1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ của lehuongnhuII

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Một chú bé con da đo? trên tha?o nguyên trung myf.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    ( Hoa chép trong topic của bạn lyhap, quên nhìn nó tên gì! )
    Vỡ cuộc tình rồi, có biết không!
    Hè qua, thu tới, thêm tàn đông.
    Xuân thì ngọt chín, căng môi mọng.
    Một chút tình xa, thôi nhớ mong.
    Vỡ cuộc tình rồi, nghe vấn vương.
    Hoa rơi rã cánh, xót mùi hương
    Sao trời im sáng, trăng tà lặn.
    Thảng thốt cành sương, suốt đêm trường...


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 17/03/2009
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hương nhu làm được nhiều thơ nhỉ, bái phục đó
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu viết linh tinh thôi mà, có gì hay ho đâu ạ.
    Lâu lắm mới lại nhìn thấy bạn ở thica.

  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko quay lại đây.Các ban dạo này thế nào.??khoẻ ko.??cho lula gửi lời chúc sức khoẻ đến chị Hương Nhu,,đến các anh chị đã có những bài viết trong topic của chị Hương Nhu,,thân ái chào tạm biệt
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    híc,,,đọc mà thương bản thân mình,,,,chị Hương Nhu,,dù chẳng phải chị viết tặng cho ai,,,nhưng xem như tặng em na.???híc.,,,tên em đấy,,,có lẽ cuộc đời em sẽ lại như loài hoa này thui.Buồn quá.!!!
    Đêm qua gió bỏ trăng rồi
    Giờ đây em cũng bỏ tôi một mình
    Tầm xuân ơi nụ tâm xuân
    Tâm xuân ơi nụ đầy vơi.!!!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào 00:00h
    Uh, Hnhu khoẻ, thanks cưng.
    Hoa lục bình hay thế, cưng buồn gì!?
    Cưng thích, Hnhu mời cưng nhận nó đi. Xem như lời xí xoá có lần Hnhu ăn nói ba chợn dzới cưng.
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Uh, Hnhu khoẻ, thanks cưng.
    Hoa lục bình hay thế, cưng buồn gì!?
    Cưng thích, Hnhu mời cưng nhận nó đi. Xem như lời xí xoá có lần Hnhu ăn nói ba chợn dzới cưng. [/purple][/b]
    [/quote]
    có gì đâu,,tính em thoải mái mà,,,những người làm chị làm anh có mắng,có trách cũng chỉ là tốt cho các em thui mà.
    Nói thực,,,tên Lục Bình cũng hay,,em cũng thích loài hoa này,,,nhưng em chỉ sợ cuộc đời mình rồi cũng bồng bềnh trôi dạt ko nơi cố định như loài hoa này thì buồn lắm,,,
    mà chính thức tên em là Bình Lục,,,nhưng mọi người cứ gọi em theo loài hoa đới thôi
    Chúc chị Hương Nhu ngày mới an lành,,,ấm áp thương yêu.!!!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    http://www.trinh-cong-son.com/music_sheets.html
    Khuya lắm rồi!
    Đã xong một ngày thật dài. Mọi nhiệm vụ đã được hoàn thành. Mệt rã.
    Nghe nhạc Trịnh ở dđ nhaccodien.
    Hà, sao lại có nhạc sĩ tài hoa đến vậy! Nghe mà rưng rưng đến từng sợi tóc một.
    Tha thiết quá!
    " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới... Sầu thôi xuống đầy, sầu thôi xuống đầy..."
    Cái kho nhạc này, tập có lẽ cả đời không hết.
    Một sân chơi bình yên quá.
    Chợt như đang ở cõi không không. Thế giới của hnhu đúng là nơi này rồi.
    Bỗng ngẫm nghĩ, đây mới đúng là cái nhẽ mà hnhu phải gắn chặt với nó ở thế giới này. Thế giới mà ngày xưa, má, hướng cho vào. Để giờ, má nói, nó không thực. Má nói, nó chỉ là...tay trái. Tay phải...gainho...phải ở chỗ khác...
    Hình như...má không hiểu gainho!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ttvn lại bịnh a cưng?
    Chị cũng vậy!
    Sáng giờ, cứ như người cõi chên. Chời nóng muốn chết mà cứ phải đắp mền. Buông nó ga là gun lập cập. Sợ quá. Chỉ sợ lại ghé thăm.
    Hừ! Lạnh!
    Chị lại đi chùm mền đây.
    Đua coi, chị dzới cưng, ai mau mạnh hơn.

Chia sẻ trang này