1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, Mây a?
    Mây đen! Grừ!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    Vẫn đương nghe Mùa Thu.
    Cảm nhận, không gian bình yên. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến độ có thể nghe được tiếng vặn mình khe khẽ của chiếc lá vàng trước khi rơi.
    Thế rồi chiếc lá thu rơi ấy, lại đặt mình, cũng hết sức khẽ khàng lên mặt hồ phẳng lặng. Cứ như chiếc lá vừa hoàn thành xong một vai trong vũ điệu bốn mùa của luân vũ. Chiếc lá đặt mình bình thản ngủ giấc muôn thu.
    Vẫn cứ là nhạc tuyệt hay!
    Nghe và bay bổng!


    LẶNG THU.
    Có phải chăng mùa thu?
    Theo về trong nắng hạ
    Có phải chăng vàng thu
    Gửi mùa trong hoa lá?
    Có phải chăng tình yêu?
    Vừa lên hơi men lạ.
    Có phải chăng tình thu?
    Làm đất trời nghiêng ngã.
    Và thế rồi mùa thu
    Vẫn còn trong lặng lẽ
    Và thế rồi tình thu
    Hết mình cho mọi nhẽ.
    Thôi, mùa thu đi đi
    Kẻo hè nhiều vương vấn
    Xin mùa thu đi đi
    Kẻo hè thêm vướng bận...!
    ( 8/3/09 )
    Đón ngày mới cùng 00:00 giờ nào.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 09/03/2009
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Anh ơi dậy, có con gián đang chạy kìa.
    Hôm qua, chị có quyết định, thả cưng trôi sông!
    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, chị có quyết định này. Thế rồi, lại không nỡ!
    Chị tệ phải không cưng. Cứ buồn, là chị lại muốn bỏ cưng. Nhưng oái oăm một nỗi, cứ buồn, chị lại muốn giải bày cùng cưng. Mâu thuẫn!
    Đang nghe một bản Sonata cung Sol trưởng của Moza. Dòng nhạc mát rượi. Bè cho tay trái nghe na ná tiếng á vòng của Tranh. Bè cho tay phải làm liên tưởng tiếng koto của Nhật. Hà, một đằng dạt dào tuôn chảy. Một đằng mạnh mẽ trầm, đục. Mê ly!
    Trưa nay SG nắng. Nắng quá! Ngột ngạt! Tức thở!

    SÀI GÒN PHỐ THỊ BAN TRƯA.
    Có bao điều chất chứa giữa phố thị trưa nay
    Những bóng người chạy nắng, phóng xe ào ào, như bay
    Mặt đường loang loang một làn hơi ảo ảnh
    Anh ở nơi nào, anh có hay?
    Sài Gòn phố thị ban trưa không tĩnh lặng
    Những âm thanh hỗn tạp cất tiếng cười
    Bất chợt, bé con trong nôi khóc ré
    Cúp điện rồi, nóng muốn chết, trời ơi...
    ( Ngộp thở quá, thơ cũng chết ngộp gùi! )
    ( 10/3/09 )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 10/03/2009
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm đã sâu lắng. Mai sẽ là một ngày thật dài.
    TRĂNG TRÒN.

    Lẳng lặng vầng trăng đêm
    Vằng vặc sáng bên thềm
    Đêm nay trăng tròn lẳn
    Toả hào quang êm đềm.
    Dịu dàng thuyền trăng trôi
    Trôi tới nơi chân trời
    Gửi theo người lữ thữ
    Bản tình ca không lời.
    ( 10/3/09 )

    Mang theo giùm ta trăng nhé. Phương xa vầng trăng thương nhớ. Trăng qua nghìn truông, trăm suối. Mênh mang bao lời tiếc nuối...
    Hình như nàng trăng lặng thinh. Không gian dường như rộng thênh...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    _ Rồi!
    _ Hà!
    Thế là ...đã bình yên.
    Thế là...yên tâm rồi.
    Giờ, đi học chiều thôi. Hai suất chạy show. Mệt!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hoa Cuc Tây(Hoa Sao)-Aster
    [​IMG]
    00:00h
    Có lẽ tại cơn mưa to chiều thứ bảy tuần trước, mà, chiều hôm qua, đã nhìn thấy vài bông phượng đỏ đầu tiên.
    Chợt nghe nao nao. Đã sắp vào hè. Hè rồi ư!? Những ngày cuối cùng của cái thuở đi học sắp hết rồi ư!!
    Lại nhớ, nói với anh:
    _ Nghề chuyên môn của em là...đi học
    _ Thế, hết học rồi, em làm gì?
    _ Thì...vẫn học chứ ...biết làm gì giờ.
    _ Trời, đúng là Gainho.
    _ Mai mốt gainho...học...mướn.
    _ Uh, được đó, học mướn giờ thu nhập cao lắm, một buổi ngồi cho người ta điểm danh, kiếm cả trăm ngàn.
    _ Hhahaaaaaaaaaaa, cũng có cái nghề quái thế a? Gainho nói liều, mà trúng thật a?
    _ Hhahaaaaaaaaaa, uh, trúng. Trúng gió!
    Hứ, hoá ra bị lọt hố. Grừ!
    Lại bâng quơ rồi. Hè ơi! Phượng ơi!

    PHƯỢNG ĐẦU HÈ.
    Thương thương lắm, vì, em mỏng manh lắm
    Những nụ môi, ưng ửng, báo mùa hè.
    Cao xanh lắm, và, thật, trong xanh lắm.
    Bầu trời xanh, cùng, da diết tiếng ve.
    Em bé dại, của một thời áo trắng
    Chợt, chiều nay, đối diện, phượng đầu mùa
    Sân trường rộng ngập tràn trời, vàng nắng
    Khép lại rồi, cánh cổng, thuở mơ, xưa.
    Gửi lại đây, nỗi nhớ, in vào cây
    Giữ mãi nhá, chuỗi ngày, hè-với-phượng.
    Giữ mãi nhá, chuỗi ngày mơ hoa cùng mộng nguyệt
    Để rồi đây, còn biết nẻo, quay tìm.
    Cội phượng già, dường như cứ...lặng im
    Nhưng em biết, phượng cũng đang hoài nhớ
    Cứ mỗi độ, phượng đơm hoa rực rỡ
    Biết em buồn, phượng đỏ, càng đỏ hơn.
    Và chiều nay, phượng, cảm thấy cô đơn!
    Và chiều nay, em, ước mình, nhỏ mãi!
    ( 12/3/09 )

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 12/03/2009
  7. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô chủ ơi! Trời tối, khách lỡ đường xin cô cho trọ một hôm được chăng?
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ông Chùm này chắc muốn bị chùm bao bố đây mừ. Ở đây hang hùm, huyệt hổ, có tới, hông có dzìa. Mất xác!
    Gru, không biết phen này dồn được bao nhiêu cái bánh bao.
    @ongchum: Có chạy, nhớ cầm dép theo, hông thôi mắc công Hnhu thêm một bận gọi dze chai.
    Như thường lệ:
    00:00 giờ ơi, Hnhu chào em!
  9. ongtrum84

    ongtrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã khách không nhà trong bốn bể
    Thì ngại gì ở chốn nhân gian ?
    Bước chân giang hồ vô định. Gặp gió trăng ta thả hồn làm thi sĩ, gặp điều ngang trái ta làm Hớn Minh, gặp hang cọp cũng đành làm...Võ Tòng vậy. Xin cô chủ đừng từ chối.
    Người đem trái đất ngâm thành rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    Hôm nay ta gặp người tri kỷ
    Sẵn rượu sẵn mồi say chút chơi!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    [​IMG]
    DI ẢNH KUKU.
    Híc! Huhuhuhuhuhhhhhhhhhhhhhhhh
    Vậy là Kuku cưng đã thành mèo thiên cổ.
    Cũng tại cái tội không nghe lời dạy của má gainho. Đã dặn biết bao nhiêu lần rằng là: " Ở trong nhà. Cấm ra đường. Cấm ăn bất cứ thứ gì ngoài đường..."
    Thế mà có nghe đâu!
    Mấy hôm nay cứ kêu gào inh ỏi. Muốn tìm bạn gái đây nà. Bụng má đã lo. Và, cái lo đã thành sự thật.
    Hồi hôm, hông biết ai dụ cho ăn gì, mà, khuya dzìa bụng sình chang bang, cứng ngắc. Hồi sáng đi học, còn dỗ nó ngủ. Híc, trưa dzìa, chết cứng đơ hồi nào hổng biết nữa. Dự định, học dzìa, ẳm đi bác sĩ...
    Nhớ hồi hè rồi dzìa Cantho, khổ sở biết chừng nào mới mang được nó dzìa thành phố. Vậy mà...
    Huhhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuu. Kuku cưng của má ơi!

Chia sẻ trang này