1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    "Đừng buồn nhưng cũng đừng vui
    Êm êm nắng nhẹ qua trời rợn mưa"
    Run run đàn gảy phím thừa
    Tình tang dang dở... như chưa phải tình
    Cũng là kiếp sống phiêu linh
    Làm chi ôm lấy một mình khổ đau
    Mai kia tóc bạc trắng đầu
    Giật mình trở giấc... đêm sầu lạnh tê....​
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    ( Lại nghe mùa xuân đầu tiên. Nghe hoài không chán! )
    Nỗi buồn gửi gió mang đi
    Niềm vui giữ lại, khắc ghi một đời.
    Ai mà chẳng có một thời
    Vui, buồn ngớ ngẩn toàn lời không tên!
    Điều gì cũng chẳng hề quên...

    Trưa gì mà não nùng thế!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 01/03/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hỏi má : " má ơi, chị có...sao hông? "
    " Không sao đâu. Rồi chị khoẻ lại thôi. Hồi má mang gainho, má nằm liệt giường gần bốn tháng gòng "
    ... Nghe má nói câu này nhiều lần, lần nào cũng... thích lắm!
    Ngộ thật á! Phải mà cái bụng chị chong suốt như thuỷ tinh, chắc chắn, gainho sẽ dòm dô chỏng coi em bé nó sống thế nào.
    " Má ơi, nó là con chai hay gái? "
    " Mới có một tháng, chưa biết đâu. Chừng lớn chút, bs siêu âm mới biết. "
    À, há. Tự dưng nghe nôn nao. Hông biết nó là con gì, chai hay gái đây nữa. Hông ai nói ga, nhưng hiểu, cả nhà ai cũng mong nó là con chai.
    Giống như hồi má chửa gainho, má cũng mong gainho là con chai. Có lẽ dzậy, nên, giờ gainho mới lỳ như châu, cứng đầu như đá và phá như quỷ sứ, dzầy nè.
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chị GN mà lỳ + phá + nghịch được thì em chít liền bữa nào ace của box rảnh, offline tại tpHCM em nhất định phải đi cho biết mặt nhà thơ mới đc, bài thơ phía trên hay lắm
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhà thơ: đầu to, mặt dày, mắt hí, bụng tóp teo... Chân dung nhà thơ đó.
    Là Hnhu tưởng tượng ra vậy.
    May quá, Hnhu hông phải nhà thơ!
    Ngủ một giấc dài, ngon. Đêm mát rượi. Hết nóng qua, nay.
    Tìm trăng non. Giờ này, ổng ngủ mất tiêu. Có lẽ, hôm nay ổng chưa mọc thì phải.

    Đón ngày mới xong gùi. Lại ngủ! Thêm tuần bận rộn.

  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÊM.
    Ngày qua.
    Hối hả đêm về.
    Người qua tất tả,
    Bên lề đêm thâu.
    Rằng đau: " Thì thật là đau. "
    Rằng không : " Thì, quả..., thật lòng, dối gian. "
    Miệng cười mà nước mắt tràn.
    Ai đem đêm trắng đổ ngang vào ngày.
    Dầu mai, có hết đêm này
    Nỗi đau đen bạc, liệu ngày nào phai?
    Sau đêm này
    Sẽ đêm mai?
    ( 3/3/09 )
    purple]
    [green]Đừng lo cho Hnhu ha chị. Hnhu tĩnh tâm lại rồi. HNhu sẽ không nông nổi vậy nữa. Chị vui và cứ bận rộn nhá!
    May quá, Hnhu vừa có thêm một người chị để mà thương Hnhu nà. Hạnh phúc! Hoá ra thế giới ảo cũng tuyệt lắm!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 03/03/2009
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÌNH YÊN.
    Vói tay hái nắm bình yên.
    Vói tay bắt, thả, niềm riêng.
    Vói tay để rồi chới với
    Vói tay để rồi chao nghiêng.
    Bình yên còn ở trên cao
    Bình yên còn ở nơi nao
    Bình yên cuối trời xa lắc
    Bình yên phiêu lãng phương nào?
    Xin bình yên về nơi đây
    Xin bình yên về nơi em
    Xin bình yên trong tầm với
    Xin bình yên trong dịu êm.
    Bình yên. Bình yên. Em!
    ( 3/3/09 )

    Đã lại nắng nung người.
    Sáng nay, đầu nặng như đeo đá. Chân nhẹ hẫng như đi trên mây. Trốn học. Đi rong.
    Lâu lắm mới đi hoang thế này. Phố thị dường mới mẻ. Vẫn cứ ồn ào, hối hả, nhưng, có vẻ xô bồ hơn, bề bộn hơn, nhọc nhằn hơn, trăn trở hơn. Là sự thật thế? Hay, do tâm trạng u uất mà cảm nhận thế? Cả hai!

    /b]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 03/03/2009
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nóng!
    Mỡ chảy nghe xèo xèo.
    Ngủ mà cứ chập chờn. Bọn mèo bu như kiến bu cục kẹo. Đẩy đứa này ga, đứa kia xáp dzô. Đổ quạu. Đang liu thiu, chiêm bao, rớt xuống nước. Nghĩ trong mơ, quái, mình lội như dzịt, sao bữa nay lội hông được dzầy nè. Ngộp hông chịu được. Thở hông nổi. Nhoi giết mới tỉnh giấc. Con Chimcutcon nằm chình ình ngang cần cổ. Cái con nhóc này, báo hại má gainho mệt muốn chết. Túm mông lên, đập cho bôm bốp mấy cái. Nó đang mớ ngủ, he hé con mắt ngạc nhiên, ra vẻ ta đây chả có làm nên tội gì. Hì, nhóc hư. Người gì nóng như đống lửa. Ôm hông nổi chời này.
    Thèm bơi quá, mà, ngại ra khỏi nhà. Chời này thò đầu ga là ông mặt chời ổng đốt cho chín luôn. Thôi thì, chui dzô bồn tắm nằm ở chỏng cũng mát mà.
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cơm áo chẳng đùa với khách thơ ...
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 03/03/2009
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Khách thơ khoái đùa cùng cơm áo!

Chia sẻ trang này