cấp. Kẻo ở đây, đọc mớ thơ hạ cấp này, lại què quặt theo thơ hnhu giờ.
    Phàm ở đời, sống cho nhiều, sống ít gì cũng viết được cả.
    Phàm ở đời, càng sống cho nhiều, càng hiểu biết nhiều, càng ngôn từ chuẩn mực.
    Phàm ở đời, càng sống cho nhiều, càng bao dung.
    Phàm ở đời, càng sống cho nhiều, càng ít chê bai, cùng huyênh hoang.
    ...Phàm ở đời, càng sống cho nhiều càng phải để cho người ít vốn sống nể trọng.
    Phàm ở đời, người sống cho nhiều, cần...nhiều lắm.
    Phàm ở đời, trước khi con người ta, trước khi có vốn sống nhiều, con người ta đã từng là "nhân chi sơ" !
    Thương thay cho kẻ đã dạy dỗ và chê bai Hnhu!
    Dù gì kẻ có vốn sống ít ỏi này cũng cảm ơn nhiều, vì vài điều chỉ bảo trên kia.
    Hnhu vốn nhiều kẻ không ưa. Và cũng vốn không ưa nhiều kẻ lắm.
    Thêm một nà!


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 24/02/2009
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....Thảo nào...thảo nào...
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!..Ừ!...HỌC....nhỉ!?....
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....
    PHÀM Ở ĐỞI,...CÀNG...CÀNG....
    THÔI TA ...KHÔNG CÀNG NỮA....KỀNH CÀNG...LUÔN!!!....
    [​IMG]
    ........
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THÔI TA ...KHÔNG CÀNG NỮA....KỀNH CÀNG...LUÔN!!!....
    [​IMG]
    Hhahahaaaaa. Chời ơi, đang mệt mà nhìn cục cưng này là hết stress ngay.
    Hun cục cưng một cái nà. Hì.Thương.
    ( Thanks ĐLH. )

  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    MỆT NHỈ!?...
    LẤY LẠI CHÚT SINH KHÍ!!!...NHỈ!?.....
    [​IMG]

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    00 : 00
    Chào ngày mới!
    Tiễn Người đi!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Buổi học ôn thứ hai.
    Sợ phát ngấy!
    Trên bục thầy luyên thuyên đọc giáo trình với volum của loa ở tần suất cao nhất. Nào là hết các đv kiến thức nhập môn của qth, rồi ví dụ, rồi minh hoạ từ tây tới khựa.
    Thế mà, chả có gì lọt nổi dzô tai. Rỏ tai châu!
    Thế mà, cách sau lưng mấy bàn, mấy ku nói tiếng Đan Mạch lại nghe rỏ mồn một.
    Một cảm giác mắc mửa khi ngồi chung lớp dzới lũ mặt mỡ bụng bia này.
    Họ, có lẽ hầu hết đã đi làm. Có lẽ đang có vai có vế. Có lẽ đun đầu dzô đây mong tìm thêm cái bằng cho đẹp cái đít ghế họ ngồi.
    Họ, mở miệng là hỏi thầy bí quyết học tủ, bí quyết thi sao hông làm được bài cũng đậu. Họ, thầy nói mặc thầy, họ nói mặc họ, đương giờ học. Họ, ai cũng giỏi khoe, "đô" của mình. Có ku oang oang, "tui, chơi hai két, tỉnh queo ".
    Hôm trước, giờ dzìa còn thấy họ bá cổ thầy, rủ cafe!
    Lạ!
    Nản!
    Bỏ học ngang hông. Cúi chào thầy cho có lệ, gùi dzìa. Chưa tới tám giờ. Dzô cafe góc chứng khoán sen vàng uống sữa. Chờ đúng chín giờ đạp xe dzìa. Má mà biết học kiểu dzầy, chắc...
    Có lẽ học hông xong gùi. Biết nói dzới má sao đây.
    Dạo này nhà nhiều chuyện khó. Chuyện làm ăn trắc trở. Chị nằm li bì. Mình ên má bươn. Buồn. Hông giúp gì được, còn học hành dzầy nữa.
    ...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CON ĐƯỜNG.
    Làm sao em đo được con đường
    Dài hun hút, em đi hoài không hết.
    Làm sao em đo được lòng người
    Đầy tráo trở trăm hình, muôn vạn trạng.
    Nhân gian!
    Gian nhân!

    Vô định.
    Ta đã gieo gì? Để gặt gì?

    Một mình!
    Nghiền ngẫm nỗi đau.
    Khóc đi cưng, Hnhu, ngu muội.

Chia sẻ trang này