1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu lúc này thành ra lỳ như châu mất gùi.
    Mọi sự, hông thèm cảm nữa.
    Muốn theo chai, cũng hông dễ. Còn xem, có chai, để mà theo hay hông. Còn xem, chai, có đáng để theo hay hông. Còn xem, theo, chai có cho, hay hông...
    Còn phải xem nhiều lắm.
    Hoá ra, muốn theo chai, hông dễ dàng gì!
    Nên, cuối cùng, hông nên theo là hơn hết! Ở nhà dzới má cho an phận.
    Hận thì, làm gì có đâu! Suy cho cùng, nếu có hận, nên hận bản thân mà thôi.
    HNhu đang tập mấy bài của TCS, nhưng chỉ tập được những bài nhạc soạn đơn giản . Đọc nhạc khoá Sol, thì tốt, nhưng đọc nhạc Khoá Fa, khoá Do3, khoá Do4, thì...lò mò. Đang tập tễnh, nên, ko thể bỏ nhạc mà "phang bừa" như với ghita được.
    Hà, dù gì thì gì, nhạc vẫn cứ là người mà hnhu thân nhất !
    Ai muốn sao, nghĩ gì, nói gì, kệ!
    Chỉ Hnhu với chốn này, chừng này là đủ vui rồi.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe Tranh tự chơi, ghi lại. Cũng hay hay! Đón 00:00 giờ cùng tranh tự viết nhạc nà!


    [​IMG]
    Lại Hoa.
    Hoa cho đẹp nhà nà!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 07/03/2009
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi chịu, không hiểu khóa pha, khóa mi là gì cả. Chỉ biết hạ rề, hạ sòn...trong guitar thôi. Thôi, thỉnh thoảng bỏ nhạc vào đây nghe cho vui. Qua chỗ kia có bản nhạc nghe không muốn rời đi, sợ viết tiếp lại mất.
    Thích piano à? Bắt đầu nâng tầm bản thân ghê nhỉ. Nhưng dù sao vậy còn tốt hơn rông ngoài đường như giới trẻ trong ây bây giờ, nghe kể ăn chơi ghê lắm.
    Bài ca mùa thu (Autumn Song) là tên của tiểu phẩm Tháng Mười trong tập tác phẩm bốn mùa viết cho piano (gồm 12 tác phẩm ứng với 12 tháng) của nhà soạn nhạc thiên tài Nga, trường phái lãng mạn Piort Irlich Tchaikovsky
    (Trong tập tác phẩm 4 mùa này thì bản Tháng Sáu - Chèo thuyền và bản Tháng Mười - Bài ca Mùa thu là hai tác phẩm nổi tiếng nhất, đã từng được chuyển soạn cho nhiều nhạc cụ và phối khí cho dàn nhạc)
    Là một khúc nhạc mang tính tự sự, gồm một giai điệu chính được phát triển trên bè tay trái và tái hiện ở bè tay phải, phần đệm được cấu trúc đơn giản nhưng cũng là âm thanh rất biểu cảm và nhịp nhàng.
    Phần giai điệu là những chuỗi âm thanh đầy thơ mộng, trong sáng, khi thì chậm rãi suy tư, khi thì lại trôi đi, biến mất trong sự lung linh,mờ ảo, để lại một nỗi nhớ khó tả, một dư vị của sự tiếc nuối
    Âm nhạc mang một cảm xúc thoáng buồn, giai điệu êm đềm như tiễn đưa những chiếc lá cuối cùng, chỉ còn lại một bầu trời xanh thẳm và những làn gió không đủ mạnh để đánh thức một mặt hồ phẳng lặng. ( Theo nguồn : http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=142 )
    Thỉnh thoảng vào đó tham khảo, trang này nhiều cao thủ lắm.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 07/03/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HNhu lại thích nghe "Mùa xuân" của ông hơn.
    Dạ, rảnh Hnhu sẽ lân la trangđó. HNhu còn dở lắm. Có lẽ phải học cả đời thôi!
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng ngày Hổ cái thế giới!
    [​IMG]
    Còn cái này hay hay, post cho vui!
    [​IMG]
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha...
    [​IMG]
    Ha ha ha....
    Chiều nay mưa ngủ đầu cành!
    Mưa xiên ướt áo cũng nhanh chân liều!
    Nhớ chiều trời rợp cánh dziều,
    Gần xa nô nức đủ điều Nhân Dzan!
    Vui cùng nhịp thức nhặt khoan,
    Chu dzu thiên hạ cơ man ngẫm đời!
    Về nhà rộn rã tiếng cười,
    Đầu hè-cuối hẻm-miệng tươi-dzọng hiền!
    Mới lặng chút,thấy mần thinh,
    Tư bần-tương khắc-thường dzân-miệng đời,
    Sao mà đông thế Kiến Người,
    Sao mà hay thế...để lời...mà thôi!
    Ha ha ha ha....
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    KỲ LẠ!?!?....
    Đã có sự hay,1 chút say,
    Đường rộng,view ngay,không dzan bay,
    Mà sao rộn rịp không mời kịp,
    Lữ khách chưa say,bụi bụi say!
    Tập tục-phong cách-bao lời mách,
    Chồng lớp,chồng chen mấy nhiêu khen,
    Rảo bước phiêu dzu hồn vướng bận,
    Khởi cuộc đầu tiên vẫn biên niên!
    Kỳ lạ còn hơn,mưa nắng cơn,
    Không có nguồn cơn,mưa nắng hơn,
    Không giờ! ừa nhỉ! không dzờ hẹn,
    Biết báo thiên nhiên hay nhân thiên!?
    (DINHLEHUNG)
    Mưa-trời-nắng-trắng đêm thời!...Người thời cũng biến khiến thời chỉnh thiên!...Ngẫm vùng khí hậu chút dzuyên!...Trách sao cho nỗi Trời thiên bạc Người!.....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Dầm mưa. Vọc mưa. Ngủ dậy, bể hết mình.
    Hiếm hoi mới có cây mưa nghịch mùa, dai, to và rộng khắp tp thế này.
    Nước, đến là nhiều. Dầm nước cống đã đời luôn! Kẹt xe cũng đã đời luôn!
    Vậy là hụt đón 00:00 giờ.
    Quạnh quẽ quá!
    Đã là 8/3.
    Sáng, sẽ đạp xe một mình dzìa Hốc Môn. Năm nay trốn tất cả. Tự dưng, chỉ thích một mình thôi.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 08/03/2009
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ttvn, cưng bịnh a? Hnhu đi chơi cả ngày nay, nào hay biết gì.
    Sáng, ký nhận hoa đã đặt từ hai hôm trước, do cửa hàng hoa ở Bến thành mang tới.
    Tặng dzú. Tặng chị.
    Ôm chị.
    _ Chị ơi, túm théng be, gainho chút chị dzui dzẻ , chẻ, mạnh mẽ ha.
    _ Ừa, gainho của chị ngoan. Em chị ngày càng lớn bộn ga, đẹp ga. Hi, có ku bạn chai nào chưa?
    _ Hì,...
    Vài năm gần đây, ngày này, lúc nào chị cũng hỏi câu này.
    _ Chị ơi, quà của gainho đâu?
    _ Hhhaah, con nhỏ này, giỏi mỗi chuyện này. Chị nhờ anh Hai mua gòi, tìm ảnh đòi.
    Gặp ông anh...bốn chợn.
    _ Hông biết tới chừng nào thì anh giao cái trọng trách nặng nề này lại cho một thằng xấu số nào đó.
    Năm nay quà là anh Hai chuẩn bị, nên, món quà truyền thống của chị được thay bằng một chú misa to kinh khủng khiếp, trắng phau phau.
    Gối đầu trên bụng chị mà nhớ cái ngày nhỏ tí ti. Cứ hễ đi phá làng bị mắng dzốn là nhanh chưn chạy dzìa chui dzô bụng áo chị. Má có la gì cũng hông lo, vì có chị che cho gùi. Giờ thì cái đầu to tổ tướng, hông còn xài chiêu này được nữa. Mí lại, giờ ngoan nhiều, đâu có chọc ai chửi nữa đâu mà sợ. Nhưng biết, cả đời này, có lớn mấy, thì vạt áo chị vẫn đủ chỗ che cho cả đời. Ngoài kia, trời có sập xuống, thì, trong bụng áo chị vẫn là một chỗ bình yên nhứt.
    Nhưng, cảm nhận một điều, hình như, gainho ngày càng xa chị hơn!
    Dạo này có nhiều chuyện giấu giếm chị hơn. Dạo này thấy khó mở lời với chị, khi muốn kể chị nghe một chuyện nào đó, ở trường hay với bạn.
    Lạ thật. Điều này là sao dzậy kà?!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 08/03/2009
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    hum nọ chót dại...
    hôm ấy ko chúc đc bé thêm......... 1 tuổi mới
    .........
    rình mãi....
    đến hôm nay... :">
    chúc bé ngày càng xinh thêm xinh đẹp
    vui vẻ
    yêu đời
    và.....
    mau có cọp con ^(^

Chia sẻ trang này